1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng một góc trời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi s0lotrada, 24/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Được nghe những lời thật nhất vào cái ngày cả thế giới nói dối
    Được nói những lời thật nhất vào cái ngày mà cả thế giới sẽ k tin
    Cách đây 2 năm,...mọi chuyện bắt đầu,...cứ thế....như dòng chảy mãi không thôi, cho tới tận bây giờ, có những chỗ nước lặng mặt yên, có những chỗ nước xối xả chảy xiết, ... có lững lờ hờ hững, có ầm ào rền vang.... cũng có êm đềm rả rích...
    2 năm k phải 1 quãng thời gian dài, nhưng đủ để viết nên 1 câu chuyện, đủ để gắn kết , gắn bó, đủ để xây đắp và vun vén , từ những điều nhỏ bé giản dị thành những gì lớn lao hơn...
    M vẫn đang lầm lũi bước đi trên con đường đấy...
    Cảm ơn vì đã nói tất cả...
    Chỉ mog.... người đó đừng quá vội vàng khi đưa ra qđ...
    Còn m ... m hứa, sẽ suy nghĩ thật kĩ...nghiêm túc...chắc chắn...
    Ừ , thì 1 năm...để xem...
    Tất cả những chuyện này có thể đúng có thể sai, có thể thật cũng có thể không thật.
    Tất cả vào ngày CÁ THÁNG TƯ mà!
    Chỉ là lời nói,,... chỉ có nhìn vào hành động mới biết...
    Cùng cố gắng xem, có biến được điều nói dối, thành sự thực ko???
  2. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cũng định rồi...nhưng lại thôi...
    Thấy nhút nhát lạ...muốn lẩn tránh lạ...thấy m trở nên lạ...
    Rốt cục
    Chỉ thế thôi
    K đủ tự tin
    Có lẽ...
  3. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đang lo lắng hơn bất cứ ai, nhưng im lặng hơn bất cứ ai...
    Thấy cứ nhẹ bẫng đến đáng ngại...
    ...
    Đã mấy ngày m chui trog vỏ ốc, lười làm, lười nghĩ, lười đi...lười tất cả...để trở lại với cái tĩnh lặng vốn có trong góc nhỏ của tâm hồn...
    ...
    Rồi, trở ra
    ...
    Bước đi nhẹ nhàng và rón rén, lặng im quan sát...ko muốn khuấy động cái mặt hồ phẳng lặng ấy lên...
    ...
    Lặng yên đến chừng có thể,...
    Đêm qua, lại là một đêm rất dài, khi m trằn trọc với ước mơ còn dang dở. Nói chuyện với 1 người bạn , thấy phục nó lắm vì nó dám bỏ mọi thứ tại thời điểm đó để đuổi theo ước mơ, khi ấy nhiều người không ủng hộ nó, khi ấy ai cũng cho là nó viển vông. Giờ thì sao, dù chưa gặt hái được quá nhiều thành công, nhưng nó đã có những bước khởi đầu được chấp nhận, và quan trọng là nó được sống với những đam mê từ thời thơ bé...ngưỡng mộ thật !
    Nhìn lại bản thân xem, thật quá đỗi nhỏ bé...chỉ mãi trăn trở với những điều kô đâu. Còn cái đam mê thực sự thì lại chưa dám vươn tới. M chỉ luôn miệng nói là chưa có duyên, chưa có cơ hội. Nhưng cơ hội đấy là do m tạo ra , cái duyên cũng là cái cơ hội. M k chủ động tìm kiếm , k quyết tâm thì sao có thể thực hiện được. Nghĩ thế, hiểu được như thế, nhưng trong người còn thiếu quyết tâm, còn thiếu sự tin tưởng...chỉ có 1 điều duy nhất m chắc chắn đó là sự đam mê, sự khát khao...
    Có thể, m chưa đủ chín chắn chưa đủ lớn, khi chỉ canh cánh với một ước mơ nhỏ nhoi mà vẫn chưa làm được. Đến cái thời điểm này rồi,nói về ước mơ ấy có phải là đã muộn màng rồi hay ko? Khi mà mọi người đang chuẩn bị sẵn sàng lao vào cuộc sống với nhiều mục đích khác nhau, thì m lại quay trở lại vạch xuất phát,...lơ ngơ với những j đã có trong tay...bỡ ngỡ với cái ngưỡng cửa bước vào đời...đứng đấy và chỉ muốn quay lại để làm lại từ đầu, để sống với những đam mê chưa khi nào dứt...Ai cũng nói ko bao giờ là muộn để thực hiện ước mơ??? Đúng ko?
    Cuộc sống ko có ước mơ, ko có cái đích để vươn tới, nó như một cốc nước lạnh, nhàn nhạt...m khát khao có vị...dù là chua cay mặn ngọt,...
    Nếu cứ bước tiếp trên con đường đang đi này, thì đúng là một cốc nước, một cái ao đời bằng phẳng...
    Phải chăng m quá đỗi trẻ con khi đã suy nghĩ như thế !
    Đôi khi , thấy trẻ con hơn người lớn ở chỗ, nó dám ước mơ, dám làm những j nó muốn thậm chí là vô thức, nó tin vào những điều thần thánh, vào ông Bụt , bà Tiên...cũng vậy mà cuộc sống thật màu sắc và hương vị...
    M k còn là trẻ con nữa ... nhưng cũng chưa phải là người lớn...!
  4. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    kéo lên
  5. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tiến thoái lưỡng nan , tiến hay lùi, đi hay ở...? Khó !
  6. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    @ lợn Trang: tao thik cái câu trong signature của mài :), chuẩn men toá ý :))=))
    Để xem nay làm j: zời nắng nóng cả ngày ở nhà với ông bà, và chát chít với friends với "mon petit cheri" ...; đến chiều thì lợn Châu và Hằng rủ đi mua vải may đồ Belly, í ẹ, chả tìm đc j thik hợp cả, chán ế. Xong là 3 con dở hơi zời nắng lại lê xác đi shopping tí ...lại khuôn về được vài thứ và lại hết tiền, sạt nghiệp
    Dạo này đang cố gắng hướng tới mục tiêu, hướng tới cái đích của m, dù j đi nữa cũng đã bước đi trên quãng ấy, có đúng có sai, có sướng có khổ thì cũng là một sự lựa chọn và sự chọn lựa thì kô có lỗi :) , nhưng người ta có quyền thay đổi bất cứ khi nào , khi ngta nhận thấy cái đó không còn phù hợp nữa và m cũgn sẽ như thế...đời thay đổi khi ta thay đổi cơ mà :)...
    Ko nên quá vội vàng hấp tấp cho bất cứ một mục đích nào, cứ vẽ ra kế hoạch, rồi từ từ bước tới cái đích bằng niềm tin, bằng sự chắc chắn,...cứ dần dần hoàn thiện bản thân, bù đắp những thứ còn thiếu xót, khi đã đủ đầy thì m sẽ tự tin ngẩng cao đầu và bước tiếp, vững vàng...và ắt có thành công:) m tin như vậy:)
    M ko sợ khó, k sợ khổ, k sợ bất cứ thứ j viển vông,...chỉ sợ sự bi quan...Vậy nên, phải lạc quan, tin tưởng vào csống....và cười he he :)):))=))=))
    Úi papa vừa call bẩu đóng tủ kiểu j, ọc m biết đâu :)) j chả đc:(
    Chuẩn bị 1 csống mới rồi :(( ở 1 mình buồn bỏ xừ ra ế :((:((, cơ mà phải tự lập dần đi mới đc :(
    Ko sao, cố lên, lạc quan nèo!
  7. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thấy trong người mệt mỏi bức bối và khó chịu, có lẽ do thời tiết, và có lẽ cũng do dạo này m k đạt được nhiều thứ m muốn, làm cái j cũng gặp trúc trắc, chẳng hiểu sao...
    Tự nhiên đi học về, thấy người trùng xuống, tự nhiên nghĩ tới câu:
    Nơi thời gian dừng lại...Nơi bước chân dừng lại...Nơi m dừng lại...? là đâu?
    Cứ đưa ánh mắt dõi theo từng góc xa xăm, ... cứ giả vờ như thế, cứ cười vô tư như thế, cứ mãi là e nhỏ bé đến thế...mãi mãi là bao lâu?
    ...rồi mọi thứ sẽ dừng lại, theo đúng với cái bản chất rất thật và rất tự nhiên...trôi chậm và dừng hẳn như vốn dĩ nó phải thế...e vẫn cười...! vì đơn giản, cái e có chỉ là nụ cười thôi :)
  8. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ nghe lời mọi người:
    - T nghe lời m Tr ạ!
    - Tớ nghe lời cậu Bò ạ!
    - Cháu cũng nghe lời cô!
    - Nghe lời C điên, lời L kon mẹ, ...
    Sẽ k ương bướng nữa, k thử nữa, k ngang ngạnh làm trái lời mọi người :)
    Mỗi người đều có một chỗ đứng cho riêng mình! và tớ cũng k muốn đứng vào chỗ đó nữa, tớ kô hợp,...tớ cũng chẳng đủ dũng cảm để bước lại, để nhìn lại nữa, vì về cơ bản tớ thiếu đi niềm tin, tớ bị mất cái niềm tin đó rồi :), vậy làm sao mà đi tiếp được,...
    Tớ muốn nói xin lỗi , có lẽ vì tớ mà mọi thứ trở nên rắc rối hơn, có lẽ vì tớ mà mọi vị trí bị xáo trộn, dù rằng tớ k phải là người chủ động tạo ra những xáo trộn ấy. Nhưng sự hiện diện của tớ đã làm mọi thứ thay đổi...
    Giờ tớ trở về với chính tớ, với chỗ đứng của tớ,...
    Như xưa giờ tớ vẫn ở đó, và chờ định mệnh của tớ...
  9. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    19-07-2010...!
    Viết cho một ngày kỷ niệm...
    2 năm rồi từ ngày đó, 2008,...mọi chuyện bắt đầu từ đó...hình như duyên số trớ trêu đã kéo mình lại với nhau, gặp nhau vào "ngày nói dối", đón đưa nhau "bởi sự lầm lẫn", và đến với nhau...nhẹ nhàng,...tự nhiên...hồn nhiên nhất có thể...tại nơi em:)
    Những tháng ngày đi qua, những gì đã mât và những gì còn giữ lại...
    Tháng ngày qua, e gặp bao giông tố sóng gió...
    Tháng ngày qua e lặng lẽ....
    Tháng ngày qua e vẫn mỉm cười, trước mặt tất cả,...
    Đã bao giờ e nhận m là to lớn,...e chỉ luôn bé nhỏ, mãi mãi...
    Những ngày qua, cảm xúc trong e xáo trộn, vui có, buồn có,...dù cho người ta có nói e thế nào, e vẫn lặng im,...:) e k muốn, thực sự k muốn vì e sẽ ảnh hưởng tới những thứ khác. E k giỏi trong việc ích kỷ cho bản thân, dù e rất muốn...:) giá như e có thể ích kỷ được có lẽ mọi sự đã khác :). Và vậy là,...e hứng chịu sự ích kỷ của ngkhác,...e giật mình với những suy nghĩ đó,...giật mình...và e sợ...e k muốn có bất cứ liên quan j nữa...cuộc sống của e vốn đã k bình lặng như cái vẻ của nó rồi, nhưng cứ kệ nó đi, đừng khuấy động thêm những thứ e k muốn nghĩ tới...nhưng có được đâu,...e cứ nén nhịn, e cứ chịu đựng, vì e nghĩ...nhịn một chút rồi tất cả sẽ qua...Nhưng kô, lần này tới lần khác,...còn muốn e như thế nào nữa? e cũng là con người, e cũng có trái tim, cũng có tình cảm cảm xúc, vui buồn tức giận như bất cứ ai, e đâu phải là gỗ đá, là sắt đá mãi được đâu :). Hãy nhìn lại, một chút thôi, tất cả những gì đã đến với e, và tất cả những gì đã rời đi...e như đứng bên lề tất cả, nhưg e lại là người được chia sẻ từ tất cả, và e lại âm thầm đón nhận tất cả dù là buồn thương...:) , e phải thế nào nữa? E chỉ muốn yên ổn thôi,...hãy để e trở về với cái bình lặng của riêng e...cứ để e như thế!
    E đã quay bước ... và tất cả làm ơn đừng gọi e để hỏi han, để bắt e trả lời những điều mà e k muốn nghĩ tới nữa :) ... để e yên bình với cuộc sống của e ...
    E ra đi và tất cả hp, vậy là được rồi, ai muốn có cái j thì họ vẫn có, e k còn bất cứ liên hệ j nữa,...
    P/S: e luôn cười mà :).
    Cảm xúc cho một ngày đáng nhớ...! Chỉ là Gió...!
    Bay...
    Thoải mái và tự tại...như vốn gió vẫn vậy
    Mình cũng phải bay xuống nhà măm cơm :))=))=))
  10. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hi! L''amour!...
    Lại 1 bắt đầu vào ngày 19-7 :D, thật k ngờ lại có duyên với cái ngày tháng này thế :)):))=))=))/
    Từ đây, s0lo có một new life nhoé ! s0lo sẽ chăm chút cho cái new life này nhoé , từng chút một. He!
    Rất lạ nhé! Rất nhanh nhé! và có thật nhé!...
    Càng ngày càng tin vào những điều tưởng như trong mơ
    Có động lực rồi, có quyết tâm rồi, có hậu thuẫn rồi, có chở che rồi...tiến lên thoai, tiến lên với những mục tiêu thoai
    MỘT NGÀY MỚI BẮT ĐẦU, YÊU THƯƠNG CHO HẾT THẢY
    VẪN LÀ 19-07-2010

Chia sẻ trang này