1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng chung

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì cố nèo . Cố hết tháng 9 này . Nửa tháng 10 tới . Còn 35 ngày nữa chúng mình sẽ gặp nhau mà , phải ko em ơi ... Nhớ em lắm ... Nhớ chị nữa ...
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Cái đấy gọi là gì nhỉ ...bồi hồi ư , k phải ...thích thú ư ...cũng chưa hẳn nhưng có một cái cảm giác thật lạ khi vừa đặt chân vào đến ngưỡng cửa ...một không gian lạ mà như quen vì đã nghe nhiều về nó ,được nhìn thấy nó nhưng bây h mới được chạm tay đến nó ..mông lung quá .Mình thấy thích nơi ấy , một cảm giác thật gần gũi , chẳng có gì quá thơ , quá thực ở đấy cả . không khí rất hay , mình đã được nghe nhiều điều , được gặp những người mà khi tiếp xúc với họ cảm thấy ....nể :) . Chất nghệ sĩ nữa nhỉ ...ai cũng là nghệ sĩ hết ...cả mình nữa ....hiii...lần đầu hát mà k hề cảm thấy bối rối ...mình tuyệt quá ..nhưng giọng hơi run ..ừ , có lẽ là hơi hồi hộp :) . ...những gương mặt lạ lẫm nhưng là những cái nickname quá quen thuộc ...on và off ...dường như k có khái niệm chính xác .
    Ngồi nhâm nhi một tách trà nhỏ , nghe văng vẳng một đoạn nhạc của airsupply ...nhớ ...nhớ ...và nhớ ....
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đang ở Đà Lạt rồi , mưa , se lạnh , lâu rồi mình mới có cảm giác lạnh lẽo như khi ở ngoài Bắc ,,,,
  4. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    thích nhỉ , mình cũng muốn được quay lại nơi đó .. quay lại cái gốc cây có nến , có bánh và có người kể chuyện ma cho mình nghe ...quay lại với mưa Đà Lạt
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay học hành rất chăm chỉ , hy vọng cuối tuần này sẽ được nhìn thấy thành quả của mình ....
  6. giakhoi

    giakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    -Hoa. Coù phaûi Tuyeát Hoa ko nhi?
  7. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    :-) Hỏi vậy nghĩa là bạn là một người quen. Vậy bạn...là ai?
  8. giakhoi

    giakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    u!
    Minh la nguoi moi vao TTvnol!
    Doc va thay nguoi nay quen lam , nhu the la Tuyet Hoa!
    Va qua thuc binh yen la Hoa that!
    Cuoc song co qua nhieu dieu can chia se!
    Mot nguoi quen moi!
    Mot nguoi quen cu!
    Vay la duoc!
    Chao nhe!
    Nguoi ban giau nghi luc va rat gioi giang!
  9. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc mọi người đang chuẩn bị loanh quanh dạo phố, giữa biển người chật chội, hoặc rúc vào một quán nhỏ nào đó ăn uống cười vui.
    Giáng Sinh mà.
    Ừ, nhưng sao hình như ta chưa bao giờ yêu thích những ngày lễ lạc như vậy, ghét cái cảm giác ồn ào đông đúc, ghét phải chen chúc giữa mọi người. Vẫn là thành phố với những con đường đó, tàn cây đó, địa điểm đó, có chăng là khoác thêm chiếc áo màu sắc nhưng có vẻ gì đó giả giả. Có những năm cô H. hể hả sau cuộc vui, ngồi kể cho đến gần sáng, như đứa trẻ lần đầu được mẹ dắt đi chợ, bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc của mọi người sao đơn giản đến vậy, sao mình không được hồn nhiên như họ, giản đơn như họ. Sao không háo hức những cuộc hẹn vui, không hứng thú biết thêm bạn mới, không ...nhiều quá.
    ....Ừ, là ta vậy thôi, như ta của cả những ngày còn con nít, biết sao được.
    Bạn lại nhắn tin than thở chuyện chồng con. Bi kịch rồi. Bạn hỏi làm sao bây giờ. Ừ, làm sao bây giờ, ta đâu biết bạn ơi! Đừng biểu ta khuyên bạn điều gì trong lúc này, ta đang mệt mỏi lắm, đầu óc cũng lộn xộn và trống rỗng. Ta bỗng nhiên nghĩ về bạn nhiều sao đó. Bạn quen có chuyện gì cũng kể lể với ta, cả những chuyện mà nhân vật chính là bạn vốn không tốt đẹp gì. Vậy mà từ rất lâu rồi bạn không kể lể gì nữa, không than thở gì nữa, ta tưởng bạn đang hạnh phúc, đâu biết được bạn đã tập tự chịu đựng một mình, vì con.
    Ừ, có một ngày bạn cũng đã biết sống vì người khác rồi!
    Bao nhiêu là thay đổi...
    Ta có thay đổi không vậy, cuộc sống này?
  10. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Bless không xóa topic này thì...Hoa viết tiếp vậy.
    ....Lâu rồi mình không viết nhiều ở đây. Nhiều lúc online và ngồi nhìn CUỘC SỐNG, nhìn RIÊNG CHUNG lâu thật lâu, tự hỏi sao bây giờ muốn viết gì bỗng cảm thấy khó đến vậy. Không lẽ hằng ngày cầm ngắm những vải những kéo, những hoa những cỏ đã làm thay đổi đến quên luôn thói quen cầm bút hay gõ phím ngày nào... Nghĩ mãi mới biết không phải như vậy, mà là vì từ khi quen anh, có chuyện gì muốn nói đều say sưa kể với anh, nói anh nghe nên không lặp lại lần nữa. Mình vốn là người im im mà sao lại nói với anh nhiều đến vậy, chẳng biết anh nghe có...mệt không!
    Gần một năm rồi anh ạ. Em vẫn còn nhớ buổi hôm đó. Cho đến bây giờ em vẫn còn cảm giác lạ lạ đó khi em vô tình phát hiện ra anh. Vẫn hay cười một mình, tự hỏi sao mình lại có thể gặp nhau, hồn nhiên nói với nhau về ngày xưa, về thời trẻ con, về những điều giản dị nhất trên đời này. Em đã nói với anh rằng có những người làm những việc thật lớn lao, em có thể thật ngưỡng mộ họ, nhưng sẽ đọng lại trong em là hình ảnh của một người bình thường làm những việc nhỏ nhặt bình thường, ví dụ như quan tâm một con chó con mèo vô tình ngang qua bên hè phố chẳng hạn. Đó cũng là một điều giản dị mà em muốn nói với một ai đó lắm, và em đã gặp anh, để nói với anh...
    Em thấy mình thật hạnh phúc và may mắn, có lẽ nó nhiều hơn cả điều em mong ước. Vẫn hằng nghĩ sao mình "được" nhiều quá.
    Em lại nghĩ đến những người bạn của em, đôi khi không dám nói với họ rằng em đang hạnh phúc....Bởi hạnh phúc vẫn chưa đến với họ, anh à.
    Những gì mình đã có, em sẽ thật nâng niu gìn giữ, dù là buồn hay vui và dù ngày mai có ra sao, anh vẫn là điều kỳ diệu nhất đối với em....
    "Anh vẫn muốn đòi hỏi thêm nhiều nữa - dẫu đã có bầu trời với vô vàn vì sao, dẫu đã có toàn thế giới với tài nguyên giàu có.
    Nhưng nếu em là của riêng anh, anh sẽ mãn nguyện vô cùng với chốn nhỏ nhất này, trên trái đất ngày ngày mình đang sống..."

    Bỗng dưng sao nhớ và thích mấy câu thơ của Targore đến vậy!

Chia sẻ trang này