1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng một góc trời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi s0lotrada, 24/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy mọi sự như thế thoả mãn chưa. m là người chiến thắng kìa :))=))=)) nhạt thế :D :D chả cảm giác j nữa
    Kệ ! Don''t care! :))=))=))
    Dù j thì m cũng cười ! he he! ác giả ác báo ! :D:D trời có mắt ! trời luôn có mắt, người ác sẽ bị trừng trị đích đáng :))=)), có thể k phải bây giờ đâu nhưng là ngày mai, ngày kia, là tháng này , tháng kia, là tương lai là cái LUẬT NHÂN QUẢ :">
    Hok bik nghĩ như này có là quá đáng ko nhỉ :"> , thui kệ, thêm tí nữa là m sẽ lại thương hại, lại mủi lòng .
    K phải là quá đáng! mà là trời có mắt, khẳng định lại 1 lần nữa :D:D:D
  2. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    ... ... non ... tránh :)
  3. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Năm mới...bạn m bảo: "năm mới mọi chuyện đều mới, thư giãn và bắt đầu vòng quay mới đi"...đúng thật :D
    Định viết vài dòng hôm 31-12 nhưng lắm thứ quá nên quýnh quáng quên mất, chả kịp tổng kết những j đã làm được và những j chưa làm được với cả tương lai phải làm j :))=))=)) nghe thì thật funny cơ mà ngồi chém gió mí cái này với vài đứa hay ho ra phết :)) chả lẽ mìn đã có tuội rồi=))=)).
    Năm 2010 sẽ là một mốc đáng nhớ! :D
    2010 là năm với dự định lớn của gia đình, của ông bà, của cậu mìn và cũng là một khởi đầu mới mẻ với cá nhân mìn :))=))
    Vẫn những bộn bề và trăn trở dính dáng từ năm cũ chưa thể dứt , nhưng m tin sẽ dần dần điv ào quên lãng, vì QK cũng như thời gian trôi đi , dần sẽ thành dĩ vãng thôi:) k phải lăn tăn về những chuyện đó, k sớm thì muộn, ko nhanh thì chậm nhưng chắc chắn sẽ biến mất :). m tin vào chính m :)
    Nếu là m vào ngày hôm kia (vẫn của 2k9) thì sẽ k ngồi ở nhà vào cái h này :))=))=)) . Hnay cũng đắn đo bước ra bước vào và quyết định tối k đi đâu sẽ ở nhà :D:D. Hqua 1/1 cũng thế, lúc đầu cũng định xớn xác đi chơi với bọn bạn hò hẹn nhau :))=)) cơ mà m lại quyết định k đi :) lúc đầu cũng tiếc tiếc, xong rồi thôi, thấy m nghĩ vậy là Đ. Tại chiều đi với bố, 2 bố con mải hàn huyên, quên k cài cái dây an toàn thế là bị anh CA xấu trai ra làm việc =))=)). Trên đường đi, b có nói chuyện về gđ về suy nghĩ của b. m nhận ra nhiều điều, m nên biết quan tâm hơn, m cũg đã lớn rồi mà :). Thừa nhận, gia đình m có những giá trị mềm thật tuyệt vời :) bố m cũng vậy :)
    1 năm mới, với nhiều quyết tâm mới. Cố lên ! :D:D và THÀNH CÔNG :)):))=))=))
    Đầu năm dở hơi tí :))=))
  4. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Định tránh, ... nhưng lại k đủ kiên định!
    Vậy là nhận,... cảm giác thế nào nhỉ? K hồ hởi, k vui cũng k buồn...nhưng mà được thở phào 1 cái...thật lạ! Rốt cuộc thì đó là cái j, cho đến giờ vẫn k thể gọi tên, đó là cái j? Thừa nhận, có cảm giác trút đi được 1 đống những thứ k tên,...nhưng k phải niềm vui, k phải sự mog đợi,...k thể biết k thể gọi tên ... là cái j mơ hồ , gần gũi và xa xôi, là cái vô định...
    Đôi khi, có cảm giác m có thể hiểu và có thể đồng cảm với hơi thở kia, nhịp đập kia , có 1 sợi dây vô hình xuyên thấu , nhưng k phải để gắn kết thành chuỗi liền mạch , mà chỉ là sự thấu hiểu...chỉ là cái tương đồng của cảm xúc và cũng là cái bất lực...đến buồn cười :).
    Đi về đâu đây...!
  5. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu vì mấy chuyện quá :((:(( k muốn quay lại CTy CK :(( nhưng chưa biết nên xin TT ở đâu khác chỗ đấy:((:(( , muốn vào NH :(( mệt quá, thi cử mà đầu óc cứ nghĩ cái này T.T
  6. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Buồn :( nay làm bài k tốt lắm, nếu như k nói là tệ theo chủ quan của m:((:((, k được A môn này thì ls được = G :((:(( , bị kém 1 môn là mất hết cả động lực:((:((, kém cỏi qúa :((:((
  7. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    ôi buồn toá T.T buồn ơi là buồn T.T
  8. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Sắp SN rồi, mình xấu tính nghĩ ra bn món quà rồi bảo bạn bè và người thân :"> :))=))=)) nhưng may mắn mình luôn có nhiều người yêu quý bên cạnh:))=)) k ai trak j cả (hay là nta trak trong lòng mà mình hok bik nhỉ :-?)
    Nãy đọc topic của 1 chị thấy giống chuyện m quá. :) giờ nghĩ đến m thấy nhẹ nhõm, đúng là qk là souvenir, k khiến m băn khoăn và bận tâm.
    Là gió mà...đến rất nhanh để lại dư vị ngọt ngào hạnh phúc và đi cũng nhanh:)...
    Gió mà...chỉ đến rồi đi và k bao giờ dừng lại...:), m cũng chẳng bao giờ tiếc và hối hận bất cứ cái j:) mọi sự đều là duyên may...
    Ngày mai, ngày kia...sẽ là tương lai của m :)
    Đón chờ hp và nvui mới ...
    Vậy thôi,...
    Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay mà :D
  9. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy lo lắng,...hx! chả hiểu đang lo lắng cái j nhỉ :((
  10. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Em 21 (lịch dương) và 22 (lịch âm) =))=))
    SN e, bên bạn bè...năm cuối ĐH, ... có chút cảm giác khác!...
    SN e, trời HN rét đậm,...gió lạnh...tâm hồn có chút xao động...cũng có chút khác.
    SN năm nay khác hẳn mọi năm...:) chỉ mình e hiểu điều đấy :) và mình e cảm nhận:) but no problem
    Tks tất cả mọi người !...
    Năm nào cũng thử xem sẽ nhận được sms của ai đầu tiên. Năm nay là 1 người k hề thân, ... 1 bé gái chơi thân... 1 đứa bạn thân hồi C2...và 1 người...:)
    m có phải là người tham lam ko khi có cảm jác ko trọn vẹn, ừ tham lam thật:)
    Hãy biết bằng lòng với những j m đang có, nhỉ?
    Thui, nói chung hnay vui, ấm áp...chỉ hơi se lại đôi khi...
    1 năm nữa sắp qua đi, 1 tuổi mới lại đến...
    Chuẩn bị tiếp tục cho tương lai thôi...!

Chia sẻ trang này