1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng một góc trời

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi danie_eva, 06/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Lang thang trên những con đường....
    Mình về lại Mai Lĩnh , giờ đã là khoá 100 rồi cơ đấy , hồi bọn mình học ở đấy mới là khoá 92 thui
    Tất cả vẫn bình yên như thế , cũng có những thay đổi , trường sạch sẽ , và khang trang hơn
    Mình lên lại đúng fòng mình , nhìn lại đúng cái giường mình đã ngủ suốt 1 tháng....
    Kỷ niệm lại ùa về....
    Nhớ những ngày đầu tiên ở ML , buồn , mệt mỏi và nhớ nhà kinh khủng....
    Rồi quen dần , mọi thứ và những quy tắc cứng nhắc trở nên quen thuộc , những bữa cơm ko nuốt nổi cũng được hấp thụ , những buổi chiều nóng như thiêu mà bị mất nước cũng trở nên gần gũi....Một fòng , 10 đứa ở với nhau....
    Rồi 2 bộ quân phục hơi cũ , ẩm mồ hôi.....
    Ừ....một tháng đấy !
    Một tháng ấy là một tháng vô cùng đáng nhớ trong cuộc đời mình , nó đẹp , và bình yên , và trong sáng đến lạ kì...
    Tháng 7 , với chàng Ngưu Lang và nàng chức nữ , những cơn mưa dài đáng sợ...
    Nhớ cái ngày mưa trắng xoá cả sân trường , mình và bạn đứng trên tầng 4 nhìn xuống , cỏ xanh ngắt và mơn mởn lẩn trong những hạt mưa...nước thoát ko kịp nên đọng lại trên sân trường , đẹp như một tấm gương khổng lồ , đưa tay ra hứng mưa , nhìn nước chảy qua kẽ tay như một dòng suối nhỏ....Ngọt , và mát lịm !
    Nhớ những con chão chuộc , mà có lần mình bị mấy anh trường TDTT trêu , thế mà cũng tưởng thật , hê hê
    Ở ML ăn cơm sớm ơi là sớm , dù giờ đấy là giờ giới nghiêm nhưng mình và bạn trưa nào cũng lang thang khắp nơi , trường rộng và đẹp như thế cơ mà
    Dốc thể lực.....
    Nhãn.....
    Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội....
    Thầy Khanh.....
    Tất cả đã là chuyện của gần một năm rồi , thế mà nhìn lại cảnh vật cũ , mình xúc động quá
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này , hãy nhớ ước muốn....
    Mà thôi quên đi , mình đang ở thì hiện tại kia mờ nhờ
    Một góc bình yên trong trái tim mình , dành riêng cho những tháng ngày ở Mai Lĩnh thương yêu......4ever...
  2. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    ............Mình chả thích thế này.........Phải làm 1 cái gì đó mới được ! Dựa vào người khác, mình không chịu nổi. Mà thực sự cũng chẳng hiểu ý anh là sao, là sao là sao.............
    Chẳng nhẽ anh cũng đã quá mệt mỏi
  3. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Chẳng tìm thấy topic " Một điều ước " đâu. Nhưng nếu mình có 1 điều ước. Thì ngay bây giờ đây Ước gì mọi việc lại được như ngày xưa. Vao box lại thấy bình yên và ấm áp. Mọi chuyện cũng sẽ khác đi. Nhưng ........nếu thế thì những ngày đẹp đẽ qua tìm ở đâu ra !
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Bao giờ cho đến ngày xưa...Nỡm àh.......Ngày xưa đẹp, Hôm nay cũng đẹp, và ngày mai càng tươi đẹp hơn.........
  5. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Nỡm ạh............=)) ........túm lại là ngày nào cũng đẹp chứ gì....thế mà cứ vòng vo mãi
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ừh , ghét ghê cơ , đồ quỷ sứ

Chia sẻ trang này