1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng một góc trời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi s0lotrada, 24/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Sao nay buồn thế! soudain,
    j''ai l''air seule et ... decu...
    Je veux ...
    Je souhaite...
    Pourtant...je peux pas faire...:)
  2. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cố lên!
  3. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Un ange frappe à ma porte
    |--Natasha St Pier--|
    Un signe, une larme, un mot, une arme,
    Nettoyer les étoiles à l''alcool de mon âme,
    Un vide, un mal, des roses qui se fanent,
    Quelqu''un qui prend la place de quelqu''un d''autre?
    Un ange frappe à ma porte, est-ce que je le laisse entrer ?
    Ce n''est pas toujours ma faute si les choses sont cassées ;
    Le diable frappe à ma porte, il demande à me parler
    Il y a en moi toujours l''autre, attiré par le danger?
    Un filtre, une faille, l''amour, une paille,
    Je me noie dans un verre d''eau, j''me sens mal dans ma peau ;
    Je ris, je cache le vrai derrière un masque,
    Le soleil ne va jamais se lever?
    Un ange frappe à ma porte, est-ce que je le laisse entrer ?
    Ce n''est pas toujours ma faute si les choses sont cassées ;
    Le diable frappe à ma porte, il demande à me parler
    Il y a en moi toujours l''autre, attiré par le danger?
    Je ne suis pas si forte que ça,
    Et la nuit, je ne dors pas,
    Tous ces rêves ça me met mal?
    Un enfant frappe à ma porte, il laisse entrer la lumière,
    Il a mes yeux et mon c"ur, et derrière lui c''est l''enfer ;
    Un ange frappe à ma porte, est-ce que je le laisse entrer ?
    Ce n''est pas toujours ma faute si les choses sont cassées?
    Un ange frappe à ma porte, est-ce que je le laisse entrer ?
    Ce n''est pas toujours ma faute si les choses sont cassées,
    Ce n''est pas toujours ma faute si les choses sont cassées?
    Dịch theo cách hiểu của m :
    Dấu hiệu,nước mắt, từ ngữ, vũ khí
    Những vì sao như được gột rửa bằng men rượu trong tâm hồn
    Sự trống rỗng, nỗi đau, những bông hồng héo úa
    Ai đó đang che giấu đi con người thật của mình
    Một thiên thần đag gõ cửa, có nên để anh ta vào chăng?
    Mọi thứ tan vỡ đâu phải luôn do lỗi của tôi
    Quỷ sứ đang gõ cửa, nó buộc tôi phải nói ra
    Rằng trong tôi đang tồn tại một người khác
    Đang bị lôi kéo bởi những điều không tốt
    Những sự chọn lựa, tình yêu, những chai sạn
    Tôi đang tự nhấn chìm mình trong 1 cốc nước, thật đau đớn khi ở trog lớp vỏ bọc này
    Tôi cười và giấu mọi sự thật đằng sau chiếc mặt nạ
    Mặt trời sẽ chẳng bao giờ thức dậy nữa
    .....
    Tôi k được mạnh mẽ như thế
    Khi đêm xuống, tôi trằn trọc với giấc ngủ
    bởi tất cả những giấc mơ kia làm tôi đau đớn
    Một cậu bé đang gõ cửa, cậu bé bước vào cùng ánh sáng
    Ở cậu bé có đôi mắt có trái tim của tôi, nhưng phía sau nó là địa ngục...
    Một thiên thần đang gõ cửa, liệu tôi có nên để anh ta vào.
    Đâu phải lỗi của tôi khi mọi thứ đã tan vỡ...
    Nghe bài này hay lắm! NGhe đi nghe lại vẫn thấy hay, m thấy được tâm trạng giằng xé của 1 cô gái. Vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối, ... nhưng trên hết, đó là 1 người con gái tốt. Thấy vậy...
    Une triste nuit!
  4. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời=))=))
  5. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    khó nghĩ quá học tiếp hay đi làm đây:((:((:(( or đi "xuất khẩu lao động" :((:((
    K biết đây có phải là cơ hội k nữa. Nếu mình nắm lấy luôn có sợ là hơi vội vã ko:(. Mình tham lam mà
  6. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lạnh...
    Gặp một vài người quen, ở một vài chỗ...
    Cảm xúc một vài nơi...
    Sáng mở mắt ra bị thất hẹn...bực...xong lại thấy BT, vì k đáng , vì hiểu ra...
    Haiz...
    Gieo nhân nào ắt gặp quả đấy hê hê !
    Trở về tâm thái con số 0 là bài tập cực tốt :D
  7. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    m ko quen vô tình. :)
    m k quen thờ ơ...
    k quen lạnh lùng...k quen vô tâm...k thik và con người k như thế...
    lo...
    muốn thăm nhưng ngại...m đi với 1 tư cách khác nhưng có thể người ngoài k hiểu...lại hiểu nhầm...rồi lại buồn cho hơn 1 người...
    uh thôi đợi, ... sẽ quyết định cuối cùng...nhanh thôi...
  8. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Noel...!
    May mắn và an lành đến với tất cả những người bên cạnh m!
    Tks vì những lời chúc của các bé trong family (dù bnó kém mình 1 tuổi ) rùi đến bạn bè , những người quen biết và cả những người k thân quen. Dù j, ngày này họ có nghĩ đến m đó cũng là 1 niềm HP.
    Vui!
    Nhưng...có lẽ k trọn vẹn lắm !
    Cứ vui đã, biết vậy đã!
  9. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    4 năm đã qua...
    một thoáng nhìn lại...nhanh...và cũng có nhiều sự thay đổi, từ trong tâm tính, ...
    Bắt đầu từ cái cảm giác đỗ ĐH, khi học C3 m cứ nghĩ lúc đấy sẽ sướng lắm, cảm giác sẽ tuyệt vời lắm, nhưng sự thực thì k hẳn vậy, niềm vui đến rất đỗi BT, vì có chăng niềm vui đó k phải là 1 sự bất ngờ, m có thể dự đoán trước nvui ấy...có thể coi đó là 1 thất bại bởi sự thiếu tự tin và quá chắcc hắn tại thời điểm đó,...cũng không nên than thở vì những j đã qua trong quá khứ,...ngày xưa nghĩ đó là một sai lầm, nhưng giờ m lại nghĩ, đó là do một cơ duyên nào đó, khiến m chọn cái con đường này để bước tiếp cho tới hiện tại.Niềm vui khi đỗ ĐH có lẽ chỉ là khi m thấy bố mẹ m rất vui, có lẽ có một chút tự hào vì con gái của bố mẹ, ... cảm ơn tất cả vì những điều đó, suy cho cùng thân thể này là do bố mẹ tạo ra, trách nhiệm của người làm con cũng đơn giản chỉ là làm bố mẹ hài lòng, k trak mắng (đơn giản và khó khăn).
    Vậy là...xa nhà đi học ĐH...
    Xa ngôi nhà nhỏ để đến ngôi nhà lớn hơn...từ sống với bố mẹ chuyển sang sống với ông bà, vẫn là vòng tay bao bọc của gia đình, chưa bao giờ dứt. M có nhiều điều thuận lợi hơn so với những bạn khác (cũng đi học xa nhà). Trước chưa biết, giờ đã kịp nhận ra, thầm cảm ơn trơì vì điều thứ hai!
    Ngẫu nhiên, cứ nghĩ tại cái lớp mới này tất cả sẽ bắt đầu lại, với những người bạn mới, một mình. May mắn và cũng lại là một cơ duyên, khi cô bạn trong đội tuyển thi văn ngày xưa cũng thi vào trường này. Vậy là, chúng m lại bên cạnh nhau, lại tiếp bước với những câu chuyện tưởng chừng không có hồi kết. Tuy ko cùng lớp C3, nhưg mọi chuyện từ ngu ngơ thơ dại của hồi nhỏ, cho đến những chớm rung động tuổi ô mai , ừ! đều biết cả! Còn j vui hơn, khi m k phải cô đơn giữa bao người xa lạ, 2 đứa lắm mồm lại bắt đầu với những trò chơi mới, cuộc vui mới bên cạnh những con người mới. Điều thứ ba! cảm ơn !
    Học ĐH, không giống như ngày trước...m cũng chẳng phải đứa chăm chỉ gì, lười ! nhưng cũng lại là may mắn sao khi kết quả k tệ! vẫn được HB , vẫn trong top điểm cao của lớp. Đó k phải do may mắn, đó là nỗ lực khi làm bài KT, là vận dụng những cái mình thu lượm được có thể k từ sách vở , nhưng từ những cái mà mình tự tìm hiểu (đao to búa lớn quá nhỉ, khéo mai thi lại chả làm được bài :))=)))
    Bạn ĐH, m thuộc dạng talktive, nên chơi với hầu hết, và tin là trong cái lớp ngần đấy con người bạn nào cũng sẽ nhớ tên m, nhắc đến m là các bạn tưởng tượng về m như thế nào trong đầu:))=)). Cũng vui!
    Trong suốt những năm qua, cái đứa mà phải chịu khổ vì m chắc là thằng con trai, thằng L. Khổ thân thằng bé, mấy lần cứ phải chịu đạn cùng m:))=)). Nhớ cái ngày m còn ngu ngơ break... với ny . M cũng đơ đơ khi lại call rồi bảo nó tới nhà m hóng hớt. Lúc ấy trẻ con thấy buồn k chịu được thế là call thằng bé sang. Nó sag nhà m, nói chuyện với m thì ít mà cứ ngồi chém gió với bà m. Mag tiếg sang an ủi, ai ngờ=)) toàn nc với bà, pó chiếu ! về còn cứ khen suốt bà mày nói chuyện hay=))=)). Đấy chắc là souvernir đầu tiên khi m nghĩ tới thằng con zai:)). Nó chắc là thằng rõ nhất mọi chuyện tc của m (k kể con T), nó cũng là đứa chịu nhiều đạn nhất, cũng là cái thớt đôi khi, cũng là đứa một vài lần nghe m thút thít ngày còn trẻ con ngu ngốc:)). Thằng con zai mẹ khổ nhất, nhưng suy cho cùng khổ vì mẹ chứ khổ vì ai đâu con nhỉ :))=)), Tks kon ! :)
    Anh T nữa. Ông này thì đúng là :">:)). M cũng hay nhờ vả, đi đây đi đó và đi c hém gió. Cũng thân :"> kém con zai tí thôi :)) giờ cứ nhớ đến ông ý là nghĩ đến bà chủ nhà ông ý ở. Bà ý quý m thế, nhớ mãi lần vừa sang rủ đi học TA, bà ý mang sang đĩa thịt gà và canh măng rồi còn về nhà bà lấy cơm cho ăn, bà bảo ăn đi đã. :"> Ngại bà, mà cảm ơn bà thế :))=)) m ăn lấy ăn để vì đồ bà làm quá ngon :))=)).
    Uh, cả C điên nữa. Suốt ngày lượn lờ hóng hớt với m. Đến mức bị a D điên, ny C ghét :"> m đoán thế, chắc có lẽ a ý ghét m vì toàn dụ dỗ rủ rê con C đi chơi. :))=))
    Ng- bạn hợp tác KD cùng m:))=)) N m và Tr , ngồi cùng bàn ngay từ năm đầu tiên và chơi đến tận bây giờ, Ng chín chắn và biết suy nghĩ. Ng sống cũng rất tình cảm, chăm chỉ và học giỏi :D iêu Ng nhắm nhé :-*, hok bik Ng còn nhớ cái thời điểm đầu tiên khi cả m , Ng và Tr đều y 1 bạn snăm 88, 3 đứa còn hẹn nhau sẽ đi chơi kiểu 3 cặp =))=)) rõ là funny, nhưng có lẽ là do duyên hay sao mà bmình chưa kịp đi chơi 3 cặp lần nào thì lần lượt từng đôi đã đường ai nấy đi Ng nhỉ :))=)). Giờ Ng có lẽ đã có một bến bờ bình yên, chúc Ng hp nhé ! :-*
    Có quá nhiều hình ảnh hiện lên cùng lúc bây giờ , k bik viết về b nào tiêp nữa :))=)), chắc là phải từ từ sẽ viết tiếp =)). Thật là vớ vỉn khi làm trò này, nhưng chắc là k vô bổ :D . viết thế này sau đọc lại sẽ nhớ lắm nhỉ :(:(.
    Thôi thế đã,...
    yêu tất cả :-*:-*:-*
  10. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy mọi sự như thế thoả mãn chưa. m là người chiến thắng kìa :))=))=)) nhạt thế :D :D chả cảm giác j nữa
    Kệ ! Don''t care! :))=))=))
    Dù j thì m cũng cười ! he he! ác giả ác báo ! :D:D trời có mắt ! trời luôn có mắt, người ác sẽ bị trừng trị đích đáng :))=)), có thể k phải bây giờ đâu nhưng là ngày mai, ngày kia, là tháng này , tháng kia, là tương lai là cái LUẬT NHÂN QUẢ :">
    Hok bik nghĩ như này có là quá đáng ko nhỉ :"> , thui kệ, thêm tí nữa là m sẽ lại thương hại, lại mủi lòng .
    K phải là quá đáng! mà là trời có mắt, khẳng định lại 1 lần nữa :D

Chia sẻ trang này