1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng một góc trời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi s0lotrada, 24/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn có mình .Phải hem.???
    Thui,hôm nào mời bồ nước đi nhá ,thế là được,,,nhưng đừng mời trà đá... ^^
  2. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nghĩ: làm j thì làm đừng để "biết thế", "giá mà" ...
    Cơ hội chỉ đến 1 lần
    Thời gian k chờ đợi ai
    ....
    Chợt nhớ tới đêm qua, ... thấy bực, k phải bực vì những j mình làm...mà bực vì cái sự nhường nhịn của mình xem ra k đúng và k xứng đáng. Mình đã chấp nhận, để mong mọi cái tốt đẹp hơn cho tất cả, và đặc biệt tốt đẹp hơn cho những j mình chân trọng và hết mực mong muốn, thế nhưng nó k mang lại hiệu quả như vậy...phải chăng đã sai khi nhún nhường...
    Thực ra , k sai đâu, mình k phải thốt lên chữ biết thế giá mà đâu, vì cho đến giờ mình đã làm quá tốt vai trò của mình rồi, k hốihận j, ... nên tự hài lòng với chính mình 1 chút...
    Chỉ có những người khác, giờ họ mới thấm thía được cái câu giá mà thôi...
    Mình thương hại cho nta, cho cái người con gái ấy,...đôi khi có được k phải là tất cả...nta vẫn k có được cái thực sự ấy :)...đáng buồn và đáng thương...nhưng thôi kệ nta!
    Hnay zời lạnh lạnh, ngủ sớm tí vậy :))=)) ngủ sớm và nghe ipod cho dễ ngủ, bắt đầu với biển nhớ
  3. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    NGười thầy đáng kính của chúng em !:)
    Lần đầu tiên, mình có tâm sự về một người thầy. Thực sự, mình rất ngưỡng mộ, tôn trọng và yêu quý thầy cũng giống như các bạn trong lớp học TCKD. Thầy là một tấm gươgn, là một chuẩn mực về đạo làm thầy, về đạo làm người, mà mọi người hướng tới.
    Lớp mình thật may mắn khi đã được thầy dẫn dắt trong 2 năm, có lẽ bởi thế, tình cảm của chúng mình dành cho thầy càng tăng theo năm tháng. Khi đi học, thực chất vai trò của người thầy là dẫn dắt SV và tạo cho SV có "hứng" học. Quả đúng vậy, mình rất yêu quý lớp học này, và càng yêu quý hơn rất rất nhiều vì trong lớp có sự hiện diện của thầy. Thầy mộc mạc và giản dị so với những danh tiếng, những danh hiệu...Mỗi giờ lên lớp cùng thầy, là một sự thú vị, sự tò mò,....là những trải nghiệm tâm sự của thầy trong cuộc sống, thầy truyền lửa đến SV,...Ngọn "LỬA" mà bấy lâu chưa được ai nhen nhóm :)
    Thật đáng tiếc cho những bạn SV sau mình, k có cơ hội được thầy giảng dậy :) . Rất đáng tiếc !
    Cũng chỉ còn vài ngày nữa, thầy sẽ rời xa Hà Nội,...thầy có nói "tôi rất lưu luyến với mùa thu Hà Nội". :) THầy đã sống ở đây , đã gắn bó với mảnh đất này, vậy mà giờ thầy phải đi xa, những lưu luyến đó, những xúc cảm và rung động đó là lẽ đương nhiên. Nhưng những học trò như chúng e, sẽ k được thầy dẫn dắt nữa, cũng buồn :).
    Chúng e cũng buồn hơn, khi rõ ràng biết những khó khăn của thầy. XIn trích lời của một bạn "cuộc sống vốn dĩ là thế, đâu phải trên con đường đến đỉnh vinh quanh lúc nào cùng được trải thảm hoa hồng . Chúng em chỉ biết trách mình quá đớn hèn khi nhìn thấy rõ khó khăn của thầy mình, nhưng không thể làm được điều gì để giúp đỡ người thầy đáng kính của mình. Có chăng tất cả chỉ là lời biết ơn dành cho một người thầy tận tâm và đáng nể trọng.". E đã rất xúc động khi đọc những lời này và quả thực cũng cảm thấy có chút cay đắng xót xa. Cái xã hội này thật lạ ! Quá ư lạ lẫm! Hay chăng nó quá ư bất công! Rồi những người tốt sẽ ra sao?...
    E không đủ để hiểu hết những chuyện xảy ra. Tất cả chúng e k biết hết những điều đó. Nhưng , lớp e vẫn luôn luôn giữ một tình yêu với thầy. Chúng e luôn ở bên thầy.
    Không biết nói j hơn, là gửi đến thầy lời biết ơn sâu sắc nhất.
    Mong thầy luôn mạnh khoẻ!
    Cũng như các bạn, chúng em hứa sẽ giữ mãi ngọn lửa đó!
    Luôn biết ơn thầy :)
  4. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Dù sao đi nữa, cũng chỉ thế thôi...
  5. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thế nhỉ...! Vui ko...? Thaoỉ mái ko...? Ừ, có! Thực sự là có!
  6. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lại nghe "Như đã dấu yêu" ... tối qua ở phòng trà cũng nghe hát bài này :(:(:(:(:((:((:((((((((((
    Đùa chứ, nghe bài này thấy buồn thế , rõ hâm=))=))
    THực sự là buồn vì cho đến hết năm nay vẫn chưa thể hoàn thành được kế hoạch đặt ra, chưa thể rời xa chốn này được :). 1 năm nữa sao? Biết được sẽ thế nào ? Nhưng giờ chỉ muốn đi khỏi, muốn đi lắm rồi :) nhưng chưa đi được T.T
    Lỗi hẹn với các dự định đặt ra, ...T.T
    Tham vọng, cái j cũng muốn làm T.T
    Sao mà thấy nản thế này T.T
    Thôi, phải cố lên, là s0lo pro mà T.T
    Rõ hâm, rõ dở hơi=))=))
  7. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn thât may mắn. Mình đi học thấy các thầy cô quan trọng lắm. Nhiều khi học giỏi cũng vì muốn làm thầy/ cô mình yêu thích vui lòng và ngược lại. Nghề giáo thật cao quý, bạn nhỉ. Nếu bạn có thời gian thì xem bài giảng này nhé:
    http://www.youtube.com/watch?v=ji5_MqicxSo
    Chúc bạn luôn vui vẻ.
  8. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    4 chữ: Bình mới rượu cũ...:) => đúng cho tới lúc này...
  9. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    THực sự là khó nghĩ quá :). Rất khó nghĩ? Ai khổ hơn ai đây? người có được hay là người chẳng được j?
    NGười biết hay người k biết? ai sẽ là người sung sướng hơn? Chẳng ai cả. Biết thế, nhưng làm sao để giải quyết chuyện này. Tại sao phải quay lưng với những j tốt đẹp đã xây dựng có nền tảng từ bấy lâu ? Nhưng nếu k quay lưng thì đến bao giờ mới thực tâm với một con đường mới???
    Một quyết định sai...sẽ đánh hỏng tất cả...
    Suy nghĩ đi!
    Hay bỏ mặc cái ý nghĩ mà sống theo cảm xúc!
    Đáng tiếc! nếu đơng iản vậy thì đâu còn là m nữa ! Tiếc là m k thể sống theo cảm xúc!...
  10. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    mình cũng muốn có một khoảng trời riêng mà khó quá

Chia sẻ trang này