1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Rhymth" & "Timing" , ??o Tiết tấu ,Thời điểm??? trong vận động võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi nothing_can`t_change, 09/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyen_Son

    Nguyen_Son Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    "Chuẩn ko cần chỉnh" -đạo văn của bác nào đó trên này.
  2. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Bác này đánh giá cao cái bọn trên này quá!
    Hai mẩu này do 01 ông Tây diễn giải chương " Dưỡng sinh" của Nam Hoa Kinh đấy ạ
  3. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi ông VXDTA ơi !!!
    Người ta nói là người ta đạo cái câu "chuẩn không cần chỉnh" chứ không phải bảo ông đạo văn của ông nào trên này, ông hay vận vào thân ông thía
  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Vậy la? tuyên ngôn cu?a đế quốc rô?i ! thế ma? cư? tươ?ng.
  5. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Uh, đọc lại mới thấy. Lú mất rồi. Thks any way.
  6. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Tri thức cũng phân quốc tịch hả bác ?
  7. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Tri thức thì không có quốc tịch nhưng cái tâm phân biệt của người đọc thì có quốc tịch
  8. Nguyen_Son

    Nguyen_Son Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ... mới "nhứ" một cái đã phun phè phè ra rùi.
  9. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Một trong những cách tập đối luyện dở nhất chính là các " Trò Chơi Quy Ước " . Chính nó rèn luyện cho người chơi Game lối đánh thụ động vô hình chung không luyện được chút nào về việc Hồn Nhiên hay Bắt Tiết Nhịp cả.
    Tiết nhịp thực ra chỉ là vấn đền quan được vấn đề đi từ cái khởi đầu cho tới điển kết thúc .
    Bắt tiết tấu không hề có xuất hiện khi các môn sinh cùng 1 hệ thống luyện tập cùng nhau. Sẽ lâm vào tình trạng đoán , rình, nhát.
    Có 2 lối tập để bắt tiết tấu - tiết nhịp :
    1 Chân thực với chính mình
    2 Thực chiến càng nhiều càng tốt với ý niệm " bắt "
    Còn lối tập nào không các bác nhỉ ?
  10. coixaygiotver

    coixaygiotver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Có.
    Đấu có quy ước với nhiều đối thủ ở nhiều hạng cân khác nhau. Mỗi trận đều cố gắng đặt ra 1 mục tiêu và cố gắng hết sức để hoàn thành. Ví dụ có trận thì ko đỡ gạt mà chỉ tránh né rồi phản đòn; có trận thì ngược lại, ko tránh né mà đỡ bằng mọi cách; hoặc là cố gắng đoán xem khi nào đối phương sắp ra đòn thì mình công trước...
    Dù sao vẫn dễ thực hiện hơn là "thực chiến càng nhiều càng tốt".

Chia sẻ trang này