1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng một góc trời

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi danie_eva, 06/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Thích thế còn gì !
  2. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Xin riêng một góc trời viết cho một người của những ngày xưa cũ.
    Cuộc sống mà, đâu phải dễ dàng mà người ta có được tất cả. SR đã từng là một cái gì đấy trong em, nhưng từ lâu lắm rồi, từ những ngày xưa cũ... Thế mà với SR, em vẫn luôn là một cái gì trong anh. Không biết, em có làm SR đau nhiều không? Không biết " cái gì " ở trong anh có giúp anh sống tốt hơn không? Không biết hiện tại, mỗi lần nghe em chửi rủa trên sms trong đêm, SR có thấy đau lòng không? Nếu là cách đây 2 năm, có thể em và SR đã quay lại, và SR sẽ trở thành Firstlove của em, nhưng sẽ không là Finalgame, như nick của em trên Yahoo... Lẽ ra, " cái gì đấy" ngày xưa đã thật sự trở thành cái gì đấy của hôm nay, nhưng không, tất cả chẳng đủ để làm nên một điều gì đặc biệt, tất cả chỉ có thế mà thôi.
    SR ạ, mỗi người sinh ra đã mang trong mình một bản mệnh, buộc mình fải sống hết mình với nó. Nếu không phải là em, sau em nếu vẫn chưa phải là N thì chắc chắn sẽ là người khác, một ai đó sẽ đến chứ sẽ không phải là không-ai-cả, SR hãy nhớ điều đó. TY sẽ đến dù anh có chờ đợi và hi vọng nữa hay không? Nó thuộc về chính bản thân mỗi người, chẳng thể chối từ, không thể ruồng rẫy, và " đành"....
    Những kỉ niệm, mà cũng chẳng biết đó có phải là kỉ niệm của cả 2 người không hay chỉ là của riêng em, riêng SR, những con đường, những đồ vật, cả những thứ không hiện hữu, chỉ ở trong tâm trí, và cả những ngày xưa.................. đôi khi không là gì cả, đôi khi lại là tất cả, tuỳ thuộc vào việc mình nghĩ nó là gì thôi, cố gắng lên SR ạ, dù câu nói ấy lẽ ra em phải tự nói với mình nhiều hơn.
    Những ngày xưa còn ở trong tâm trí em, nhưng nhất định nó không còn là một-cái-gì-đấy nữa rồi, em không có lỗi gì với những ngày xưa cả, dù ngày xưa vẫn bên em, nhưng đừng đau lòng nữa nhé, ngày xưa!
  3. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    Huhu! là 9/3 vẫn ở nhà xem TV như 8/3 cơ...
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào màn hình mà không tin được. Tất cả đều mờ ảo thế nhỉ, mình lại tăng độ kính à ....Hay cuộc đời mờ ảo .................
    Lại đi chơi ! mà làm gì nhỉ...........Mới đó trời đã nóng roài kìa
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ừ nóng thật đới nhề ? Sinh nhật tao đi Biển đê .................!!!! Năm nay đón tuổi 20 bên Biển
  6. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thời tiết ẩm ương ! Hôm qua vừa nắng, hôm nay đã lại mưa roài...........chán
    Cuộc đời cũng lúc nắng lúc mưa !

  7. quankhuya

    quankhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Chỗ lày spam tốt nhẩy
  8. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Riêng một góc trời
    Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên dòng suối mơ
    Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
    Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
    Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi
    Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
    Vòng tay biếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
    Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
    Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời
    Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
    Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
    Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu
    Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
    Khi mùa đông về theo cánh chim bay
    Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi
    Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
    Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
    Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
    Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau

    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 15/03/2006
  9. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Cho chị vào góc trời mí!
    important to have friendsssssssssssss!
    [​IMG]
    Được unknownuser sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 15/03/2006
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hí hí hí

Chia sẻ trang này