1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng chung mùa hạ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Chieutim81, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Riêng chung mùa hạ....

    Tháng năm trôi qua vùn vụt như một con tàu, không biết nơi đâu là bến đỗ... Ta ngày một trưởng thành hơn, còn mái tóc mẹ cha lại bạc dần theo năm tháng...
    Chợt một ngày ngoảnh lại phía sau...ta hoảng sợ...Thời gian đã trôi qua nhanh quá...Những buồn vui, hạnh phúc và đắng cay của cuộc đời đang ngày một đầy hơn trong hành trang để ta bước tiếp con đường phía trước...
    Xuân qua, hạ về...những cành phượng hồng đã dần khoe sắc thắm...Một chút cảm xúc giao mùa...một kỉ niệm riêng cho mùa hạ...Chúng ta hãy cùng chia sẻ nhé!

    Có phải hè về khô nước mắt cho em
    Mùa xuân cuối bước qua thềm không nói
    Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi
    Phiêu du trôi theo gió thổi giao mùa!

    Có phải hè về lau nốt những giây dưa...
    Còn buốt lạnh cơn mưa chiều Hà Nội
    Nắng thì biết bao giờ thôi nông nổi
    Cháy cạn mình không thể tới đêm thâu!

    Chao ôi thương, ve chưa nỡ đã sầu
    Phượng chết, xác vẫn còn màu nhức nhối
    Em đày đoạ cả đời không tìm nổi
    Một chàng trai nào dám chết bởi Tình Yêu!

    Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều
    Nên đành gửi cuộc tình theo trăng gió
    Nên bình thản trên vạn lời bỏ ngỏ
    Nên dẫu nồng nàn, hè có cũng như không!



    Em đã yêu anh như thiêu thân trẫm mình vào lửa bỏng, mắt vẫn sáng mà tim mù lạc lối, nên Tình Yêu đó ngập chìm trong Vị Đắng!


    Được Chieutim81 sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 15/04/2003
  2. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cái gì chứ. Em chưa tìm được ai dám chết bởi tình yêu à. Như thế thì khó quá. Chết thì còn yêu thế nào được. Gia nhập hội độc thân là đúng rồi.

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  3. Nu_than_mat_troi

    Nu_than_mat_troi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mùa hạ ấy nắng vàng kỉ niệm
    Em đã trao người ấy trái tim mình
    Đêm chớp mắt thế là thu đã hiện
    Trái bưởi vàng rơi xuống đáy sông sâu
    Mùa hạ ấy có ai đi tìm nhau
    Câu lục bát la ngà vầng nón
    Ai đến sớm hơn mùa thu mà vẫn muộn
    Em đợi chờ bên lối trăng soi
    Mùa hạ ấy sẽ rồi quay trở lại
    Mưa nắng ấy bốn mùa theo đuổi mãi
    Nhưng anh đã xa câu lục bát hẹn thề
    Em đã giã từ rồi, lời gió hát say mê...........
    Sống mà không có tình yêu đó không gọi là sống mà là thoi thóp sống
  4. Nu_than_mat_troi

    Nu_than_mat_troi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Có một mùa hè bừng cháy trong tim
    Yêu đến thế vẫn còn chưa đủ
    Em dùng dằng : chiều nay đi hay ở
    Hoa phượng bay cháy đỏ cả khung trời...
    Sống mà không có tình yêu đó không gọi là sống mà là thoi thóp sống
  5. Nu_than_mat_troi

    Nu_than_mat_troi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng chiêutim81
    Chẳng còn gì nữa phải không em?
    Câu thơấy giờ ai cất giữ
    Bỗng hoang vắng khi qua mùa hẹn cũ
    Kỉ niệm khép mình khi con dế ngủ im
    Hết mùa hạ rồi hoa dại vẫn không tên
    Bong bóng vỡ sũng chiều cơn mưa đến
    Khép nhẹ hàng mi, quá khứ rồi sẽ hiện
    Em nghiêng vai cho chiều rụng vào đêm
    Chẳng còn gì nữa chỉ còn em
    Ngơ ngác giữa hai miền cháy khát
    Gió khép mở trong ráng chiều bàng bạc
    Ngôi sao xanh nghiêng đậu xuống mềm
    Tất cả xa rồi chỉ còn lại dịu êm
    Như cỏ ướt dịu dàng mây huyền thoại
    Mùa hạ đi rrồi cơn giông còn nán lại
    Và chỉ mình em đứng lặng bên thềm...
    Sống mà không có tình yêu đó không gọi là sống mà là thoi thóp sống

Chia sẻ trang này