1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng chung

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 30/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flycatcher

    flycatcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hình như chị _hoa đang có hứng làm thơ..thơ,,,
    em thích đọc truyện chị viết
  2. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Tuần rồi đăng nhập trả lời flycatcher mà không được. Cảm ơn đã đọc với _Hoa nhé. Chắc cũng 6-7 năm rồi _Hoa không viết truyện gì nữa, và chắc cũng không viết nữa, chỉ thỉnh thoảng thơ...thẩn chút cho vui vậy thôi.
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Hoa đâu .. đâu chỉ của một người
    Hoa là ... là của chung cho loài người
    Có hương cho bạn , cho mình
    để Hoa thơm mãi ..... vị nồng tình yêu
    Viết lên đề tựa vài dòng
    Của thì ko có , nhưng lòng đầy vơi
    tặng người Mang Nặng chữ "Hoa " riêng mình
    [​IMG]
  4. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    tthhmm ơi, cảm ơn bạn đã tặng thơ cho Hoa, tặng cả một nụ cười mà Hoa đang...tủm tỉm đây. Không hiểu sao cảm thấy vui vui. Đọc với Hoa vài dòng mới mới này nhé.
    MƯA CUỐI MÙA
    Xa mấy vùng trời anh ạ, mù xa
    Em dõi mắt phía bên này miền nhớ
    Từng ngày trôi qua
    Từng mùa trôi qua
    Từng năm trôi qua
    Rồi sẽ là không ngày tháng trôi qua
    Em sẽ già và ngày xanh sẽ cạn
    Nỗi nhớ có già theo năm tháng không anh?
    Đã bao đêm thao thiết gió ngoài vườn
    Gối đầu nhớ con đường mưa trơn
    Buổi hẹn về lạnh buốt
    Em không quản muôn trùng cách trở
    Có ngại gì bất chợt một cơn mưa
    Có ngại gì những nỗi nhớ miền em
    Mùa bão giông đi qua từ thuở ấy
    Con sóng lòng vỗ hiền hoà trở lại
    Nghĩ đến anh nghe cảm giác yên bình
    Biết bao người cầm tay nhau đi qua những bình minh
    Qua chiều vàng, đêm ngọt ngào hò hẹn
    Tiếng cười còn vương và họ lẫn vào nhau mất hút
    Em ở lại đợi anh
    Nỗi đợi chờ cũng là hạnh phúc
    Biết không anh?
    Xa mấy vùng trời anh ạ, mù xa
    Mà khép mắt gần như là hơi thở
    Là dòng thơ ấm ***g ngực chưa kịp viết
    Là nghiêng phía nào cũng xuôi cả về anh...
    ...Nỗi nhớ đêm này không cất trọn trong tim
    Dịu dàng chảy loang trang giấy trắng
    Có phải đêm cũng chừng nghe nặng
    Thương em nên mưa khẽ cuối mùa...
    5-12-2006
  5. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Lục lại thấy tấm hình cũ năm nào cùng với minhkim, Pikachungo,ngoainhi, bongxinh. Định giữ lại đây để nhớ Box Cuộc Sống SG (giờ đã mỗi kẻ một phương!!!)nhưng sợ mọi người phản đối.
    Thôi giữ hình của riêng mình vậy.
    [​IMG]
    Buôn Ma Thuột 1998, nhớ lắm chuyến đi này...
    Được _Hoa sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 12/12/2006
  6. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là kỷ niệm ngày em T mất. Thơ cho em còn giữ trong lòng... Ngủ ngoan T nhé! Chị đang bắt đầu cho cuộc sống mới của mình đây, và lúc nào cũng nhớ là sẽ sống cho phần của T nữa.
    Chị gọi đó là cuộc sống mới, được không em? Lại thấy thêm nhiều ước mơ, hy vọng, chị vui...
  7. flycatcher

    flycatcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    cuộc sóng mới ---> cách sống mới,cách nghĩ mới---> chị _Hoa mới---> hương thơm mới --->ko biết mùi j` đây nhỉ ;;) hồi hộp quá chị _Hoa ơi
  8. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mới ---> cách sống mới, cách nghĩ mới ---> chị _Hoa mới ---> bình thường lắm, già rồi, lười vun phân tưới nước và cũng...lười tỏa hương nữa ---> em đừng hồi hộp trông đợi, chị thêm lo
    .................................................................​
    Hôm nay muốn viết thật nhiều mà không hiểu sao viết rồi lại cứ xóa hết. Thôi, dịp nào đó khác vậy.
  9. flycatcher

    flycatcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    em hồi hộp...chị đừng làm thất vọng cái hồi hộp của em...em trẻ hơn chị rất rất nhiều...chịu so với em thì là già (em 15,chị gần 30 )...tuy nhiên đấy chỉ là so sánh với 1 cái giới hạn..chị chỉ già khi chị nghĩ mình già (em ghét chị rồi đấy)...sao chị ko nghỉ thử 1 tuần rồi ra hà nội nhỉ??ngoài này lạnh lắm,ko buồn và cũng chẳng gài đâu?sau đó thì viết đi...
  10. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ồ, em 15 tuổi, vậy thì dùng chữ "trẻ" không hợp lắm, phải gọi là "nhỏ" kia! Hồi chị _Hoa 14-15 tuổi, đeo khăn quàng đi học, còn chưa biết sinh nhật của mình là ngày nào nữa đó. Ừ, chị sẽ già khi chị muốn mình...già. 28 tuổi, cũng cần phải "già" một chút chứ cứ "hồn nhiên hoa ****" như hồi 17-18 tuổi hoài cũng...kỳ kỳ. Chị không thể đi đâu lâu, vì hiện tại chị chưa đào tạo được người thay thế chị quản lý công việc. Hơn nữa bây giờ chị chưa nghĩ đến chuyện đi chơi hay hưởng thụ, dù rằng lâu rồi chưa đi đâu xa và thật sự cũng rất thèm được đi. Trước đây chị có ra Hà Nội một lần, Hà Nội rất lạ. Lúc đó chị đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng vẫn không ngờ là Hà Nội có nhiều cái lạ đến vậy.
    Cảm ơn flycatcher đã đến đây, chịu khó đọc và làm bạn với chị. Chị vui.
    Khi không thấy chị viết, em nên....mừng chứ! Vì những lúc đó chị....trẻ hơn nhiều lắm so với _Hoa nơi này...

Chia sẻ trang này