1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng một góc trời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi s0lotrada, 24/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    càng ngày m đóng kịch càng giỏi, giả dối =))=)) cười cái sự giả dối=))=))
  2. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua như giấc mơ trôi rất nhanh những âm thanh buồn...
    Đã hết buồn, hết vấn vương
    Để lại khoảng lặng,...
    Mong yên bình và êm ấp...
    Đến từng phút giây...
  3. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé! Từ mai , tất cả nhé!
    Thôi nhé! Từ mai một môi trường khác nhé !
    Thôi nhé ! Đừng trak ta nhé ta ơi !
  4. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến người bạn iêu quý của tao :)
    Con lợn! Mày khóc lóc cái j chứ! M khóc làm t thấy bực tức, t khó chịu, sao mà mình phải thế chứ!
    ...
    Thực sự, t thương m , t rât hiểu, t cực kỳ hiểu những j mày đang trải qua. T hiểu rất rõ, t cũng biết mọi chuyện của m, vì thế, t câm như hến k biết phải nói thế nào...
    Càng thương m, t lại càng căm ghét ... nó có quyền j mà nó làm tổn thương m như thế! Chẳng lẽ, nó nghĩ đó là cách duy nhất để nó giúp m sao? Nguỵ biện! Màn kịch dở ẹc! T ghét thay m, bực thay m!
    T bực thôi, chứ m giờ k tức đâu, chắc giờ m chỉ buồn , m hụt hẫng,...trống rỗng...bất ngờ...k thể tin vào cái mà m đã phải chứng kiến...
    T k biết phải làm sao nữa, khi nghe giọng m kể, t đã nghĩ ngay tới...sao mình lại giống nhau đúng cái rẻ mạt đó thế...sao lại phải khổ thế...
    N đã nhẫn tâm thế,...liệu có phải nó cố tình hay k t k cần biết, nhưng nó phải hiểu m như thế nào, rồi mới quyết định hành động chứ. Sao lại đến mức vậy??? Liệu cái thứ 3 năm k bằng ... thật là nhạt!
    Vẫn biết, có người này người nọ, vẫn biết chẳng thể đổ lỗi tại cái j, vẫn biết thế! Nhưng vẫn là cái sự n hẫn tâm! Vẫn là cái sự ích kỷ! Làm cho ngkhác đau đớn, k phải đặc quyền của nó.!
    Cố lên m ơi! T k biết phải nói j hơn nữa ! Cố lên!
    Rồi sẽ qua thôI!
    M của t ! T thương m, t hiểu m hơn ai hết, lúc này...vì t giống m, cái m đang trải qua đã từng giống t...
    Rồi sẽ ổn, m sẽ vững vàng hơn thôi! M sẽ nhanh bình yên, t hy vọng và cầu mong như thế cho m.
    Cố lên, b của t nhé ! :)
  5. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    thực sự là chán ghét nhé! chán cái đấy lắm rồi, ... bỏ đi và kệ đi
    HE HE ! BẮT ĐẦU VƠÍ CUỘC SỐNG MỚI :))=))
    Một khi đã hết tin là hết tất cả. Rất vui nhé
    CUỐI CÙNG CŨNG ĐÃ KẾT THÚC
    Tự thưởng
  6. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Buổi đầu thực tập, ôi ôi chán ế là chán :((:(( câm như hến :((:(( nản ơi là nản :((
    Thôi cố lên! :( mới được có 1 hôm. Cố lên :(
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Giật mình vì cái title. Đã 4 năm trôi qua... Có phải vì cái topic đó ? http://5nam.ttvnol.com/tamsu/482207/trang-1.ttvn
    Yêu xa, biết là không được nghĩ ngợi nhiều, biết là không được để cảm xúc tự do trôi linh tinh. Chẳng nhẽ mày lại muốn điều đó xảy ra lần nữa ? Khép kín lại nào.
  8. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    [FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6I6D80||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
    Thấy cái bài này nó cứ "bảng lảng" lập lờ vất vơ...nó chả ra sao giống cái đống suy nghĩ bây giờ :))=))=)) NHẠT !
    Mong chút j đó da diết như trong S''il suffisait d''aimer...
    Maintenant, j''attends les mysteres...
    J''attend quelqu''un peut m''apporter les soleils dans les jours d''hiver
    Sourir et compter sur quelque chose dans l''avenir!
  9. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    ừ đúng là nhanh thật
    Muốn nhưng k làm !
    Hiểu nhưng k làm !
    Mình chỉ như thế thôi...nhé !
  10. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bị sao ý, thấy iêu đời lắm nhé :)) , nãy lại còn nghe bài "the show" thấy réo rắt , hay thế, mà sao thấy vui thế. Chả hiểu vui cái j nữa.
    Ước j khi nào cũng được thế, nhẹ nhõm, bồng bềnh và bay bổng. Không chút nghĩ ngợi về bất cứ điều j của bản thân. Tự nhiên quan tâm đến mọi người xung quanh, làm mọi việc chú tâm hơn,...
    Lắng nghe thực sự hơn câu chuyện của thằng e chơi thân...
    Chú tâm hơn đến những lúc chát chít cùng 1 vài người mà lâu nay vô tình lơ đễnh...
    Muốn san sẻ với mọi người hơn, ... iêu tất cả xugn quanh... sao cái điều bình dị thế mà giờ mới có lúc cảm nhận thấy, dở hơi toá
    Đi làm mới đầu cũng buồn, nhưng dần rồi hiểu ra mục đích của cái việc người ta bắt mình làm, thấy bớt nản hơn, và dần dần ngộ ra một vài thứ cần thiết...
    Rõ ràng, mọi người giúp đỡ mình trong cviệc , vậy mà m lại cứ ngại ngùng đâu đâu, phải tiến lên, chủ động hơn ... Cố lên !
    Mọi thứ giờ mới chỉ là bắt đầu

Chia sẻ trang này