1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng một góc trời

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi danie_eva, 06/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hị
    Friends Thật là tuyệt !

  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Quá í chứ !!!
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tuyệt.......
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Sao mình không 1 lần dám sống như chính mình nhỉ, nói như chính mình suy nghĩ....Mà không, mình cũng sống như thế nhiều rồi đấy chứ, rồi kết cục lại cũng chẳng khác gì chưa sống =)) =)). Thật nưạc cười
  5. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới qua Cuối Ngõ, thấy lạ lạ, quen quen....hệt như lần đầu tiên đến quán. Chỉ có 1 lọ hoa loa kèn trắng thật to đặt ở góc phòng. Tiếng cười, tiếng nói chuyện, tiếng đàn guitar ( nghe như bật bông )........và giọng hát của KL ..........Ngồi 1 mình, giữa cả dòng người..........như thế !
    Mà kể cũng hay, đúng lúc mẹ gọi, đúng lúc mình ra đứng ngoài, đúng lúc mình hâm lên...................
    Ngại nhất là mấy chị tiếp viên xinh quá cơ !
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ừh ha
    Xinh nắm cơ
  7. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    ac.ac
  8. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem xong phim " 7 ngày và 1 đời"
    ..........lâu lắm rồi mới xem 1 bộ phim Việt Nam ấn tượng thế...hik !
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tao nghe mày kể đoạn đầu và được xem đoạn cuối
    Uh , kể cũng ấn tượng
    ..." Mỗi sáng thức giấc em lại được nhìn thấy anh , vòng tay ôm âu yếm , đôi mắt hiền , bộ ngực ấm áp , nụ hôn của anh và còn nhiều điều khác nữa...mà em không nói được "
    Cái cảnh kết thúc phim ấy , ấn tượng nhờ
    Ông diễn viên chính thì đóng nhìu fim nhưng tao ko nhớ tên thật
    Vợ ông ấy là Khánh Huyền đóng , còn chị **** kia là Kiều Thanh đóng
    Kiều Thanh dạo này nổi ghê gớm , hình như từ sau vai Trà trong " Phía trước là bầu trời " , mà nói đến phim này lại nhớ bài hát của Hà Trần hay xế hông biết
  10. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    "Tôi về đây nghe sóng....sóng vỗ từ bao giờ....."

Chia sẻ trang này