1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng một góc trời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi s0lotrada, 24/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    E cũng chả nghĩ nhiều lắm đâu. Chỉ là buổi đêm thức muộn hêt trò , là thi thoảng lại vẩn vơ vớ vẩn, chả ra sao, sáng dậy thấy rõ hài và nực cười :">
    Chứ còn BT e iêu đời phơi phới :">
  2. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    3-2-2010...!
    Đã 1 năm...quá lâu, quá cũ..., quá nhanh...
    Chỉ muốn nói vậy, vì...
    Hôm nay khác với ngày này của năm xưa....
  3. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao bây giờ, gần tết và hết sạch tiền :((:((:(( nhục toá :((:(( đúng là SV nghèo vượt khó :((:((=((:((
  4. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0

    Ai bảo dạy TP cho a thì ko dạy
    Thôi chết, đã tháng 2 rồi, sao nhanh thế này??? Mình lại như năm ngoái sao??? :(

  5. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3

    [/quote]
    không ai nghèo ba họ - không ai khó ba đời
    cái cũ không đi - cái mới không đến
    có thể hôm nay mình nghèo biết đâu sau này....... nghèo thì lâu giàu thì mấy .
    than thân làm gì năm mới mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi mà phải không ?
  6. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    [
    Ai bảo dạy TP cho a thì ko dạy
    Thôi chết, đã tháng 2 rồi, sao nhanh thế này??? Mình lại như năm ngoái sao??? :(
    [/b][/maroon][/size=3]
    [
    [/quote]
    Ủa, a bảo e dậy TP hả, có biết đâu, :(( giờ biết rồi thì ừ e dậy :((:((
  7. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay...
    Vui ... vì 1 chuyện
    Bất ngờ...vì 1 chuyện
    Chạnh lòng (chứ k hề buồn nhé)...vì 1 chuyện
    và Suy nghĩ về nhiều chuyện=))=))=))
    Hx! mai lại thực tập :(:((:(( chán chik, cơ mà phải kiên nhẫn :(
    Cố lên :(
  8. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi sáng mới dậy sớm => lâu lắm rồi mới có ý định đi ngủ sớm như hôm nay....
    Cơ mà ... cứ định đi ngủ lại thấy khó ngủ :((
    Cứ canh cánh cái j đó ớ....pó hands mứt.
    Nãy đi tất niên cùng cậu ở thời báo kinh tế, vui phết :))=)) , trẻ con có cái vui của trẻ con và người lớn cũng có cái vui của người lớn , kiểu rất khác nhau , nói chug đều vui :)). Mong cảm giác đc dàn dựng 1 chương trình j đó cho công ty tương lai mà m sẽ làm toá :"> Rõ hâm ! :">
    Hnay, có bác Quanh Dũng hay Mạnh Dũng j j ý nhỉ...đại loại chú ý tên là Dũng chơi saxsophone đúng bài riêng một góc trời
    Đnag vui là thế! khi nghe tiếng nhạc lại có chút se lòng..."riêng một góc trời là đây sao tôi mỉm cười và chợt nhìn vu vơ" ...
  9. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Cho Lu ngủ nhờ góc riêng này với...Mệt quá,,,còn 7 ngày nữa...Chắc chết mất
    Ngủ nào,mắt tô hố ra rồi,lại còn gầy đi nữa...mới có 3 ngày thôi mà :((

  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bài hát này anh hát không đúng nhạc tẹo nào cả, nhưng lại là phiêu nhất,....
    Anh ngồi giữa sân khấu....khoanh chân vòng tròn, nhắm mắt hát như thể đang uống berberin. Em ngồi dưới nhìn anh cười khẩy một cách láo toét! Đột nhiên em muốn được ngồi trong lòng anh, yên bình và rộng rãi.
    Hoa nói Hoa ghét bài này, ghét cả Tuấn Ngọc vì người đó của Hoa cũng thích bài này. Giờ thì em cũng giống Hoa rồi anh ạ!
    Mỗi người chúng ta, riêng một góc trời nhé...

Chia sẻ trang này