1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng chung

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Từ khi có anh đến
    Nơi này ấm áp hơn...
    Muốn viết vài dòng về buổi sáng hôm nay, một buổi sáng se lạnh, ẩm ướt và không nắng, một buổi sáng vui vui và nhớ nhớ một người...
    Con đường sẽ rất dài, nhưng không đơn độc, vì con đường đó có bóng dáng anh.
    Một nỗi nhớ chia đôi - Giữ cùng em nhé ....
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Có một lần, bạn hỏi: "không yêu ai hết có buồn không? thấy thiên hạ ngòai đường yêu nhau có chạnh lòng không?" - "không, nếu trong lòng thật sự không có ai, khi nhìn thấy tình yêu ngoài đường, em lại thấy vui lây"
    Hôm nay mình lại được vui lây niềm vui của người khác...
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    À , cái tôi của mình cũng phải hòa hợp với cái chung của xã hội này . Vậy là hôm nay là 1 ngày đầu tuần rồi . Thế mà từ sáng đến giờ buồn thật , mình chẳng muốn làm gì nữa . Tự dưng thấy chẳng hứng thú với công việc nữa . Nắng , giờ ngại ra nắng thật . Chỉ mong chóng xong để cuối tuần đi biển Đà Lạt chơi cho khuây khỏa . Mệt lắm rồi . Chán nữa . Mình chỉ muốn yên tĩnh thôi . Thế mà ngẫm lại mình đã quá chán đời rồi sao ... Khó quá ... Mệt ... Chán ...
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hình như thấy mình đang đuối sức và "chẳng có gì" dù là một chút nhỏ thôi. Những lúc trượt dài trên nỗi buồn thì bạn bè lại đưa tay ra và kéo về với thực tại, dù đôi lúc họ cũng không biết mình đang nghĩ gì và tại sao lại thế.
    To Bông: Uh, Mèo đã ra ngoài ở rồi Bông ạ, sau gần 5năm yên ả giờ lại phải đối diện với những lo toan về cơm áo gạo tiền, nơi ăn chốn ở . Mèo sẽ giữ lại căn phòng đó cho Bông nhé, coi như giữ lại chút kỷ niệm trong căn phòng be bé xinh xinh của Bông . . . hìhì , cùng một số của hồi môn nữa chứ . .hí hí . Hôm nào cả nhà CS sẽ về BC thăm Bông tiện thể tham quan "cơ ngơi" của Bông luôn nhé, lo mà nuôi gà chăn vịt để giết thịt đãi mọi người đi nhe
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, lâu rồi mới trở lại nhà CSMN gặp đúng một vụ hoành tráng. Có gì cho xin một chân nhá.
    To minhkim: Dạo này gầy yếu xanh xao thế em? Chịu khó tẩm bổ đê. Không bổ ngang cũng bổ dọc, không bổ chửng cũng bổ ngửa. Nhớ nhá!
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mưa! Vậy là lại mưa nữa rồi. Nấn ná, chần chờ, để rồi giờ trời mưa. Không phải buồn, cũng không hẳn là chán . .. không hiểu được tâm trạng lúc này là thế nào nữa. Nhóm làm việc buổi tối đã có một vài người vào cty, chạy ra mở cửa nhìn con bé dắt vào chiếc xe đạp, chợt nhìn . . . nghĩ mà thương, vẻ mặt còn non choẹt, có lẽ còn là sinh viên. Nhớ lại một thời . . . giờ đã xa . . .
    Giá như không có buổi gặp gỡ tối qua, giá không biết gì về cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ . . . có lẽ đã không có tâm trạng như hôm nay. Giờ chỉ muốn được chạy ù về nhà, nằm lắc lư trên cánh võng, để được nghe lời Ba hỏi vẻ như giục: "Tối rồi, nấu cơm chưa con. Đi tắm đi rồi anh con về ăn cơm luôn thể. "Bà lớn" dạo này khó tính lắm, không thích chờ đợi đâu" , rồi Ba cười, và con cũng cười. Sao giờ đây lại thèm cái cảm giác êm đềm đến thế! Giá mà nước mắt có thể xua hết bao trăn trở . .. có lẽ sẽ khóc thật nhiều một lần . .. để rồi sau đó đứng lên một cách mạnh mẽ hơn. Giá mà có thể là như vậy.
    Một dấu chấm hỏi như đang treo lơ lửng trong lòng. Con đường đi qua chẳng nhiều chông gai mà sao vẫn nghe bàn chân rát buốt. Cuộc sống vốn đã chẳng có gì là vui vẻ, không biết càng thở than thế này có bị ai quở trách không nhỉ ?!. Thôi thì thả lòng một chút trong Riêng Chung thôi vậy.
    To Bông: chiều nay Mèo vừa mới đi xem nhà Bông ạ. Vậy là Mèo không giữ lại được nhà cùng với "của hồi môn" của Bông rùi . Mèo thuê chỗ ở gần cty, vừa tiện đi làm - tuy không tiện đi chơi một chút . Đừng buồn Bông nhé. Mèo hy vọng là người nào ở căn phòng của Bông cũng sẽ cảm thấy yêu quý nó như là Bông vậy. Chúc Bông luôn vui và gặp nhiều may mắn nhé.
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không đọc bài viết của những người bạn cũ. Những Hoa, Minh Kim, Nhi, ..., những người chị, người bạn mà đã mấy tháng rồi chưa gặp mặt. Chẳng biết mọi người có lớn thêm tẹo nào, có gì thay đổi, có cái gì mới mới để ra mắt cả nhà hay chưa? Nhưng có thể đoán công việc của mọi người chắc hẳn rất là bận rộn. Hình như đã qua cái thời gian chúng ta mỗi tuần tụ tập, hẹn hò để cùng nhau ngồi ở một nơi nào đấy, chuyện trò và tâm sự. Có lẽ vì nhịp sống ngày càng căng thẳng và tạo ra nhiều áp lực hơn khi chúng ta mỗi ngày mỗi thêm một tuổi, những nỗi lo toan trở nên cấp bách hơn, và những gánh nặng của cuộc sống ngày càng trở nên nặng nề trên vai mỗi người. Chỉ hi vọng tất cả đều tìm được những giây phút bình yên, thanh thản.
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0

    Được em_hat_hay_lam sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 16/09/2005
  9. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đệp thât, buổi sáng, không khí mát trong, có nắng, có gió, có âm nhạc... Cuộc sống vẫn vậy, cho người ta chút thanh bình, rồi lại lôi vào vong xoáy của xã hội, để mà nhiều lúc mãi làm, mải ăn mà quên cả ngẫm nghĩ, nhưng rồi cũng có lúc thả mình vào khoảng không gian thì chỉ muốn biến thành cơn gió, bay đi khắp mọi miền, thanh thản, tự tại... Cuộc sống ơi, ta vẫn phải sống để chiến đấu, để làm việc, để hưởng thụ nữa... Tự thưởng cho mình 1 cốc cafe vì đã vượt qua cú shock tối qua, lên Lâm thôi... sẽ lấy 1 tờ báo Thể thao ngồi ngâm nga, sẽ gọi 1 ly nâu đá như thường lệ, sẽ ngồi nhìn các bàn khác để đoán xem họ đang vui hay đang buồn, họ đang lo lắng hay thanh thản... hihi... rồi mình sẽ lại bình tâm... lại nhớ đến ai đó, lại mộng mơ, và lạ tiếp tục chiến đấu
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cố kiềm chế , 2 ngày nữa mình sẽ đi chơi Trung thu , ha ha , tuy nhớ em rất nhiều . Chỉ còn 36 ngày nữa chúng ta sẽ gặp nhau mà ....

Chia sẻ trang này