1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng một góc trời...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavannotcdtv, 19/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Riêng một góc trời...

    ...trên cõi đời chưa đủ, mới sinh ra đã đầy những vết thương. Trên cõi đời chưa đủ, mới sinh ra đầy những ưu phiền. Ôm cặp mắt sáng ngời háo hức, bụng đói meo, ta thèm em nào tình iêu nào dục vọng. Em, miếng ăn tức tối đau khổ chờn vờn trước ta nghìn nổi ưu phiền.
    Trên cõi đời chưa đủ, ta mới sinh ra đã đầy những vết thương. Sống để chờ 1 ngày lành của hoàng hôn. Ta, muôn đời thú dữ ôm cặp mắt sáng ngời, bụng đói meo thèm hoài. Ta thèm em nào tình iêu nào dục vọng. Em, miếng ăn tức tưởi chờn vờn trước ta nghìn nổi ưu phiền.
    Trên cõi đời chưa đủ, có lúc ngày dài hơn đêm thâu, vực tối mù sương. Ta thèm em nào tình iêu nào dục vọng. Ta chờ em trước cửa cũng chỉ thấy dăm người qua lại, dõi mắt thờ ơ như ly cafê đen đắng lạnh vô bờ.
    1 bữa, nắng không đủ hạnh phúc, mưa không đủ ưu phiền. Em oán ta vì trên cõi đời chưa đủ. Tiếc cho em, bắt em phải một mình chịu nợ với thiên thu. Em tức tưởi ngồi khóc nghẹn ngào đầy những lệ vô ích, lệ cô đơn, lệ yếu đuối. Tất cả rồi trôi đi vào lòng biển lớn.
    Em, trên cõi đời chưa đủ, ta trách em vì dù ai muốn vỗ về, trăm năm là duyên số nhưng ta với em nhất định không phải là một chuyện ngẫu nhiên
    ...trên cõi đời chưa đủ, Ta_thú dữ mới sinh ra đã đầy những vết thương. Sống để chờ một ngày lành an toàn của hoàng hôn...
  2. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Em hỡi! Chúng ta đã đi hết một đoạn đường. Trả ơn em đã cho anh những hạnh phúc nhỏ nhoi, những đớn đau cô đơn làm hành trang đi tiếp cuối cuộc đời.
    Và em, hãy nói cho anh nghe, con đường nào sẽ mang dấu chân anh, hạt bụi nào sẽ quyện níu gót chân anh, mảnh đất nào sẽ dung thứ cho anh
    Thế giới là bóng tối huyễn hoặc vô định hình. Thời gian là vạn mũi kim dai dẵng. Anh không thể nào thoát ra khỏi được. Nhưng một con thú nhỏ, nằm an phận trong một xó xỉnh chật hẹp, hay hang hốc tối tăm dường như thấy bình an cho bản thân. Ngồi vạch lại ký ức, tìm tình iêu như liếm từng vết thương nơi đó, nơi mà nó cho là '''' thế giới của sự lãng mạn''''. Một thứ lãng mạn không son phấn, không hoài nghi, không hổ thẹn.
    Cái sự đuổi bắt muôn đời của bao kẻ ******** nhân là vậy...
    Được hoavannotcdtv sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 19/09/2006
  3. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

    ..."Con Nai tơ dương mắt núi chân chiều
    Hoang hôn xuống cho thời gian ngã gục !"...
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Cuối mặt tâm nhìn thấu thế gian
    Đưa tay gạt lệ mưa thu chiều
  5. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Tình thu đây thì phải?

    đã thu về đó, ới ơ người tình
    đã già thêm một hành trình thương iêu
    đã nghe nhịp sống, ới ơ điều hiu
    đã nghe gần gũi, nhạc thiều âm ty...
    cám ơn chị, tuyệt!
  6. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    free bà chị cái cd, ok? coi bộ em nhát up quá! em gởi cho ai thì được đây? hay chổ nào? hê hê
    Còn cái title hay ghê, phải chăng là em theo đoàn lưu dân, bờ vai em nhỏ qua trời...
    chà chà, hợp ý em ghê, bài ni mà khánh ly hát là số 1, ghiền cho tới chết, hê hê...
    Được hoavannotcdtv sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 20/09/2006
  7. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Ngó bộ chí lớn gặp nhau đó ha. . CN tuần này đi off nhận CD fee nha
  8. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    trời sáng trong lòng anh,
    vực thẳm trong lòng em
    hai đứa hai tâm sự,
    xa nhau như đêm ngày
    người đi vì lý tưởng...
    tâm sự gởi về đâu
  9. breaking_the_law

    breaking_the_law Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhưng tui đọc mấy bài này thấy quen quá! có phải....
    ông đó không? ông phải không? sao mà quen ghê gớm! nếu là ông thì........ nhưng nhở không phải thì cho xin lỗi tác giả vậy!
    Được breaking_the_law sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 15/10/2006
  10. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    hê hê....
    ai mà vô nhà tui nói thế???
    ặc ặc...
    đừng có là.....
    thôi thôi không dám nghĩ đến nữa...

Chia sẻ trang này