1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Rhymth" & "Timing" , ??o Tiết tấu ,Thời điểm??? trong vận động võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi nothing_can`t_change, 09/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0

    Được nothing_can`t_change sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 11/09/2008
  2. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    @ Taxonline : bác khác tôi rồi. Không biết bác và mọi người tập thế nào chứ cứ lúc nào tôi huy động hết thì tôi rất vọng động. Không tập trung được .
  3. taxonline

    taxonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này thì đúng là bạn khác (quan điểm) với mình. Mình rất ít khi "huy động" hết, nếu không thấy cửa lùi, vì đó là thời điểm "dễ toi" nhất.
  4. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Là sao
    Trên bác nói huy động giác quan thứ 5 6 gì đó mà. Mà hễ tôi mà huy động bất kỳ 1 cái gì. Nhất định sẽ vọng động. Thế bác bình thường huy động cái gì và đến đâu ?
  5. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Lâu không ghé vào box Tám cái chơi.
    Mỗi loại thú gắn liền với 1 động tác "vận động" để sinh tồn. Tạo hóa đã ban cho "nó" để nó thích nghi hoàn hảo. Từ cơ, gân, xương cho tới thần kinh phản xạ điều khiển "vận động" đó. Vd: cú táp của 1 chú cẩu Loài báo gêpa châu Phi phóng với tốc độ 113 km/giờ trong cự ly 183 m; và chỉ chỉ có hệ cơ, gân, xương của báo gêpa mới có thể "chịu nổi" ở tốc độ đó ...
    Lại nói nhảm về "dẫn dắt". Có ai từng đánh cờ tướng với 1 tay cờ mà mình đi nước nào cũng có cảm giác bị đối phương kềm chế cuối cùng phải xài nước "thí". Cái này làm liên tưởng tới vụ "nhấn xuống gối" trong "Go Rin No Sho"
    Hồn nhiên hả? Ngày nào còn nghĩ là cú ra đòn của mình là hồn nhiên là không bao giờ có hồn nhiên
    Cho dù có nhìn thấy thì chỉ mới 30%, 69% còn lại là thực hành thì khó khăn vô cùng
    @Bí bo Linh: Coi chừng nhiễm nặng truyện tranh cuả Nhật là tiêu
  6. bruce_pham

    bruce_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    @ mod Linh :
    Đánh trúng đối thủ là điều rốt ráo cuối cùng trong trận đánh. Còn đủ lực hay không đủ lực thì khi vung tay theo đúng tự nhiên/ không gồng cứng/ không gò bò/ hướng chính xác đến mục tiêu một cách...chả biết nói sao.....tóm lại là rất hồn nhiên...biết gia tốc đúng lúc thì vấn đề lực khi va chạm là miễn bàn cãi. Nhưng để trúng đích cần phải nhanh thì không hẳn....Có thể ra đòn chậm nhưng vẫn trúng đích.....Vấn đề ở đây là chính xác.....nó bao gồm : chính xác khoảng cách, chính xác thời điểm, chính xác mục tiêu, chính xác vị thế....Trong đó, tính chính xác khoảng cách là yếu tố để mở đầu cho những yếu tố tiếp ngay sau đó.
    Chúc bác một ngày vui !
  7. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    @ Nothing, Chentaibk, Phạm:
    Cảm ơn các anh em nhiều về những thảo luận/lý giải rất rõ ràng. BBL vỡ ra được nhiều điều lắm về: . tiết tấu, nhịp, nhanh, mạnh, chính xác, khoảng cách
    Và ít nhất chúng ta đều thừa nhận thế mạnh của sự hồn nhiên.
    Vấn đề BBL muốn bàn thêm, ngoài nhịp và tiết tấu ra thì tại sao hồn nhiên lại mang lại hiệu quả?
    Again nhé, tại sao Hồn nhiên lại mang lại hiệu quả?
    Phải chăng hồn nhiên thì không lộ sát khí?
    Vì không lộ sát khí nên đối thủ không thể đỡ/né được?
    Anh em thử nghiên cứu thêm mối liên kết giữa Hồn nhiên và Sát khí được không?
    Nếu được BBL này xin cảm phục!
  8. bruce_pham

    bruce_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Đưa chân thò vào đúng nhịp của đối thủ/chẻ / lệch nhịp.......Một cách tự nhiên sau khi đã thấu đáo mọi chuyển động, mọi thao tách trong phạm trù mà đối thủ có thể ra đòn - Cảm nhận ý định ra đòn và chèn vào đúng cái lúc đó.
  9. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nói lý thuyết! cách tập hay làm wen với nhịp như thế nào nhỉ???
    he..he..
  10. bruce_pham

    bruce_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Quan sát đám đông ( 2 hoặc 3 bàn trong khi cafe ) xem ai cử động thì mình sẽ phát hiện và vỗ tay xuống mặt bàn. Sau đó đến mức cao hơn là dự liệu/cảm nhận trước khi có ai đó hành động thì đập bàn. ( vỗ bàn nhẹ thôi, không thì nó tưởng mình điên ).
    Chúc all một ngày vui !

Chia sẻ trang này