1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Rhymth" & "Timing" , ??o Tiết tấu ,Thời điểm??? trong vận động võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi nothing_can`t_change, 09/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Tán chuyện với Nothing 1 chút, bít đâu em lại có thêm cảm hứng sáng tác...hĩ hĩ hĩ!
    1./ Nhanh: Nhanh đơn giản là do TRÚNG. Cứ trúng thì tức là đòn nhanh, vì 1 đòn nhanh đến mấy mà bị đỡ hoặc trượt thì sẽ là CHẬM.
    Vậy là: Nhanh nghĩa là Trúng!
    2./ Mạnh: Đơn giản là mang lại hiệu quả của đòn đánh (biểu hiện ngay trên cơ thể người ăn đòn: gãy...vỡ...ngất/chết/sợ hãi/xin lỗi/ chạy/ thâm tím/chảy máu...). Nếu 1 đòn cực mạnh tung ra mà thằng kia kịp gồng/tránh/đỡ...tức không mang lại hiệu quả thì ko thể gọi là 1 đòn mạnh.
    Vậy là Mạnh đơn giản là mang lại hiệu quả của đòn đánh.
    3./ Hồn nhiên: cái này thì không dám khẳng định thưa thốt rõ ràng.
    Nhưng chúng ta có thể thảo luận:
    Phải chăng hồn nhiên để giấu đi sát khí?
    Phải chăng hồn nhiên để bẫy/lừa sát khí?
    Vì 1 đòn đánh tung ra mà ko sát khí thì ko đoán trước
    được sẽ là đòn gì, đỡ/né thế nào.

    1 đòn đánh không sát khí và trúng thì sẽ dễ trở thành 1 đòn nhanh và mạnh.
    Có 3 câu chuyện muốn tám với Nothing về "hồn nhiên" nhưng thời gian không còn nữa, nếu có duyên sẽ bàn tiếp:
    1./ Sư Takuan hồn nhiên đập 1 gậy trúng đầu Musashi (giỏi chưa khi mà chạm được vào đầu Musashi?)
    2./ Kojiro hồn nhiên véo má Musashi trong khi 2 người đang cầm kiếm (chạm được vào mặt Musashi có giỏi ko?)
    3./ Ở lớp Kendo, anh thường có 1 thế thủ hở toàn thân, cứ thằng nào chém hồn nhiên (chậmh, gần trúng) thì không đỡ được, còn thằng nào chém thật thì tự nhiên gạt kiếm và thằng kia ăn đòn (tất nhiên trình nó thấp hơn mình)
    Vụ này chơi đến cùng nhé Nothing, sẽ nộp bài cho lão M nhé, full mùa nhé!
  2. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Thực hành làm nên lý thuyết ... hế hế
  3. cucat

    cucat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Quotes : "Kojiro hồn nhiên véo má Musashi trong khi 2 người đang cầm kiếm"
    Vô lý quá! Với cách phân tích, nhanh, mạnh của anh BigbroLinh em thấy chưa thuyết phục lắm.
  4. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ...không sát khí...không thể nghĩ tới...vậy là trúng rồi hế hế
  5. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    Đỡ đòn của một người không biết võ khó hơn là của một người biết võ. Thấy mấy ông ko biết võ đánh không theo một quy lụât, khuôn nào cả. Chân tay cứ thế mà ra đòn, đúng là theo tự nhiên thuận thế nào đánh thế đó. Còn những người biết võ thì đánh có đường nét, nhưng cũng là có khuôn cả.
    Có phải là KCT là kết hợp giữa cách đánh hồn nhiên của ko võ với ra lực của có võ không nhỉ. làm mất hoàn toàn nhịp điệu cũng như tiết tấu của bản thân, khiến cho đối phương ko thể phán đoán và từ đó dành thắng lợi.
    No giải thích cho mình vịêc này được ko
  6. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Chỉ xin phân tích phần này hế hế
    Nếu là bất ngờ...gặp 1 người biết Võ..đảm bảo chết
    Nếu là cả hai cùng chuẩn bị sẵn sàng...đối thủ là người không biết Võ...đảm bảo nó chết
    Mỗi ý thằng em này chỉ dám nhận xét 1 vế thôi...anh em nào ko tán thành thì sửa giùm...hế hế
  7. taxonline

    taxonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    thấy ở đây không đơn thuần chỉ là bằng mắt mà là bằng tất cả các giác quan (5 hay 6 gì đấy). Nếu chỉ cần vài dòng mà diễn tả được vấn đề thì có lẽ mấy ông mọt sách đều giỏi võ cả. Một ví dụ đơn giản, nếu bạn đang để tay ở trung lộ, nếu "không thấy" có vật cản nào thì cứ thế phóng thẳng. Nước đâu cần "nhìn thấy" lỗ thủng mà vẫn chảy vào được
    dẫn dắt" bạn có ý tưởng tượng rất hợp. Đang dắt tay nhau trong công viên, anh bạn bên cạnh có ý định này nọ trong đầu. Trước khi anh ta mở miệng gợi ý này nọ, bạn đã đưa ra một đề tài mới và bắt anh ta phải trả lời thì anh ta làm gì có thời gian mà động thủ nữa. :)
    Đây chỉ là những ý kiến cá nhân mình, có thể phù hợp với bạn, có thể không
  8. votudohn

    votudohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    THỜI ĐIỂM TRONG VÕ THUẬT
    << khi diều hâu xà xuống cắp trúng mồi ,đó là thời điểm >>
    Theo Binh thư Tôn tử
    Tính toán thời điểm dựa vào cả chuỗi yếu tố bao gồm dự tính ,phản ứng,xem xét và kinh nghiệm- đều dự phần vàolúc chọn lựa giây phút này .
    Do dự là kẻ thù của thời điểm .Do dự có thể vì mệt mỏi , thiếu tự tin , thiếu tập luyện và thiếu kinh nghiệm .
    Đấu thủ tài giỏi là người khéo tính thời điểm để phối hợp khít khao giữa suy nghĩ và hành động .Vấn đề là nghĩ và làm phải trở thành quán tính của bạn.Yếu tố tuy 2 mà 1 .Thời điểm hành động có hai nửa , 1 nửa của ta , nửa kia của địch.
    Ra đòn tấncông không đúng thời điểm sẽ là tai họa đến với mình .
  9. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Thấy hay không thấy.
    Cảm nhận thế nào.
    Dẫn dắt hay không dẫn dắt.
    Vào đòn thế nào.
    Tất cả chỉ 1 chữ Tuỳ
  10. NhatNamTu

    NhatNamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Chỉ xin phân tích phần này hế hế
    Nếu là bất ngờ...gặp 1 người biết Võ..đảm bảo chết
    Nếu là cả hai cùng chuẩn bị sẵn sàng...đối thủ là người không biết Võ...đảm bảo nó chết
    Mỗi ý thằng em này chỉ dám nhận xét 1 vế thôi...anh em nào ko tán thành thì sửa giùm...hế hế
    [/quote]
    Oánh nhau với thú thì sao nhỉ? Nó không biết võ đâu nhưng đảm bảo khoẻ và nhanh.

Chia sẻ trang này