1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng chung

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 30/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Nhi nha. Lâu quá rồi bạn vẫn còn nhớ..... Hoa tím đẹp lắm.
    Chúc một năm mới an lành hạnh phúc nhé, nếu hôm nào đó ngoainhi có lang thang vào sẽ đọc được những dòng này..
  2. liutju

    liutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Sao cuộc sống gấp gáp mà ta lại rảnh rang đến vậy.
    Sao mọi người bận bịu cho tương lai cuộc sống còn ta thì cứ nhởn nhơ.
    Sao cuộc đời là một màu xám mà ta nhìn thấy toàn màu hồng.
    Sao nhỉ.

  3. CiaoBella85

    CiaoBella85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chẳng có gì là riêng và chung hết
    Chỉ có một và chỉ một mà thôi. Ấy nhỉ??
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Vẫn nhớ Hoa, mừng sinh nhật ...
  5. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không trở lại....
  6. coccoc0701

    coccoc0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    good good.....
  7. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0

    Về thăm nhà cũ, thăm mình ngày xưa. Thương mình quá mình ơi, những ngày đi mưa về nắng...
    TTVN không cho phép sửa/xóa bài sau 24 giờ, cũng hay...
    Muốn đưa nhà sang Tản Mạn Sài Gòn, chẳng biết có được không? Nhờ ai bây giờ?
    Được _Hoa sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 07/05/2010
  8. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa rỉ rả ngoài kia. Và ta ngồi ngơ ngẩn nghĩ về những ngày hạnh phúc của ba năm qua.
    Từng ngày, từng ngày một, yêu quý biết bao. Có đôi lúc ta nghĩ hay là mình đang mơ giữa cuộc đời tất bật này? Niềm hạnh phúc lớn lao quá, đôi khi cảm giác mình ôm không xuể...
    Cảm ơn duyên lành cho ta gặp nhau... Đời này, ta không mong gì hơn thế, sẽ trân trọng trong suốt quãng đời còn lại của mình...
    Lâu lắm không làm thơ nữa, và với ta, không làm thơ là hạnh phúc...
    Mưa bình yên... Yêu lắm 6 tháng mùa mưa phương Nam...
    Được _Hoa sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 07/06/2010
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, Sài gòn đang nóng như điên, vậy mà có kẻ ngồi ngắm mưa rỉ rả kìa, ganh tị quá điiiiiiiiiiiiiiiii. Bông túm vài giọt cho vào túi nilon gởi lên đây cho Mèo và em pik với. Tháng sáu rồi mà chẳng thấy mưa, đọc bài của Bông mà thèm
    Tặng Bông bài thơ haiku nè (hông biết có đúng không, vì lâu quá không xem lại sách, quên cách làm rùi )
    "Vóc nước tan
    Chảy tràn mùa nắng hạn
    Bên kia đồi
    Cỏ xanh"
  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, Sài gòn đang nóng như điên, vậy mà có kẻ ngồi ngắm mưa rỉ rả kìa, ganh tị quá điiiiiiiiiiiiiiiii. Bông túm vài giọt cho vào túi nilon gởi lên đây cho Mèo và em pik với. Tháng sáu rồi mà chẳng thấy mưa, đọc bài của Bông mà thèm
    Tặng Bông bài thơ haiku nè (hông biết có đúng không, vì lâu quá không xem lại sách, quên cách làm rùi )
    "Vóc nước tan
    Chảy tràn mùa nắng hạn
    Bên kia đồi
    Cỏ xanh"

Chia sẻ trang này