1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng anh - người tương lai của em !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NguNgo_0108, 05/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieukhinhvu

    tieukhinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Người tương lai ư? Anh giống ai trong bao nhiêu người quanh em, anh giống ai khi em luôn tìm kiếm một người mà thậm chí bây giờ em cũng chẳng biết là sẽ như thế nào. Chỉ có thể hi vọng rằng, nếu gặp anh, nếu em may mắn, em sẽ nhận ra anh giữa vạn người đông đúc. Ôi, đôi khi em nhớ anh đến thắt lòng, nỗi nhớ đặc biệt về một người chưa biết mặt.
  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ngơ ngáo, lại gặp anh trong cầu thang máy ........... Không ai nói với ai câu nào, chỉ nhìn nhau ngượng ngiụ ..........
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    " Đi làm muộn nhé" - câu nói nó được nghe duy nhất trong ngày. Đi lướt qua nhau chừng 1giây, ánh mắt chạm nhau 1/2giây.
  4. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Không biết người tương lai của nó có phải anh không, nhưng nó viết những lời này để giành riêng cho anh.
    Nó đứng đợi anh - người tương lai của nó từ rất lâu rồi ........ Vẫn mơ về con đường ấy, nhưng cuộc sống thì trái ngược hoàn toàn ........... Không đẹp như giấc mơ, ok nó chấp nhận.
    Sau tất cả những gì mà nó đã trải qua với cuộc sống tình yêu ........... Nó mệt mỏi gần như kiệt sức đến nối không còn tin vào TY. Nhưng như các cụ nói, ở vào cái tuổi (sắp toan về già ), nó phải có cho mình một chỗ dựa. Ừ thì đôi khi nó cũng muốn, cũng muốn có 1 bờ vai để nó gục đầu vào mỗi khi mệt mỏi .......... Nhưng nó lại sợ, sợ sẽ lại hứng chịu những tổn thương, bởi trên đời này đâu phải ai cũng đối xử với nhau thẳng thắn và chân thành ............. Anh đến và nó tiếp tục nghi ngờ anh ........ Khi mọi thứ không đến tự nhiên từ tình cảm thì thật khó, một phần nào đó nó chấp nhận 1 nơi yên ổn 1 nơi nó chỉ dùng lý trí để níu giữ, nhưng sao khó quá ............. Một thầy giáo trẻ, xét về mọi mặt đều ổn. Duy chỉ có một điều .......... thầy chưa bao giờ và có thể sẽ không bao giờ hiểu tại sao nó thích ngắm những cơn mưa, tại sao nó thích sao trời ..............
    Liệu dưng lại hay tiếp tục ? Liệu nó có thể bỏ được cái tính viển vông, mơ mộng đi không? Nhưng thật chán, nếu mọi thứ cứ phải lên lịch trước .......... Anh thật sự vụng về hay em không thể là nguồn cảm hứng trong em? Hay cũng chỉ vì .............. một đối tượng tốt và ........... đã đến tuổi cần phải có một gia đình ?
  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại, nó thấy hạnh phúc, hạnh phúc khi có anh ở bên ........ và nhớ mỗi khi xa. Nhưng nó vẫn còn thắc mắc, liệu đây đã phải 1 nửa thực sự của nó chưa hay vẫn chỉ là những cái sai lầm khi muốn đến với 1 cái thực sự ???
    Hôm qua, lần đầu tiên về nhà anh ăn cơm .......... lóng ngóng đến bùn cừi.
    Ơ, lúc này nó nhớ anh !
  6. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Vậy là cuối cùng nó cũng đồng ý để anh về nhà ra mắt bố mẹ nó, lại còn dặn đi dặn lại phải giới thiệu đây là bạn trai con. Hix, ngốc thế chứ nị, cần gì phải nói bố mẹ cũng bít tỏng.
    Nhưng sao tự nhiên nó kô thấy vui, ngược lại là cảm giác bất an .......... !
  7. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Một năm lẻ 6ngày, em chờ anh ............
    Các cụ nói chẳng sai " không ai học được chữ ngờ ".
    Anh không đứng đợi em trên con đường đó thậm chí suốt thời gian quen và yêu nhau chưa một lần chúng ta ngang qua con đường đó. Trên tay anh cũng không có bông hồng vàng nào. Vậy mà .......... em đã nhớ và yêu anh. Không giống những gì trong mơ em thường thấy, nhưng TY của anh đúng là những gì em nghĩ: Bình yên. Ừ, em chỉ cần có thế, không nồng nàn kô da diết, không cả những cảm động rơi nước mắt, chỉ là bình yên.
    Duyên số, chúng ta đến với nhau đúng là bằng duyên số. Trước khi gặp anh chỉ một thời gian ngắn, em đã qđịnh dừng lại ......... ngần ngừ rồi bước tiếp và ........ đã gặp .......
    Người tương lai, bây giờ phải gọi anh là người của hiện tại chứ nhỉ? Em vốn mơ mộng, vậy mà giờ quên mất cả con đường Hương Ngọc Lan, quên cả mùi hoa sữa, quên cả cái góc nhỏ bên cạnh nhà thờ lớn ........... Quên cả những giận hờn trẻ con.
    Topic này có lẽ đóng lại từ đây, dù đúng hay là sai, nhưng đã chọn lựa thì kô được hối hận.
  8. ntn87

    ntn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng bạn cũng đã tìm thấy người ấy rồi phải vậy ko ? Chúc mừng nhé !
    Nhưng ko có nghĩa là bạn sẽ ngừng viết bài trên diễn đàn này, có thể là ở topic này của bạn !
    Chúc vui :)
  9. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    ---> ô thế hoá ra là ê sắc à ;))
  10. thuocladom

    thuocladom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    2 người yêu nhau liệu đuợc bao nhiêu ngày nhỉ ? 1 ngày tự dưng 2 đứa bắt đầu nhớ nhau, thì cũng sẽ có 1 ngày 2 đứa tự dưng ko hề nhớ nhau nữa ( ai mà biết được, nhớ là nhớ mà ko nhớ là ko nhớ chứ biết làm sao ).
    Mùi hoa sữa có lãng mạng ko ? CHỉ biết rằng bạn tui (con gái ) từ trong Sài Gòn ra ngoài Bắc này này ở, cứ đi qua mấy cây hoa sữa ( dạo này hoa nó nở rộ ) là nó lại mắc ói, kêu tui chạy xe nhanh nên ( sự thực 100% ), làm dạo này chạy se vòng vòng buổi tối là cứ phải chánh những con đuờng có hoa sữa.
    Hix, tự dưng tui lảm nhảm gì đây ?

Chia sẻ trang này