1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng một góc trời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi s0lotrada, 24/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    :) ngủ thôi nào
  2. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên, k muốn nhìn thấy nữa, k muốn có bất cứ liên hệ j nữa,...k thấy hồ hởi hân hoan nữa...chỉ muốn im lặng, lặng lẽ rời xa nơi ấy...để trở về với bình yên của m...
  3. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, trời lạnh...đi trên đường, ngồi phía sau..., gió thổi mạnh :)) chắc tại m chém gió ác quá :)):)).
    Đã có những lúc hơi dao động, đã có những lúc định ngả đầu, có những lúc định nắm lấy...nhưng chưa...m lại mặc kệ, để nó trôi đi...vẫn còn 1 chút j níu kéo lại, còn ít lắm cái chút đó thôi...gió mạnh thêm chút nữa...xao động thêm chút nữa...là m sẽ biến mất khỏi thế giới cũ...mà m sẽ bc sang 1 khung trời mới...ở nơi đó, ...
    Hì! thôi kệ, đến đâu thì đến :))
    Thik nhất là 2 con búp bê hôm qua, he he ! chả hiểu sao chỉ thik đc tăg búp bê:))=))=)). m để nó nằm bên cạnh, sáng hôm sau dậy , đầu tiên là nhìn 2 con đó . Nhin xinh thế :)):)).
    Thik búp bê vì nó chỉ lặng im!
  4. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là 1 ngày thật busy. haiz! nghĩ đã thấy nản! sáng chiều lo đi xin dấu má, hoàn thiện nốt cái báo cáo , xong ngày mai, nốt tuần này là lại nhàn tênh :))=)).
    Sáng mai nhà có việc rất bận, k thẻ giúp bà đc kể ra cũng áy náy :( nhưng biết làm sao mình cũng phải hoàn thành việc của mình mà :(. Sao mọi cái để hết vào ngày mai chứ :(. Mong cảm giác cuối tuần thế :(
    cảm giác bận rộn cũng mệt nhưng cũng thật thik, :D
  5. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hq đi qua hàng truyện, xin nghỉ TT rồi, đi về sớm, vẩn vơ, tấp vào lề đường mua liền 4 quyển truyện. Ẹc, k ngờ như m mà cũng có thể đọc truyện nhhiều chữ đc, :)) . Trc chả đọc mấy vì thấy rrất đau mắt, đau đầu và lại hay buồn ngủ nữa...hx thế mà giờ thì đọc đã đến quyển T3 rồi, kể ra cũng đc, bổ xung thêm một số điều mà m chưa từng làm :)):)).
    Ngày hôm qua, ngày hôm nay,...đã 02 ngày rồi ... có thể mai và ... mai nữa...
    K thấy quá bồn chồn, k thấy lo lắng, k thấy khắc khoải, ... k thấy j... chỉ thấy quanh m lặng đi...chắc tại m mải mê , cố trốn tìm trong thế giới truyện, ... đẹp mà k thật...
    Mai, mai nữa, mai nữa nữa...vẫn sẽ như vậy sao?
    Rồi cũng quen, rồi cũng qua...
    Thực ra, đã qua lâu lắm rồi, cũng đã quen lắm rồi...
    Chợt nhớ câu chuyện của ông bà lúc tối,...chạy lên nhà cầm quyển truyện và ... đúng là dở hơi, m cười, thấy cái hp của ông bà như len lỏi trong cả cái câu phát ngôn ngớ ngẩn buột miệng nói ra khi cầm trang truyện còn dở "ước j đến lúc già vẫn đc như ôg bà m" . Hì !
  6. rosejaune12

    rosejaune12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    E rụt rè và e nhút nhát, m đã buông tay nhau được hơn 1 năm rồi. Nhưng đã thực sự , đã bao giờ m buông nhau ra chưa. A vẫn thế, lặng lẽ với người mới và cũg vẫn vồn vã bên e. E thì sao, cứ húng hắng, giả vờ làm người tốt, chứ thực tâm, con người ai chẳng có cảm giác đố kị, nhiêè khi chỉ muốn nói thẳng vào mặt nhau là a thật tham lam thật ích kỷ. Khi a buồn, khi a gặp stress thì a tìm đến, chuyện trò, để sau khi hết những buồn đó , a trở về bên hp kia. Cái j vui a mang đến cho hp ấy, còn cái j buồn a lại mang đến tôi để san sẻ. A phi lí và bất côg tới dường ấy...
    Một vài hôm rồi, đột nhiên a biến mất khỏi thế giới tôi, ... cũng có chút dễ chịu, nhưng cũng có chút trống trải. Tôi cũng thắc mắc, hay chăng a đã vứt tôi sang bên lề kia của cuộc đời rồi chăng. Ừ nếu như vậy cũng thấy tủi buồn , nhưng có đúng là như thế ko? Liệu a làm nổi cái điều đấy ko? Nếu thực sự là như thế, thì a sẽ để mất tôi mãi mãi,...
    A từng nói là a rất cần người ta, và với tôi a cũng nói là rất cần tôi...
    Rốt cục, ... a tham lam và ích kỷ.
    RỒi sẽ chẳng ai cần anh, nếu anh vẫn là 1 người như thế !
    A mất tôi thật rồi.
  7. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Dạo này:
    - Ít thức khuya onl
    - Đọc truyện nhiều hơn
    - Béo hơn :))=))
    - Cũng chả có nhiều tâm sự
    Giờ đang ở trạng thái kiểu j ý, :))=))
    Chỉ mong đến cuối tháng, đi Đà Nẵng, xem pháo hoa...
    Sau cái thời điểm đó, ... chắc sẽ đầy tâm sự, tự sự, và đặt dấu chấm hết :))=))
  8. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hnay là cái ngày gì mà đen thế hok biết :((:((
    Đến 99% là bị lỡ chuyến đi ĐN :((:(( , lại còn mua vé rồi chứ :(( , đen thế, vừa chán lại vừa bực :((.
    1% hy vọng cực cực kỳ mong manh :((
    Chán mà chẳng gián mà ăn :((:((
    Ôi ôi, buồn toá :((
    Đã kịp chia sẻ với các bạn =(( mà vẫn thấy buồn và tiếc k dứt :((=((:((
    Có phép mầu nào hok :((:((=((
    Nếu có mìn hứa sẽ mua quà về cho các bẹn mìn :((:((
    Mìn ăn ở hiền lành, OMG! mong có ông bụt toá :(
  9. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Rồi ok !
    Quyết định...
    Ko tiếp tục nữa...
    Chán rồi...
    Cần j phải chửi rủa...cứ lẳng lặng mà cuốn xéo là xong...
    Chả ai liên quan đến ai !
    Thế nhé :))
    Bái bai! =))=))
  10. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Trở về nhà sau những màn pháo hoa , quá đẹp và quá rưc rỡ tại Đà Nẵng. Mình k có duyên được nhìn ĐN lúc nắng hay sao ế, nhớ đợt T6 năm ngoái khi vào ĐN thời tiết cũng giống như lần này, râm mát và thi thoảng lất phất mưa=))=)). Cơ mà k sao, đc cái là k nắng đỡ đen=))
    Lang thang lê la ăn uống đường phố, ngon bổ rẻ lại vui=)). Lần này đi chỉ có tốn xiền taxi chả giống lầ n trc thuê xe máy xog check thoải mái=)).
    Vậy là điều m mong muốn cũng đã làm đc, :)TKs!
    Lần này lại đi Huế tiếp nữa, lần trc vào Huế nắng to vỡ đầu :))=)). Cơ mà vừa rồi thì Huế lại mưa. Kể ra cũng hay ho, đúng là ở Huế zời mà mưa thì buồn như dog cắn :)). Mọi người nói thế, m chả thấy thế, vẫn đi chơi như thường, lang thang cùng 1 vài người bạn, vẫn vui vẻ và hay ho:-))
    Dần dần thấy ĐN và H trở nên quen thuộc, :D k còn cảm giác lạ lẫm như lần đầu đặt chân tới.
    Càng ngày càng lấn sâu vào con đường travel, k dứt ra đc :((:(( khổ ơi là khổ, tiền thì ko có :((:((
    30-4 này lại muốn đi tiếp toá,cơ mà chưa biết có đc đi tiếp hay ko đây:((:((. Con nhợn Châu cuối tháng này nó vào mNam chơi rồi đấy, ghen tị thiế :((:((. Thằng Log kon mìn nó vừa kết thúc xuyên Vịt, bạn Lula cũng đang trong hành trình đấy :((:(( ôi thèm được như thế toá :((:((.
    Cứ đi chơi về rồi nhìn thấy sự thật phũ phàng là m phải làm đề cương khoá luận , làm khoá luận , eo ơi chán chik, chả muốn làm tí nào :-< . Haiz! vưỡn phải làm thoai :-<.
    Đi về từ 8h sáng, đến HN bạn ra đón đi ăn sáng luôn, trong khi người ngợm thì hok sạch sẽ cho lắm :">=))=)). Ăn sáng xong thì viề ngủ đến tận giờ mí vừa dậy ăn trưa :)):)).
    Mai lại tiếp tục guồng quay , quồng sống ở HN này . Lại là những ngày BT như bao ngày BT khác.
    Chỉ mong đến ngày đc đi du hí :)):)) , bao giờ lại đc đi tiếp nhỉ :-< :))=))

Chia sẻ trang này