1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng chung

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 30/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Có những ngã ba quyết định nhiều thứ trong đời, ta cũng đang đứng trước một ngã ba như thế và hèn nhát không biết chọn lối rẽ nào, vì hình như lối nào cũng nguy hiểm, chông chênh....
    Cũng bởi vì lo sợ sẽ thất bại nên ta chưa dám làm một điều gì thật sự có ý nghĩa cho cuộc đời mình kể từ khi ta 20 tuổi. Nhớ lại hôm đứng trước cánh đồng bàng xanh rì ấy, lần đầu tiên ta nhìn thấy những cọng cỏ bàng xanh mướt, mềm mại, và cảm nhận mình không thể làm gì với nó tốt hơn...
    Những ý tưởng, đợi ta một thời gian nữa nhé! Thôi thì cứ loay hoay ở cái ngã ba này thêm một thời gian nữa,sống như thế này thêm một thời gian nữa.....Hẹn mùa này, năm sau...
  2. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Có những ngã ba quyết định nhiều thứ trong đời, ta cũng đang đứng trước một ngã ba như thế và hèn nhát không biết chọn lối rẽ nào, vì hình như lối nào cũng nguy hiểm, chông chênh....
    Cũng bởi vì lo sợ sẽ thất bại nên ta chưa dám làm một điều gì thật sự có ý nghĩa cho cuộc đời mình kể từ khi ta 20 tuổi. Nhớ lại hôm đứng trước cánh đồng bàng xanh rì ấy, lần đầu tiên ta nhìn thấy những cọng cỏ bàng xanh mướt, mềm mại, và cảm nhận mình không thể làm gì với nó tốt hơn...
    Những ý tưởng, đợi ta một thời gian nữa nhé! Thôi thì cứ loay hoay ở cái ngã ba này thêm một thời gian nữa,sống như thế này thêm một thời gian nữa.....Hẹn mùa này, năm sau...
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Cho tan sương để nắng sống!Cho gió đi để mây trôi,cho tôi đi để em được hạnh phúc!Gió sẽ về đem hương ngọt ngào,nắng sẽ lên tươi sắc nhẹ nhàng,Anh vẫn đi,đi mãi
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Cho tan sương để nắng sống!Cho gió đi để mây trôi,cho tôi đi để em được hạnh phúc!Gió sẽ về đem hương ngọt ngào,nắng sẽ lên tươi sắc nhẹ nhàng,Anh vẫn đi,đi mãi
  5. tungllai

    tungllai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sao mình không biết gió mùa đông bắc là gió như thế nào, dù đã đọc qua miêu tả của các nhà văn. Ước gì được một lần "thấy" nhỉ?
    [/quote]
    Nếu bạn mà là người Hà nội mà chưa thấy Gió mùa đông bắc thì quả thật trầm trọng
    Còn nếu như không phải thì ra hà nội thì sẽ bít ngay
    "Ở đời phải biết mình là ai chứ"
  6. tungllai

    tungllai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sao mình không biết gió mùa đông bắc là gió như thế nào, dù đã đọc qua miêu tả của các nhà văn. Ước gì được một lần "thấy" nhỉ?
    [/quote]
    Nếu bạn mà là người Hà nội mà chưa thấy Gió mùa đông bắc thì quả thật trầm trọng
    Còn nếu như không phải thì ra hà nội thì sẽ bít ngay
    "Ở đời phải biết mình là ai chứ"
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn mà là người Hà nội mà chưa thấy Gió mùa đông bắc thì quả thật trầm trọng
    Còn nếu như không phải thì ra hà nội thì sẽ bít ngay
    "Ở đời phải biết mình là ai chứ"
    [/quote]
    --------------------
    "Gió mùa đông bắc" là môd box làm wen rút ngắn khoảng cách đó!Bác chứa thấy thì hẹn ra mà gặp!
    Hee
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn mà là người Hà nội mà chưa thấy Gió mùa đông bắc thì quả thật trầm trọng
    Còn nếu như không phải thì ra hà nội thì sẽ bít ngay
    "Ở đời phải biết mình là ai chứ"
    [/quote]
    --------------------
    "Gió mùa đông bắc" là môd box làm wen rút ngắn khoảng cách đó!Bác chứa thấy thì hẹn ra mà gặp!
    Hee
  9. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Quyết định dừng hết mọi thứ và về nhà có lẽ là quyết định sáng suốt nhất của mình. Tìm lại được cảm giác thanh thản nhẹ nhàng bên bữa cơm gia đình có bố, có mẹ, có anh chị.., và quan trọng hơn cả là tìm lại được chính mình.
    Hà Nội những ngày này nóng quá, có lẽ nóng hơn HCM rất nhiều nhưng sao cảm giác của mình lại mát mẻ dễ chịu đến thế, chẳng có gì là buồn phiền cả...
    Trở lại với một góc riêng của mình, đơn giản thôi, căn phòng mẹ vẫn để nguyên, không thay đổi chút nào, sáng nay mình đã thay lại hết rèm cửa, cảm giác căn phòng sáng lên, mấy chậu lan bố vẫn chăm sóc giúp nên vẫn tươi tốt, nhành hoa đá của Lan Vi tặng hôm chia tay vẫn vậy... cảm giác mọi thứ vẫn còn nguyên... Với tay đẩy cửa sổ ngoài ban công là cả một khung trời đầy nắng, chưa bao giờ mình thấy căn phòng nhỏ của mình đẹp đến thế... nó không quá rộng nhưng cũng đủ để mình bày mọi thứ... hình như đây mới là thế giới riêng của mình.
  10. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Quyết định dừng hết mọi thứ và về nhà có lẽ là quyết định sáng suốt nhất của mình. Tìm lại được cảm giác thanh thản nhẹ nhàng bên bữa cơm gia đình có bố, có mẹ, có anh chị.., và quan trọng hơn cả là tìm lại được chính mình.
    Hà Nội những ngày này nóng quá, có lẽ nóng hơn HCM rất nhiều nhưng sao cảm giác của mình lại mát mẻ dễ chịu đến thế, chẳng có gì là buồn phiền cả...
    Trở lại với một góc riêng của mình, đơn giản thôi, căn phòng mẹ vẫn để nguyên, không thay đổi chút nào, sáng nay mình đã thay lại hết rèm cửa, cảm giác căn phòng sáng lên, mấy chậu lan bố vẫn chăm sóc giúp nên vẫn tươi tốt, nhành hoa đá của Lan Vi tặng hôm chia tay vẫn vậy... cảm giác mọi thứ vẫn còn nguyên... Với tay đẩy cửa sổ ngoài ban công là cả một khung trời đầy nắng, chưa bao giờ mình thấy căn phòng nhỏ của mình đẹp đến thế... nó không quá rộng nhưng cũng đủ để mình bày mọi thứ... hình như đây mới là thế giới riêng của mình.

Chia sẻ trang này