1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng chung

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chỉ hơn Hai tháng nữa là tết!tết năm nay chẳng biết co ái giận ta ko nữa!còn ta thì chẳng giận ai cả!buồn quá
    Gió hết rui`!lạnh cũng chưa thấy,cô đơn vẫn vậy!sầu cả cuộc đời,nước mắt vẫn ko rơi,chờ gì nữa em ơi!!!!!!!!
  2. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chỉ hơn Hai tháng nữa là tết!tết năm nay chẳng biết co ái giận ta ko nữa!còn ta thì chẳng giận ai cả!buồn quá
    Gió hết rui`!lạnh cũng chưa thấy,cô đơn vẫn vậy!sầu cả cuộc đời,nước mắt vẫn ko rơi,chờ gì nữa em ơi!!!!!!!!
  3. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Một năm có dài không?
    Ta chẳng làm được gì khi một năm nữa lại trôi qua...
    Ta chẳng làm được gì, dù là cho mình, khi một tuổi mới sắp bắt đầu...Có chăng là chỉ biết vùi đầu kiếm một ít tiền...Tiền là gì mà mình phải đổi lấy quá nhiều thời gian để kiếm nó nhỉ? Giả sử bây giờ sau một đêm thức dậy mình có thật nhiều tiền, nhiều đến ngoài sự mong đợi, thì mình sẽ dành phần lớn thời gian còn lại trong đời để làm gì?
    Nhìn cô bạn tất bật với việc kiếm tiền, đến phờ phạc, tự nhiên mình thấy làm sao ấy. Hình như có một thời gian dài mình cũng thế, chỉ biết trói chặt cái nhìn trong một khoảng trời chật hẹp, lâu rất lâu quên mất việc ngẩng đầu lên để mơ ước những điều trọng đại hơn.
    Ừ, có những điều trọng đại hơn đấy. Một khoảng trời mới để thay đổi mình, cần lắm chứ!
    Hôm qua lấy hết can đảm nộp đơn xin nghỉ việc, hình như đây là điều khó làm nhất đối với mình khi đến cơ quan...
    Cảm ơn cơn mưa cuối mùa tối nay, ngắm mưa mà chợt thấy bâng khuâng lạ, cảm giác như vừa gặp lại một người bạn thân và rồi bạn ấy sẽ đi xa rất lâu, rất lâu...
  4. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Một năm có dài không?
    Ta chẳng làm được gì khi một năm nữa lại trôi qua...
    Ta chẳng làm được gì, dù là cho mình, khi một tuổi mới sắp bắt đầu...Có chăng là chỉ biết vùi đầu kiếm một ít tiền...Tiền là gì mà mình phải đổi lấy quá nhiều thời gian để kiếm nó nhỉ? Giả sử bây giờ sau một đêm thức dậy mình có thật nhiều tiền, nhiều đến ngoài sự mong đợi, thì mình sẽ dành phần lớn thời gian còn lại trong đời để làm gì?
    Nhìn cô bạn tất bật với việc kiếm tiền, đến phờ phạc, tự nhiên mình thấy làm sao ấy. Hình như có một thời gian dài mình cũng thế, chỉ biết trói chặt cái nhìn trong một khoảng trời chật hẹp, lâu rất lâu quên mất việc ngẩng đầu lên để mơ ước những điều trọng đại hơn.
    Ừ, có những điều trọng đại hơn đấy. Một khoảng trời mới để thay đổi mình, cần lắm chứ!
    Hôm qua lấy hết can đảm nộp đơn xin nghỉ việc, hình như đây là điều khó làm nhất đối với mình khi đến cơ quan...
    Cảm ơn cơn mưa cuối mùa tối nay, ngắm mưa mà chợt thấy bâng khuâng lạ, cảm giác như vừa gặp lại một người bạn thân và rồi bạn ấy sẽ đi xa rất lâu, rất lâu...
  5. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Về nhà!
    Không nơi nào bình yên hơn gia đình. Ba và má có vẻ lo lắng nhiều cho những ngày sắp tới của con gái. Đi loanh quanh khắp xóm nựng nịu mấy đứa con nít. Lạ thật, xóm nhỏ bình yên của mình bây giờ sao nhiều con nít thế?
    Buổi tối vào phòng mà loay hoay không biết bật đèn căn phòng ấy ở đâu, thế là bật thử tất cả các công tắc điện trong nhà...Chợt nằm xuống ngẫm nghĩ thử nhớ xem mình đã ngủ trong căn nhà này được mấy đêm trong những năm qua...Tự nhiên thấy nhớ gian nhà ọp ẹp xưa cũ, cái giường và những kỷ niệm xưa cũ...Em Tân, da em vào những đêm oi nồng luôn luôn mát lạnh...Và mấy chị em tranh nhau áp má vào làn da ấy để hưởng chút mát mẻ từ em truyền sang....Mười mấy năm rồi, và 24-10 là ngày giỗ của em, má không nhắc chắc mình quên mất.....
    Cảm ơn minhkim, em Pik và các bạn ở Cuộc Sống đã kéo mình đi chơi, một chủ nhật ăn chơi...vất vả và quá mệt nhưng cũng rất vui.....
    Không được buồn phiền về chuyện thay đổi nơi làm việc nữa, mình kiên quyết ra đi cơ mà, một khoảng trời mới đang chờ mình....Ngốc thật, người ta ăn hiếp mình, không phản ứng lại thì thôi, sao lại ngồi đó khóc?
  6. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Về nhà!
    Không nơi nào bình yên hơn gia đình. Ba và má có vẻ lo lắng nhiều cho những ngày sắp tới của con gái. Đi loanh quanh khắp xóm nựng nịu mấy đứa con nít. Lạ thật, xóm nhỏ bình yên của mình bây giờ sao nhiều con nít thế?
    Buổi tối vào phòng mà loay hoay không biết bật đèn căn phòng ấy ở đâu, thế là bật thử tất cả các công tắc điện trong nhà...Chợt nằm xuống ngẫm nghĩ thử nhớ xem mình đã ngủ trong căn nhà này được mấy đêm trong những năm qua...Tự nhiên thấy nhớ gian nhà ọp ẹp xưa cũ, cái giường và những kỷ niệm xưa cũ...Em Tân, da em vào những đêm oi nồng luôn luôn mát lạnh...Và mấy chị em tranh nhau áp má vào làn da ấy để hưởng chút mát mẻ từ em truyền sang....Mười mấy năm rồi, và 24-10 là ngày giỗ của em, má không nhắc chắc mình quên mất.....
    Cảm ơn minhkim, em Pik và các bạn ở Cuộc Sống đã kéo mình đi chơi, một chủ nhật ăn chơi...vất vả và quá mệt nhưng cũng rất vui.....
    Không được buồn phiền về chuyện thay đổi nơi làm việc nữa, mình kiên quyết ra đi cơ mà, một khoảng trời mới đang chờ mình....Ngốc thật, người ta ăn hiếp mình, không phản ứng lại thì thôi, sao lại ngồi đó khóc?
  7. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối năm...
    Viết cho mình...
    Viết vài dòng cho những ngày 26 tuổi....Hình như lâu rồi mình không vào đây....Bao lâu rồi không nhớ nữa.... Kể từ ngày nghỉ việc và đến chỗ làm mới... Một năm đầy biến cố, nhiều điều quá buồn và cũng có những hạnh phúc bất ngờ... Một lần nữa mình nhận ra mình là người may mắn... Hình như bao giờ đứng trước một khó khăn, hay lúc phải phân vân giữa những ngã ba đường, mình luôn luôn gặp được một con đường tốt hơn để đi... Cảm ơn anh T, em N, chị H, anh T, anh P... Những người bạn tốt đã giúp đỡ mình rất nhiều trong những ngày đầy sóng gió vừa qua...Mình đã nhìn ra phía trước là nhiều điều tốt đẹp. Cảm ơn cuộc sống....
    Viết cho gia đình....
    Thời gian gần đây con ít về nhà, vì công việc nhiều quá, nhưng lúc nào con cũng nhớ ba má và các em. Mai là sinh nhật má... Con vẫn nhớ má không có ngày sinh nhật, chiến tranh, ông ngoại phải khai sinh trễ và chọn đại ngày 1.1 cho má. Mong gia đình luôn luôn bình yên, mong những dự định và kế hoạch công việc của ba suông sẻ tốt đẹp. Tiền bạc không quan trọng cấp thiết nữa đối với cuộc sống hiện giờ của gia đình mình nhưng con mong ba thành công ít nhất lần này, để ba tin rằng cuộc sống này không có cái gọi là số phận...
    Viết cho bạn bè...
    Ngày mai sẽ gặp lại rất nhiều bạn cũ trong lễ cưới T.M & N.P, lòng mình rộn ràng nôn nao lắm lắm. Có lẽ đây là đám cưới mà mình háo hức mong đến ngày đi dự nhất.
    Và cũng không quên viết vài dòng cho thành viên box Cuộc Sống, những minhkim, ngoainhi, Pikachungo, levukimtinh, giotnuoc, concua2005, godfather, bless, Sói... đã cho mình một thế giới khác của tình bạn.
    Viết cho ngày mai...
    Ngày mai à, ngày mai ơi! Mình đang hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến, vì vậy, ngày mai hãy yêu thương mình nhé!
  8. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối năm...
    Viết cho mình...
    Viết vài dòng cho những ngày 26 tuổi....Hình như lâu rồi mình không vào đây....Bao lâu rồi không nhớ nữa.... Kể từ ngày nghỉ việc và đến chỗ làm mới... Một năm đầy biến cố, nhiều điều quá buồn và cũng có những hạnh phúc bất ngờ... Một lần nữa mình nhận ra mình là người may mắn... Hình như bao giờ đứng trước một khó khăn, hay lúc phải phân vân giữa những ngã ba đường, mình luôn luôn gặp được một con đường tốt hơn để đi... Cảm ơn anh T, em N, chị H, anh T, anh P... Những người bạn tốt đã giúp đỡ mình rất nhiều trong những ngày đầy sóng gió vừa qua...Mình đã nhìn ra phía trước là nhiều điều tốt đẹp. Cảm ơn cuộc sống....
    Viết cho gia đình....
    Thời gian gần đây con ít về nhà, vì công việc nhiều quá, nhưng lúc nào con cũng nhớ ba má và các em. Mai là sinh nhật má... Con vẫn nhớ má không có ngày sinh nhật, chiến tranh, ông ngoại phải khai sinh trễ và chọn đại ngày 1.1 cho má. Mong gia đình luôn luôn bình yên, mong những dự định và kế hoạch công việc của ba suông sẻ tốt đẹp. Tiền bạc không quan trọng cấp thiết nữa đối với cuộc sống hiện giờ của gia đình mình nhưng con mong ba thành công ít nhất lần này, để ba tin rằng cuộc sống này không có cái gọi là số phận...
    Viết cho bạn bè...
    Ngày mai sẽ gặp lại rất nhiều bạn cũ trong lễ cưới T.M & N.P, lòng mình rộn ràng nôn nao lắm lắm. Có lẽ đây là đám cưới mà mình háo hức mong đến ngày đi dự nhất.
    Và cũng không quên viết vài dòng cho thành viên box Cuộc Sống, những minhkim, ngoainhi, Pikachungo, levukimtinh, giotnuoc, concua2005, godfather, bless, Sói... đã cho mình một thế giới khác của tình bạn.
    Viết cho ngày mai...
    Ngày mai à, ngày mai ơi! Mình đang hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến, vì vậy, ngày mai hãy yêu thương mình nhé!
  9. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Bận rộn kéo dài, thèm được một tối lang thang không bận bịu...
    Nhốt mình trong bốn bức tường công ty, về nhà lại giam mình vào bốn bức vách căn phòng, thèm không gian đầy gió đầy màu xanh thiên nhiên...
    Con đường về vội vã giờ tan tầm, xe cộ đông nghẹt, thèm được đi trên lối phố vắng những bóng người...
    Và nhớ có dịp nào đó lang thang qua thị trấn nhỏ vắng người nơi phố núi xa xôi lại thèm được sống với những tối Sài Gòn đông đúc xe cộ, chật chội những người là người....
    Có phải cuộc sống mãi là những điều để người ta mơ ước, để mãi không bằng lòng với những gì mình có, để lao đầu vào những mục tiêu, để rồi sẽ còn lại gì, được gì mất gì hình như cũng không biết nữa...
    Lẩn quẩn loanh quoanh...
  10. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Bận rộn kéo dài, thèm được một tối lang thang không bận bịu...
    Nhốt mình trong bốn bức tường công ty, về nhà lại giam mình vào bốn bức vách căn phòng, thèm không gian đầy gió đầy màu xanh thiên nhiên...
    Con đường về vội vã giờ tan tầm, xe cộ đông nghẹt, thèm được đi trên lối phố vắng những bóng người...
    Và nhớ có dịp nào đó lang thang qua thị trấn nhỏ vắng người nơi phố núi xa xôi lại thèm được sống với những tối Sài Gòn đông đúc xe cộ, chật chội những người là người....
    Có phải cuộc sống mãi là những điều để người ta mơ ước, để mãi không bằng lòng với những gì mình có, để lao đầu vào những mục tiêu, để rồi sẽ còn lại gì, được gì mất gì hình như cũng không biết nữa...
    Lẩn quẩn loanh quoanh...

Chia sẻ trang này