1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng một góc trời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi s0lotrada, 24/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Nhớ...ngày xưa trước cửa nhà mình cũng có 2 cây bằng lăng, ừ, đẹp nhất phố, mình vẫn chơi dưới gốc cây, thường xuyên và luôn luôn, chưa một lần mình ngước lên nhìn ...chưa bao giờ nghĩ tới...
    Giờ mới thấy, hoa bằng lăg có một mầu thật đặc trưng, tím đấy nhưng nhạt nhòa và may thay thì có sắc biêng biếc . Hóa ra nó đã gắn với mình từ bé, từ cái loài hoa ấy, từ cái sự nhạt nhòa và biêng biếc ấy...có lẽ nó phù hợp với mình...nó giống như mình vậy...ko phải cái màu để yêu thik nhưng là sắc màu làm ám ảnh...còn hơn thế nữa.
    Chẳng có kỷ niệm nào gắn liền với nó,...nhưng sao nghĩ về cái mầu hoa ấy , ừ, thoáng buồn 1 chút, ko tên, ... có phải tại nỗi buồn ko tên hay bởi tại cái nhàn nhạt, cái lờ lững, cái sắc tím đó hòa quyện vào tâm hồn, hòa và ký ức , nhào trộn cùng trí nghĩ, vấn vương và ám ảnh , bứt rứt ko thể gọi tên,...ko thể cất thành lời, một mớ hỗn độn, bộn bề , những thứ cứ lảng vảng vất vơ lưng chừng trời,...lưng chừng tâm hồn thiếu "gia vị". Thiếu một chút nắng để sắc hoa thêm biếc, thiếu một chút gió để rung ring, thiếu một chút mưa để tâm hồn thêm man mác.
    Không còn gì, chỉ đọng lại duy nhất, cái sắc mầu ám ảnh ấy. Tưởng như vô hình, tưởng như không bao giờ để ý, Giờ mới chợt nhận ra, nó đã hóa tâm hồn ta tựa lúc nào, tâm hồn đã hóa những cánh hoa, trí nghĩ như cái sắc lúc biếc lúc phai kia...trầm buồn , sâu lắng...nhạt phai...dần mờ ... và xa khuất....
    Cần thêm nắng, thêm gió, .thêm ướt tâm hồn này...
    Cần cái màu hoa tím biêng biếc dưới ánh nắng chói chang...
    Muốn là gió là nắng để vỗ về sắc hoa, ôm lấy cánh hoa mà du dương khẽ hát khúc ca với đời, khẽ thì thầm cùng cỏ cây hoa lá cùng muôn người về "câu chuyện những cánh hoa bằng lăng tím"...
    Cứ mơ đi...cứ bay đi...!
    Chút vơ vẩn trong chiều mưa (sắp phải đi học chưa làm bài=))=)))
  2. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Nay tự nhiên mưa làm hỏng hết cả kế hoạch cho ngày mai
  3. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là mệt thật, đi xe máy ngồi rong ruổi cả đi và về là 8 tiếng . Cũng vui cơ mà mệt vật vã, ...
    Chiều nay trên xe thấy cảnh trời chiều hoàng hôn thật quyến rũ...
    Mình cũng từng có nhiều những khoảnh khắc được chứng kiến thiên nhiên đẹp như thế, có thể là bình minh , là đêm trăng cũng có khi là giông bão,...mỗi cái đều tác động đến mình, đều để lại trong mình một chút gì đó, hay chăng là nhiều chút Pourtant, tout est passe''!
    Đi ngủ !
  4. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy rất bực mình nhé ! sao lại có người sống ích kỷ như thế, sao lại có những người như thế! Họ chỉ biết nghĩ cho mình bản thân họ, rồi kệ, họ làm tổn thương những người xung quanh. ....
    Vẫn biết ích kỷ là một bản tính cố hữu trong mỗi con người, nhưng không thể vì điều đó để lấy ra làm cái cớ, làm lý do biện bạch,...phải có cách để tự mình kiềm chế cái đó lại chứ...
    Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng...
    Thấy chán mấy cái chuyện vặt vãnh từ trước đến giờ, càng ngày càng thấy quả thật không đáng, không đáng một chút nào !
    Je veux oublier tout! et effacer...
  5. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai có 1 việc cực kỳ quan trọng, Amen! Hy vọng là mình làm được
  6. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Encore une fois, j''ai tort...??? Pourtant,... maintenant, je suis calme plus... ou` est la ve''rite''?
  7. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thấy niềm vui khác hợp với mình hơn :)):)) ít ra giờ có cái làm mình hứng thú hơn cố lên !
  8. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Dạo này quen ngủ muộn vì nhiều lý do. Tự nhiên nhớ nhà thế! Nhớ bố mẹ, nhớ mấy đứa em biết đến khi nào mới lớn được chớ
    Vẫn phải ẩn mình...giấu thật kĩ...
  9. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mí nhóc ngày xưa mìn dậy SH hè :)):)) giờ bọn nó lớn hết cả, nhẩy aerobic rõ đẹp, phố được giải nhất=))=)), giật hết cả mình
    Lúc tối đi ăn khao xe của thằng Tùng bi, vui phết=))=))
    Mọi thứ dần trở về như nguyên vẹn ban đầu....nhẹ nhàng như thế....tiếp tục như thế....trả lại như thế....phufuuu...
  10. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Nay thấy mệt và oải oải nhé, ...
    Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản T.T

Chia sẻ trang này