1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng anh - người tương lai của em !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguNgo_0108, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Riêng anh - người tương lai của em !

    Topic này chỉ dành riêng cho anh - người tương lai của em à. Em sẽ dừng topic này, khi nào chúng ta gặp nhau, có thể nó kéo dài 1năm, 2 năm thậm chí 5năm, nhưng em vẫn sẽ đợi, đợi cả khi ngày ấy không bao giờ đến ......... !
  2. samaria

    samaria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa... Ôi lâu quá đi, trường kỳ kháng chiến mãi mà chẳng thấy thành công
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Anh - người tương lai của em, có người nói mình " trường kỳ kháng chiến mãi mà chẳng thấy thành công " nè anh. Không phải thế anh nhỉ?
    5năm, 10năm sau khi chúng ta tìm thấy nhau thì ai là người thành công EM hay ANH ??? Em không kháng chiến mà em chỉ sợ mình đi lạc lối .........
    Đúng ngày mồng 1 tết năm nay, em đã bị đợi đến 4tiếng đồng hồ và em vẫn kiên nhẫn đợi ........... để rồi cả năm nay em luôn là người phải đợi chờ ......... Nhưng giá như những đơi chờ đó có kết quả thì không nói làm gì đằng này ..........
    Hôm nay là Trung Thu đấy, trăng sẽ thật đẹp để mọi người và anh có niềm vui ............
    Đợi anh đến .......... !
  4. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này con gái chung tình như em khổ lắm đấy. Em có nghĩ rằng khi em đang ngồi gõ nhưng dòng chữ này thì người yêu em có thể đang đú đởn với mấy đứa con gái mất nết hoặc chơi bời xa đoạ mà không hề nghĩ đến tình cảm của em không? Sao em ngốc thế? Em đợi 5 - 10 năm nữa có mà chết già à? Em còn bao nhiêu việc phải làm cho tương lai nữa chứ đâu phải ngồi nhớ về những cái mơ hồ không rõ ràng. Trên đời này còn có khối kẻ hơn người yêu em. Em thay đổi cách nghĩ đi. Hãy sống hoà đồng và làm việc thật tốt để đạt được một cái gì đó. Đến khi đạt được điều mà mình tâm huyết rồi em sẽ thấy bây giờ em thật dại khờ. Là con gái xin em hãy yêu và lấy người yêu mình chứ đừng theo đuổi người mình yêu. Con trai nó có cái lợi thế là nhanh quên và chẳng có gì để mất (Như kiểu cái gậy của thằng ăn mày ấy) cho nên có thiệt thòi thì chỉ có bọn em là thiệt thôi. Hãy quên nó đi em ạ!
  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh. Có lẽ anh nói đúng khi em ngồi type những dòng này thì có thể người ấy đang vui đùa với ai đó ........ Hoặc cũng có thể đang đi kiếm tìm em ........ Nhưng dù sao thì em cũng vấn đợi .........
    Thật khó để nhân ra nhau giữa csống xô bồ này phải không anh - người tương lai của em ???
  6. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Đúng là Ngu Ngơ !
  7. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Csống luôn ẩn chứa trong nó nhiều bất ngờ thi vị. Đôi khi ta không bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp người này người kia và còn hơn thế nữa. Nhưng thôi topic này chỉ dành riêng cho anh - người tương lai của em, nên em sẽ kô post bài về người khác ........
    Anh phải giữ gìn sức khoẻ đợi đến ngày chúng ta gặp nhau nhé ....... Em sẽ gắng sống tốt, kiểm soát cảm xúc của mình ........ Cố gắng xứng đáng với anh .........
    Một buổi sáng tốt lành nhé anh !
    Được NguNgo_0108 sửa chữa / chuyển vào 07:13 ngày 07/10/2006
  8. samaria

    samaria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Em hãy cố gắng sống tốt và nuôi dưỡng ước muốn của riêng mình đi.
    Chúc vui, "Người tương lai của anh"
  9. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Em ốm ....... À không hẳn thế, em chỉ nhức đầu và miệng thì đắng ngắt, mệt nhưng những giấc ngủ chỉ đến chập chờn, uống thuốc rồi leo lên giường từ 7h tối , nhưng giờ đã lóp ngóp bò dậy khi cơn đau đầu đã ngắt ........
    Anh - người tương lai của em, có khi nào chúng ta đã đi lướt qua nhau mà cả em và anh đều không nhận ra nhau không nhỉ? Mỗi lúc đi ra ngoài đường, khi ngồi trong quán cafe, em đều cố gắng để ý tới từng người đi qua em, em sợ để vuột mất cơ hội ......... Nhưng em vẫn chưa nhận ra anh. Hihihi buồn cười quá phải không ???
    Em mong anh - người tương lai của em là 1gã trai bình thường, anh đừng quá xuất chúng, kô giàu thậm chí còn đang nhếch nhác ........ hihihi. Em muốn được cùng anh đi lên từ tay trắng, như thế HP sau này trọn vẹn hơn. Đấy con gái ai cũng thực dụng cả và em thực dụng theo kiểu riêng em, như thế mí hợp với anh chứ nhỉ?
    Cứ cơ hàn khi đến với em nhé, rồi chúng ta sẽ cùng vun đắp cho tương lai. Giờ thì chúc anh ngủ ngon, đừng lọ mọ như em ........ !
  10. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Anh - người tương lai của em, gần 1h sáng rùi, anh ngủ chưa? Hnay trăng thật sáng, kô sánh được so với hôm trung thu, nhưng cũng thật tuyệt. Thời tiết cũng khỏi chê ............ Mọi thứ đều tuyệt. Hình như khi vui người ta thấy cái gì cũng thật đẹp ......... Hôm nay em vui lắm ........ Đi thăm mẹ đứa bạn nằm viện, nhân tiện lượn lờ luôn ..........
    Suy nghĩ được ối thứ ......... Giờ em đang hình dung lại khuôn mặt của thằng bé mang lại niềm vui cho em ....... Mong là ngày nào đó khi gặp anh ......... trên tay là 1bông hồng vàng và 1 chùm bóng (1quả thôi cũng được). Hihihi, em lại mơ mộng rùi, nhưng có ai cấm mình mơ mộng đâu phải thế không anh? Đôi khi giấc mơ làm mình có thêm sức mạnh đi tiếp mà .............
    Thôi nào, ngủ ngon nhé anh - người tương lai của em !
    Đợi anh .........

Chia sẻ trang này