1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng một góc trời...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoavannotcdtv, 19/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    chốn riêng chỉ có mình ta ngập tràn hơi thở, vĩnh biệt...
  2. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại đôi dòng trong kiểu suy nghĩ xưa cũ, chứ mẹ kiếp lũ khốn, nói ngu như con chó vậy? chả lẽ bố mẹ chúng mài sinh ra gắn cho cái đầu chỉ để mài lắc qua lắc lại cho đẹp thôi sao? trong đầu chúng mài toàn đậu hủ không hả? Nhưng... nói cho một cách mỹ miều một chút thì anh nghĩ chúng mài cũng ngu vãi đái đó chớ. cho lũ chúng mài ăn ngày ba bữa cũng chẳng bằng cho lũ chó ngoạm cục xương. thiệt tình là đêk hiểu chúng mài nghĩ gì chứ anh lấy làm buồn lòng cho bố mẹ tụi mài...buồn lắm!
  3. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại đôi dòng trong kiểu suy nghĩ xưa cũ, chứ mẹ kiếp lũ khốn, nói ngu như con chó vậy? chả lẽ bố mẹ chúng mài sinh ra gắn cho cái đầu chỉ để mài lắc qua lắc lại cho đẹp thôi sao? trong đầu chúng mài toàn đậu hủ không hả? Nhưng... nói cho một cách mỹ miều một chút thì anh nghĩ chúng mài cũng ngu vãi đái đó chớ. cho lũ chúng mài ăn ngày ba bữa cũng chẳng bằng cho lũ chó ngoạm cục xương. thiệt tình là đêk hiểu chúng mài nghĩ gì chứ anh lấy làm buồn lòng cho bố mẹ tụi mài...buồn lắm!
    chú ý: không liên quan đến ai, cõi riêng, đề nghị không del.
  4. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    lại nói về chuyện ''ấy''. Hôm nay leo lên nóc nhà bắt cái quả cầu xoay gió. Xong việc leo xuống, vô tình ngó sang vách nhà bên cạnh, ặc ặc...thấy đôi nam nữ trần truồng bên nhau( dĩ nhiên là thằng đó đè con đó). Khốn! Cứ như năm cấp 2 hay cấp 3 gì đó có lẽ ta đã sung sướng mà chộ cho kỹ từ đầu đến cuối. Tự dưng giờ không những không thấy sướng, không vãi mà còn thấy xót xót thế nào. Mà nghĩ trong đầu hơi tục chút thế này: Tại sao bọn con gái cứ cam chịu số phận nằm dưới thế nhỉ? sao chúng không vùng lên? Chả phải mấy cái ngày *** 8_3, 20_10 vừa rồi là đẻ ra cho nhưng cơ hội như thế này sao? tụi nó ngu nhỉ? Mà nghĩ lại cái câu mà ai cũng biết: Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh cũng đâu đã đúng hoàn toàn đâu? Đáng ra phải thêm vế sau như thế này này: Với điều kiện là ý thức được mình đang bị áp bức. Nhưng thời điểm như thế thì chúng còn không biết mình là ai, không biết mình đang làm ggì thì lấy m_ẹ gì mà đấu với tranh? chả lẽ đang dở dang thế chúng lại tự dưng vùng ngược trở lại? thằng khốn kia không đạp phù mỏ mới là lạ. ặc ặc... tục vãi. Còn mình nữa chớ, sao thấy chua chua chát chát thế nào. Mình mà cũng biết thế sao? ặc ặc...ôi dào, mà hơi đâu nhỉ?
    Đến giờ chỉ còn lại trong đầu 1 và chỉ duy nhất 1 suy nghĩ: mình đúng là bẩn thỉu và đồi bại đến mức tệ hại...
  5. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Đụ m_ẹ sao dễ đập cái màn hình ghê rứa bay...
    tự nhiên lại thèm uýnh lộn... mấy con chó đực.

Chia sẻ trang này