1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng chung

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 30/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Là thành viên từ năm 2003 mà sao bị gọi là "thành viên mới" vậy ta?
    ........................................................................................................​
    ...Hôm nay, lần đầu tiên mình nói với T. về "tình yêu", không biết T. có hiểu được những điều mình muốn nói? Nói chuyện tình yêu với một người bạn thì dễ, nhưng với người thân, nhất là với một đứa em trai đã ngoài hai mươi tuổi sao mà khó đến vậy. Mình đã rất cẩn trọng để T. không hiểu lầm rằng mình không ủng hộ chuyện tình cảm của T., cũng không phải mình tiếc chút ít quà mà T. dự định tặng cô gái ấy. Mình muốn T. hiểu nhiều hơn về bản chất thật sự của tình yêu, hiểu nhiều hơn về những khái niệm tương tự như bày tỏ, hoặc là chờ đợi. Biết T. có hiểu được không mà chỉ lẳng lặng nói "Vậy em sẽ tặng một tấm thiệp kèm thư thôi".
    Nói chuyện xong rồi mình suy nghĩ mãi. Đã ngần ấy thời gian rồi T. à. Vẫn biết những rung cảm đầu đời luôn luôn là đẹp và khó có thể mờ phai, nhưng nuôi dưỡng tình cảm một phía như vậy liệu có ổn không, liệu có đẹp như T. nghĩ không? Tình yêu theo chị biết chỉ thật sự tươi đẹp và thật sự là tình yêu đúng nghĩa khi nó có thể làm cho mình sống tốt hơn, vững chải hơn, thêm nhiều niềm tin hơn trong cuộc sống. Chị đã thấy nhiều người vì yêu không được như mong ước mà đánh mất những điều quý giá trong cuộc đời, vì yêu không như ý nghĩ mà chẳng còn nhìn thấy một điều gì đáng gọi là niềm vui trong cuộc sống, để rồi nhiều năm sau nữa, khi tuổi thanh xuân đi qua, họ lại ngồi toan tính "giá như...", hoặc là buông trôi để mặc mình bị cuốn mãi vào vòng xoay cuộc đời rồi tự cho rằng đời mình lận đận. Mình lận đận, nếu có, là do mình thôi T. à. Em đã đọc rất nhiều sách triết lý về cuộc sống, sao em vẫn còn chưa nhận ra?
    Em nói, có những điều phải thật cố gắng mới có thể có được. Chị muốn nói với em rằng điều đó luôn đúng, nhưng tình cảm dành cho một người là ngoại lệ. Nói đúng hơn là tình cảm mình dành cho ai đó sẽ luôn luôn có một cách tỉ lệ thuận với sự cố gắng của mình, nhưng điều đó không có nghĩa rằng người ta sẽ đáp lại theo sự cố gắng ấy. Vì vậy nếu T. thật sự yêu, T. chẳng bao giờ là thất bại cả. Và vì chưa bao giờ là thất bại thì tại sao lại phải cố gắng vì một điều mà người mình yêu không mong muốn?
    Có lẽ hôm nay T. cho rằng chị khó tính.
    Có lẽ T. buồn vì chị không ủng hộ chuyện T. định mua sô cô la để...tỏ tình cùng cô ấy dịp noel này.
    Hoa hồng hay sô cô la, hay tất cả những món quà ngọt ngào khác đều chỉ là hình thức. Chị nghĩ hình thức không quan trọng cho một mối quan hệ thật sự, nhưng lại rất quan trọng để đánh giá phẩm chất của một người. Khi yêu một người, phải chuẩn bị để biết người ấy có thể sẽ bước vào cuộc sống của mình như thế nào, và người ấy sẽ làm quen với cuộc sống của mình ra sao. Tất cả những cái đó phụ thuộc không ít vào hình thức ứng xử của mình. Trong trường hợp tình bạn của T và cô ấy, chỉ nên tặng sô cô la khi mà cả hai đã là người yêu của nhau. Còn như bây giờ, một món quà tình bạn bình thường là được rồi. Tỏ tình cũng không sao, chị cũng muốn em tỏ bày lần này, để biết mình sẽ phải làm gì cho tương lai của mình.
    Con trai mà vì tình yêu rồi xao lãng những điều khác trong đời mình là...yếu lắm, T. biết không? Hơn nữa đó đâu phải là tình yêu đúng nghĩa...
    Con trai mà nói "chịu sao nổi" là...dở lắm, T. biết không?
    Và con trai mà để chị gái nhắc nhở thế nào là yêu thì đáng bị đòn lắm, biết khôngT.?
    Làm sao nói cho T. hiểu hết những điều này?
    ...Tuổi trẻ một thời...Hình như ai cũng ít nhất một lần loay hoay với tình yêu...
  2. flycatcher

    flycatcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Riêng rồi lại Chung,chị nhé..cho em viết (tặng chị bông hoa )...
    M. à,tao biết tao cũng chẳng là cái j` của mày,cũng thân thôi,cũng bình thường nhỉ... ...Chắc tao chơi với mày chỉ vì thấy mày ko đểu như mấy đứa ở lớp tao...thôi được,tao đnag viết về mày,mày gọi đt cho tao...chết chết..thôi dc...sorry chị hoa vậy.,em sẽ kể cho chị sau...(tao ghét mày thật,đúng lúc dạt dào cảm xúc mày lại gọi tao
  3. flycatcher

    flycatcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    bắt cá 2 tay có phải xấu ko mày?tại sao mày lại làm thế với người chị tao yêu quý?hôm trước tao có gọi cho mày,bảo mày chấm dứt ngay cái tình trạng đấy đi,đấy là 1 lời khuyên chân thành,có lẽ hơi vô duyên,nhưng tao nghĩ là cần,vì tao là bạn mày và bạn của chị ấy...mày ko khóc trước mặt tao,nhưng lại goi cho chị để khóc lóc..thế là sao?..tao biết mày chưa ở việt nam dc bao nhiêu năm,nhưng thế ko có nghĩa là maỳ có quyền ngây thơ hơn người khác,để làm khổ cả 2 ngườ mà mày yêu...tao chẳng cần biết người yêu đầu của mày là ai,mày có tình cảm thế nào,nhưng khi mày yêu cả 2 nguời như thế,mày ko thấy bắt 2 người chờ đợi và hy vọng là làm đau người ta à?bởi vì người yêu mày là chị tao-người chị tao quý hơn cả chị ruột,thế nên dù j`,mày cũng đừng làm chị ý phải đau...
    mày gọi cho chị để khóc lóc,chị gọi cho tao,bảo là em đừng nói nó nữa,nó còn trẻ con ngây thơ lắm...tao chẳng hiểu mày ạ... tao tức thay chị tao lắm,mày biết ko..thôi,tao sẽ kệ thôi,bởi cũng "chẳng phải chuyện của ông,ông chẳng hiểu j` cả"..tham lam và hèn nhát..
    tao đúng...hiện tại mày vẫn thế,,,và hèn nhát nên cũng chẳng dám nói lời end 1 trong 2 người...kệ thôi,tao ko liên quan nữa..
    tao ko muốn làm bạn với những nguời tao ko thích,có lẽ vì thế nên tao ít có bạn bè...tao muốn tránh mặt mày lắm..but khó quá..cũng chẳng hiểu sao...
  4. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai thức dậy sẽ là năm mới, 2007.
    Ta thử nhắm mắt nghĩ xem người mà ta muốn tỉ tê nói chuyện đêm này là ai.
    Và câu trả lời là hình ảnh của mẹ T.
    Những lời này ta chẳng bao giờ có thể nói được với mẹ T. Vì biết nói làm sao cho hết sự biết ơn của ta khi cơ duyên đưa ta một ngày gặp mẹ?
    Nên con sẽ lặng im, nha mẹ.
    Con sẽ nói một mình.
    Con sẽ nói với lòng mình.
    Cuộc đời con cho đến giờ, 28 năm, là một chuỗi may mắn. Khi con đứng trước những ngả rẽ trong cuộc đời, con luôn gặp được người động viên, giúp đỡ, đôi khi chỉ là một nụ cười, một ánh mắt, một sự quan tâm lặng lẽ ? nhưng từ những ủi an ấy, con đã vững vàng hơn? Và lần này, đứng trước chênh vênh, con gặp được mẹ?
    Mẹ đã lắng nghe con mà không hề bình phẩm gì?
    Mẹ đã lắng nghe con, rất dịu dàng nhưng cũng rất cứng rắn, để con thấy mình thèm lắm cảm giác có được tình yêu thương của người mẹ?
    Con mơ màng nhớ lại cảm giác thèm tình yêu thương của mẹ khi còn thơ ấu. Và vì thế đôi lúc cảm giác mình đang trẻ lại như những ngày xa xôi đó, nũng nịu, trong trẻo, không phải là đứa nhỏ sớm suy tư vì cuộc sống?
    Con luôn nghĩ mình đã trưởng thành, đã ?olớn? lắm rồi, đã có thể vững vàng giữa mọi bất trắc, nhưng giờ thì con biết mình sai khi ở tuổi ngoài 60 mà mẹ vẫn nghĩ đến chuyện mình xa cha mẹ, nghĩ đến chuyện mình mồ côi.
    Tự đáy lòng con rất biết ơn mẹ?
    Cảm ơn mẹ đã bao dung, đã mở rộng vòng tay vừa như đón một người bạn, vừa như đón một đứa con?
    Cuộc đời luôn là những điều bất ngờ. Con đâu có bao giờ nghĩ ra rằng có một lúc gần 30 tuổi lại ngồi mơ tình yêu thương của mẹ, muốn gửi gắm những trăn trở, muốn lắng nghe và trao mẹ niềm tâm sự hơn là mơ những giấc mơ tình yêu còn lắm sóng gió trong đời?
    Cho con nhỏ bé trong vòng tay mẹ nhé!
    Cho con thêm lần nữa YÊU THƯƠNG!
    Chào 2007, mùa Xuân mới với buồn vui lẫn lộn. Ta vẫn sẽ bước đi trong cuộc đời.
    Bến bờ nào cho ta vậy, thời gian?
    Nỗi nhớ nào cho ta vậy, thời gian?
    Và hạnh phúc nào cho ta, hỡi thời gian?
    31-12-2006
  5. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Lớp 7, ngôi trường nằm ven ngã ba sông. Xưa cũ là đây​
    [​IMG]
    Được TenGiDayTa sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 01/01/2007
  6. flycatcher

    flycatcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    to _Hoa : chị đứng bên trái hay phải vậy???
  7. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Gửi flycatcher: Là cô bé "trán dồ" tóc dài đứng bên tay phải.
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mừng Hoa thêm một tuổi mới với nhiều niềm vui, nhiều thành công và luôn giữ mãi niềm tin yêu vào cuộc sống ​
  9. flycatcher

    flycatcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ô hô bravooooo!!!
    sinh nhật chị hoa ư??? chúc chị "toả hương" (câu này nhái bén của anh "Gio_mua_dong_bac" ) thơm hơn nha
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chúc niềm vui và hạnh phúc Hoa nhé!


    P/s: Xin lỗi, biết muộn quá!

Chia sẻ trang này