1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng chung

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi _Hoa, 30/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Bạn có lí chứ sao! Và những dòng viết của bạn mạnh mẽ, cứng cỏi lắm. Mình thích ý "đừng quan trọng hoá vấn đề để mà tự hành hạ mình" của bạn.
  2. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Những bất ngờ sẽ làm cho cuộc sống thi vị hơn, để người ta còn biết mơ ước và chờ đợi. Hoa quan niệm những chuyện của hiện tại và tương lai luôn quan trọng hơn những hoài niệm quá khứ, dù là quá khứ tốt đẹp hay đau khổ. Con người ta nhỏ bé lắm, nếu cái gì cũng ôm vào mình thì chắc là... Mình nghĩ vậy cho riêng mình thôi...Cũng không biết là có phải cuộc đời không ngược đãi ai cả hay không (vì mình từng gặp nhiều mảnh đời rất đáng thương, nhưng cuộc sống quả thật đã quá bạc đãi họ), chỉ biết là mỗi người đều cố gắng sống đẹp ở vị trí của mình là vui rồi! Đúng không bạn?
  3. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Những bất ngờ sẽ làm cho cuộc sống thi vị hơn, để người ta còn biết mơ ước và chờ đợi. Hoa quan niệm những chuyện của hiện tại và tương lai luôn quan trọng hơn những hoài niệm quá khứ, dù là quá khứ tốt đẹp hay đau khổ. Con người ta nhỏ bé lắm, nếu cái gì cũng ôm vào mình thì chắc là... Mình nghĩ vậy cho riêng mình thôi...Cũng không biết là có phải cuộc đời không ngược đãi ai cả hay không (vì mình từng gặp nhiều mảnh đời rất đáng thương, nhưng cuộc sống quả thật đã quá bạc đãi họ), chỉ biết là mỗi người đều cố gắng sống đẹp ở vị trí của mình là vui rồi! Đúng không bạn?
  4. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Có những khoảnh khắc mình hơi hội tâm như thế, nhưng không phải lúc nào cũng vậy (nếu lúc nào cũng nội tâm thì...chán lắm!) Vậy bạn có nghĩ mình thuộc kiểu người nói quá nhiều và làm quá ít , hay than thân trách phận không?
    Chúc bạn hạnh phúc hơn nữa nha! Ủng hộ, ủng hộ!
    Mình thì chưa thấy ai 25 tuổi chưa yêu mà chết cả. Ra phố kiếm cho mình một người à? Mình thì không giỏi và không bạo dạn đến như thế đâu! Ra phố mua một cái áo, một cuốn sách đã phải đi mỏi cả chân đấy, huống hồ...Hi hi, nhưng mà dù sao cũng cảm ơn bạn, mình sẽ....lưu tâm về cái khoản ấy hơn
  5. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Có những khoảnh khắc mình hơi hội tâm như thế, nhưng không phải lúc nào cũng vậy (nếu lúc nào cũng nội tâm thì...chán lắm!) Vậy bạn có nghĩ mình thuộc kiểu người nói quá nhiều và làm quá ít , hay than thân trách phận không?
    Chúc bạn hạnh phúc hơn nữa nha! Ủng hộ, ủng hộ!
    Mình thì chưa thấy ai 25 tuổi chưa yêu mà chết cả. Ra phố kiếm cho mình một người à? Mình thì không giỏi và không bạo dạn đến như thế đâu! Ra phố mua một cái áo, một cuốn sách đã phải đi mỏi cả chân đấy, huống hồ...Hi hi, nhưng mà dù sao cũng cảm ơn bạn, mình sẽ....lưu tâm về cái khoản ấy hơn
  6. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Hoa đang mỉm cười với những kỷ niệm đây. Cảm ơn anh đã đọc cùng...
  7. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Hoa đang mỉm cười với những kỷ niệm đây. Cảm ơn anh đã đọc cùng...
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ðể những khi xa rời anh còn em như ta mới yêu
    Thì xin cho anh làm sông trôi về bến hẹn
    Những khi đau buồn em ngồi yên bên sông nước xanh
    Là anh trôi vào trong em bình yên nhé
    Dù đi phương nào
    Dòng sông vẫn theo
    Sông theo chân em đi để mãi
    Không cách chia
    Trái tim anh luôn trôi về em
    Ðời sống anh đang tan vào em
    Yêu như là yêu thôi
    Vì sông như là thế thôi
    Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
    Trái tim anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi về tim em
    Dù nắng hay mưa dầm khi tìm em nghe em thoáng vui
    Là cơn vui kia sẽ lôi anh vào bất tận
    Ðến nghe em cười anh về nghe thêm trong giấc mơ
    Một khi yêu đầy, anh yêu đầy như thế
    Tình yêu trôi về
    Thành sông mát trong
    Anh trôi theo tim em để mãi
    Không cách chia
    Trái tim anh luôn trôi về em
    Ðời sống anh đang tan vào em
    Yêu như là yêu thôi
    Vì sông như là thế thôi
    Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
    Trái tim anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi về tim em

  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ðể những khi xa rời anh còn em như ta mới yêu
    Thì xin cho anh làm sông trôi về bến hẹn
    Những khi đau buồn em ngồi yên bên sông nước xanh
    Là anh trôi vào trong em bình yên nhé
    Dù đi phương nào
    Dòng sông vẫn theo
    Sông theo chân em đi để mãi
    Không cách chia
    Trái tim anh luôn trôi về em
    Ðời sống anh đang tan vào em
    Yêu như là yêu thôi
    Vì sông như là thế thôi
    Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
    Trái tim anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi về tim em
    Dù nắng hay mưa dầm khi tìm em nghe em thoáng vui
    Là cơn vui kia sẽ lôi anh vào bất tận
    Ðến nghe em cười anh về nghe thêm trong giấc mơ
    Một khi yêu đầy, anh yêu đầy như thế
    Tình yêu trôi về
    Thành sông mát trong
    Anh trôi theo tim em để mãi
    Không cách chia
    Trái tim anh luôn trôi về em
    Ðời sống anh đang tan vào em
    Yêu như là yêu thôi
    Vì sông như là thế thôi
    Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
    Trái tim anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi về tim em

  10. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bạn phải không Gió Mùa Đông Bắc? Nhiều thanh bằng thế! Nghe êm đềm tựa như dòng trôi của những con sông miền châu thổ phương Nam...

Chia sẻ trang này