1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng một góc trời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi s0lotrada, 24/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu như thế này là Đ hay S, là T hay X.
    Cứ lúc này lúc nọ, chẳng biết đằng nào mà lần nữa. T.T
    Chán cái như thế, nhưg chưa giải quyết đc .
    Có hoang mag, có khắc khoải, có kiên nhẫn, có "sự dở hơi"... và "ngốc"
    ...
    Từ giờ đến hết năm...
    Khép lại đc ko?
    Hoàn thành đc ko? làm đc ko?
    ...
    Biết là, có lẽ mai sẽ có câu trả lời
  2. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đã định đi ngủ, nhưng , ....lại tò mò, trở về topic cũ cách đây gần 1 năm, Xem lại những j m đã viết...sao vẫn thấy cay cay và se lòng...
    Có quá nhiều điều m thắc mắc,...nhưng k đủ tự tin để hỏi...vì có biết thì có mang lại điều j ko? Có chăg lại là những nghĩ suy hơn...hoặc chăng khi đã hiểu hết và biết hết sẽ giúp m vượt qua mọi thứ dễ dàng hơn và có định hướng hơn,...đó là nghĩ như thế...còn thực thì ... rất khó để mở mồm khi hỏi những điều muôn năm cũ...
    Htrc gặp1 người bạn, ... đó là 1 người rất tinh tế, lâu lắm k gặp lại, nó có nói m là... quả thực nó nói đúng,...:)
    Bớt trằn trọc và nghĩ suy về những thứ k ảnh hưởng đến m đi :)
    Bớt lo lắng cho những điều người khác nghĩ đi...
    Bớt qtâm đến nv, hp , đến nb của ngkhác đi...
    Nghĩ đến m nhiều đi...ích kỷ đi :)
  3. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    phía trước là bầu trời mà.
  4. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật...vèo 1 cái hết tết...lên Hn ... lại nhớ nhà :)
    Lúc chát với đứa e, nghe nó kể hnay ở nhà thế nào, lại thấy nhớ thế. Cứ ở Hn này mãi , đến lúc về nhà lại chẳng muốn đi. Thấy nhớ bố mẹ với mấy đứa e...4 năm rồi mà vẫn thế...M đúng là chẳng = cái e đang giúp vc ở nhà ôg bà bây giờ, nó mới có 15 tuổi, cả năm mới đc về có mỗi ngày tết. Hx..! Cũng tội...
    Năm mới rồi, mong mọi điều may mắn...mong SK cho gđ. Năm nay gđ có nhiều kế hoạch lớn, bố mẹ phải vất vả nhiều, mong nhất cho mọi việc lớn của bố mẹ đều đc thành công, thuận lợi.
    m năm nay cũng học xong nữa, mog cho mọi điều suôn sẻ
    ...Mọi sự chỉ cầu được BÌNH AN...
    Hy vọng, bớt đi những gập gềnh trong trí nghĩ...
    Mong đón nhận những điều mới mẻ, thực sự,...
    Bắt đầu với những kế hoạch mới...
    CỐ LÊN !
  5. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chiều xin về sớm, mai lại xin nghỉ, ùi trời ngại toá, cơ mà kệ vậy:)) cứ nghỉ để đi chơi đã rồi sẽ tính sau. Thôi thì cố chơi hết rằm rồi tính. :))=))
    Rất hay khi hnay là ngày đầu rỗng tuyếch=)) vui thật=))
  6. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe và rất thích bài hát này.
    happy new year!
  7. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lại trở về sau một chuyến đi...cứ đc đi là thấy vui vẻ, hớn hở đến lạ=))=)) ... vì nơi ấy đâu ai biết t và t đâu biết ai :))=)) ... vậy là cứ mặc sức tung hoành với những j m muốn, làm những j m thik ...
    Và giờ trở về, ... lại 1 vài ưu tư...:)
  8. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hơi chênh vênh ...
  9. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy từ sớm, sớm hơn so với mọi ngày. Vẫn thói quen cũ, bật máy, nghe nhạc, online , nhưng invi...muốn trốn...
    Lạ, nếu chỉ ngay hôm qua thôi, ko avai sẽ thấy k thoải mái vì...nay chỉ muốn trốn thật kĩ. Trốn mà vẫn bình tâm, chẳng may may có chút lo lắng, mong ngóng hay khắc khoải điều j. Phải chăng, đã thấy k đủ sức để đeo đuổi những thứ viển vông, có lẽ nào đã muốn buông ra thực sự,...Lâu lắm, khi nghe nhạc lại thấy tĩnh lặng đến thế, tâm tĩnh, trí nghĩ tĩnh, không gian cũng yên tĩnh...lẳng lặng nghe "riêng một góc trời" lâu lâu nghe lại, khi nào cũng thế, như mới chỉ nghe lần đầu...
  10. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chưa bị tiếc thì nta chưa biết hối hận...hay là m phải dậy cái đó cho ngkhác...(dở hơi)
    Nhiều khi thik nhẩy vào chém 1 vài điều ở 1 số topic (một vài bạn có suy nghĩ cực giống) , nhưng lại thôi vì nghĩ, lỡ may...
    M bị lỡ hẹn nhiều thì phải,...có bực...xong rồi lại thôi vì rốt cục, chuyện đó rồi cũng chẳng đi đến đâu, m đâu phải là thực tại chỉ là ảo thôi :)) nhạt nhẽo nhỉ :)) . Thương thay cho tất cả, cho người đc và kẻ chẳng có j:)):)), m cũng đâu có sống nhờ cái ảo đc, có chăng chỉ là phút giây...thật thật giả giả lẫn lộn:))
    Nay đây mai đó, nay thế này mai thế khác. Ừ thì xin lỗi...cho qua...thì chẳng cho qua chứ sao vì rốt cục đâu có ràng buộc j, đâu có trách nhiệm j, nó như bọt biển, như mây trôi bèo dạt, đâu có đến đâu,...cứ xô qua xô lại, cứ vậy thôi,...vớ vẩn.
    Uh nhé! hnay ở công ty rảnh việc, chém gió với 1 số chị, k hiểu nói zời biển j lại nói đến chủ đề buông tay:))=))=)). UH , chữ này hay nhỉ:))
    Hay là m thế, sẽ như thế...! buông và thả trôi...Đã bao giờ, m như thế đâu,...
    K còn lâu nữa đâu, những khi như thế này,...!
    M sắp bc đi trên con đường lựa chọn...chỉ 1 chút lơ đãng nữa thôi, sẽ k còn nữa,...một chút thời gian nữa thôi sẽ k có e trong thế giới đó đâu...
    THôi , đi chơi đã :))=)) k có hẹn này thì đành đi chơi với hẹn khác=))=)). Vui vẻ ! rồi sẽ có con đường mới mở ra...

Chia sẻ trang này