1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng anh - người tương lai của em !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguNgo_0108, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Đừng tin nó, lừa đảo đấy. Anh thật của em ở đây nà, bé! Anh cũng tìm em mãi. Chúng mình thôi trò "... công an đuổi bắt quân gian.... Bang bang ...." đi được không?
    Đây là 1 kết cục có hậu, HAPPY ENDING. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những ai tin vào cái gọi là Tình Yêu. Cuối cùng Em đã tìm được Anh. Topic này close ở đây. Cảm ơn các bạn đã tích cực tham gia viết bài và chia sẻ cảm xúc nội tâm .
  2. doll_soul

    doll_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Đồ zô dzuyên
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nước Hồ phẳng lặng ........... thoang thoảng hương hoa sữa .......
    Giá có 1 bàn tay ấm nóng ........... , hihi em lại luyên thuyên rồi ....... Hix, kô ra ngoài kô thấy ngày này sao nhiều hoa thế, em chỉ thích 1 bông thôi, loài hoa gì chắc anh biết anh nhỉ? Hiểu em nhất mà ..........
  4. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đối với chuyện tình cảm, em đã để nó trôi đi rồi anh ạ .........
    Lặng lẽ .........
    Em tin rằng, từ khi sinh ra mỗi người đã mang trong mình 1 số phận ........... Và cái gì là của mình thì sẽ là của mình ........... Ngộ ra điều ấy, em thấy lòng nhẹ nhàng hơn ...........
    Một con đường vắng ............ chỉ riêng mình em ................ với hương Ngọc Lan nồng nàn ....... !
    Em mơ .........

  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đã có vài người đến rồi đi, họ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi cánh cửa trái tim mở ra ............. Ai cũng vội vàng và ẩn chứa trong đó là sự hời hợt ........... Mùa đông sắp qua và ............ vẫn không thấy anh đến ........... Tan làm về, vẫn đi ngang con đường đó ............. hụt hững khi không thấy anh ??? Nhưng em vẫn sẽ đợi .............
    Chẳng lẽ nó không có quyền mơ ước về một tình yêu hoàn hảo ???
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu hoàn hảo thì em có thể mơ đến , nhưng nếu theo đuổi , tìm kiếm tình yêu hoàn hảo thì chắc " 5 năm , 10 năm huặc lâu hơn nữa " em cũng không tìm thấy . Và trong dòng đời , cuộc sống này bất chợt em sẽ nhận ra và cho nó là tình yêu hoàn hảo .
  7. huulong2006

    huulong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc mình phải tự tìm kiếm và nắm bắt nó chứ không phải chờ đợi hạnh phúc đến.
    hạnh phúc là gì ???????????????
  8. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 2 bác cafenhasan và huulong đã lôi topic cùng cảm giác của em lên.
    Cơm áo gạo tiền và những nỗi buồn khác làm em quên đi mất một góc trong tâm hồn mình.
  9. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Không phải trên con đường ấy mà trong cầu thang máy .......... Cũng có thể đó là anh, cũng có thể không. Lại thứ cảm xúc đó, nhưng lần này em không muốn đến bên anh. Hơn 2 lần anh mời em đi ăn, hơn 2lần anh rủ em đi chơi và ......... em đều im lặng. Bởi rất có thể anh - người tương lai của em đang đợi ở con đường đó.
    Vẫn đợi anh ! Một buổi sáng tốt lành nhé.
  10. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này, tự dưng cảm thấy nhẹ nhàng. Cuộc sống sẽ đơn giản hơn nếu người ta sống để ...yêu nhau.

Chia sẻ trang này