1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng chung

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp RIÊNG CHUNG vậy....
    Mà cũng không biết viết gì nữa, lười quá! Hư thật đấy!
    Buồn....
  2. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp RIÊNG CHUNG vậy....
    Mà cũng không biết viết gì nữa, lười quá! Hư thật đấy!
    Buồn....
  3. chlorantus

    chlorantus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa viết về " ngưỡng cửa " , ngày hôm nay lại được chiêm ngưỡng 1 ngưỡng cửa khác của 1 con người kì lạ !
    Đang đói quá...^.^
  4. chlorantus

    chlorantus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa viết về " ngưỡng cửa " , ngày hôm nay lại được chiêm ngưỡng 1 ngưỡng cửa khác của 1 con người kì lạ !
    Đang đói quá...^.^
  5. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Mời bác ăn bánh với em!Ăn bánh ko phải giả tiền đâu
    Này này đừng có hiểu lầm em nhé!Tội em lắm!
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Mời bác ăn bánh với em!Ăn bánh ko phải giả tiền đâu
    Này này đừng có hiểu lầm em nhé!Tội em lắm!
  7. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Riêng chung là cái gì nhỉ, ai tách mọi thứ ra thành riêng chung được?!! Thấy cuộc sống chông chênh, mọi thứ chao đảo... 3 ngày cuối tuần bỏ lại sau lưng tất cả tìm đến Đà Lạt, muốn thay đổi mọi thứ, muốn gạt lại sau lưng tất cả để tìm một chỗ yên tĩnh... Đà Lạt đẹp và thơ mộng quá, lần thứ 2 quay lại, nhưng có lẽ mình đã chọn nhầm chỗ, vì Đà Lạt có quá nhiều kỷ niệm, dường như mọi thứ ùa về... bỏ qua tất cả, mình đã có 2 ngày thực sự thoải mái... Cứ nghĩ về SG công việc sẽ tốt hơn, nhưng hình như chuyến đi chẳng mang lại tác dụng gì cả, stress hơn, mệt mỏi hơn, từ sáng đến giờ không làm được gì cả?!!! Liệu mình có nên thay đổi một lần nữa không nhỉ? Giữa cái chung và cái riêng,tại sao mình không hoà hợp được 2 cái...
    Mọi thứ xung quanh đè nặng, công việc ngổn ngang, chẳng biết làm gì nữa... nên làm gì bây giờ...ko lẽ quay về... quay về được không nhỉ?
  8. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Riêng chung là cái gì nhỉ, ai tách mọi thứ ra thành riêng chung được?!! Thấy cuộc sống chông chênh, mọi thứ chao đảo... 3 ngày cuối tuần bỏ lại sau lưng tất cả tìm đến Đà Lạt, muốn thay đổi mọi thứ, muốn gạt lại sau lưng tất cả để tìm một chỗ yên tĩnh... Đà Lạt đẹp và thơ mộng quá, lần thứ 2 quay lại, nhưng có lẽ mình đã chọn nhầm chỗ, vì Đà Lạt có quá nhiều kỷ niệm, dường như mọi thứ ùa về... bỏ qua tất cả, mình đã có 2 ngày thực sự thoải mái... Cứ nghĩ về SG công việc sẽ tốt hơn, nhưng hình như chuyến đi chẳng mang lại tác dụng gì cả, stress hơn, mệt mỏi hơn, từ sáng đến giờ không làm được gì cả?!!! Liệu mình có nên thay đổi một lần nữa không nhỉ? Giữa cái chung và cái riêng,tại sao mình không hoà hợp được 2 cái...
    Mọi thứ xung quanh đè nặng, công việc ngổn ngang, chẳng biết làm gì nữa... nên làm gì bây giờ...ko lẽ quay về... quay về được không nhỉ?
  9. sweet_william

    sweet_william Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Một chút bình an
    Bây giờ là 21h5p rồi. Lại ngồi đây, trên chiếc ghế quen thuộc này mà ?ogõ? nhật ký . Là gò mình đấy. Có lẽ có một chút tiếc nuối thời gian nếu không viết gì vào những lúc bình thường như thế này.
    Bây giờ thì, ?, có lẽ, những lúc ngồi viết như thế này (và cả những lúc không viết nữa) là những lúc hoàn toàn bình lặng. Khác với lúc trước - hoặc buồn - hoặc khóc ??.
    Mỗi ngày, lại thấy có thêm điều gì đó ?" dù nhỏ - nhưng hoàn toàn có ý nghĩa ?" ít ra là cho những trang viết cỏn con như thế này.
    Mưa mùa mưa. Nắng mùa nắng. Em bé bán vé số. Gánh hàng rong. Cũng không còn mặc cảm rằng mình đang cố tình nuôi dưỡng cảm xúc trước những mảnh đời ấy nữa. Dạo trước hay nghĩ linh tinh, cứ sợ người ta cho rằng mình ?.cố tình ?..cảm thông thế này, xẻ chia thế nọ.
    Sợ.
    Bây giờ thì, ?, bình thường.
    Cảm xúc đến. Rồi đi.
    Bản nhạc serenata, serenade dìu dịu. Ừ, vẫn còn đó những giai điệu đẹp. Đâu hẳn chỉ là POP, là ROCK, là HIP_HOP, ???
    Nhẹ lòng
    Chào nhé, đêm !
  10. sweet_william

    sweet_william Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Một chút bình an
    Bây giờ là 21h5p rồi. Lại ngồi đây, trên chiếc ghế quen thuộc này mà ?ogõ? nhật ký . Là gò mình đấy. Có lẽ có một chút tiếc nuối thời gian nếu không viết gì vào những lúc bình thường như thế này.
    Bây giờ thì, ?, có lẽ, những lúc ngồi viết như thế này (và cả những lúc không viết nữa) là những lúc hoàn toàn bình lặng. Khác với lúc trước - hoặc buồn - hoặc khóc ??.
    Mỗi ngày, lại thấy có thêm điều gì đó ?" dù nhỏ - nhưng hoàn toàn có ý nghĩa ?" ít ra là cho những trang viết cỏn con như thế này.
    Mưa mùa mưa. Nắng mùa nắng. Em bé bán vé số. Gánh hàng rong. Cũng không còn mặc cảm rằng mình đang cố tình nuôi dưỡng cảm xúc trước những mảnh đời ấy nữa. Dạo trước hay nghĩ linh tinh, cứ sợ người ta cho rằng mình ?.cố tình ?..cảm thông thế này, xẻ chia thế nọ.
    Sợ.
    Bây giờ thì, ?, bình thường.
    Cảm xúc đến. Rồi đi.
    Bản nhạc serenata, serenade dìu dịu. Ừ, vẫn còn đó những giai điệu đẹp. Đâu hẳn chỉ là POP, là ROCK, là HIP_HOP, ???
    Nhẹ lòng
    Chào nhé, đêm !

Chia sẻ trang này