1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng một góc trời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi s0lotrada, 24/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa....
    Trời đang mưa, đihọc về may k dính mưa. Ngồi trong phòng bên chiếc máy tính, ... lâu k vào đc facebook, tự nhiên mấy hôm vừa rồi vào đc, m lại lọ mọ ngồi xem info về bạn bè, có người cũ người mới, có người quý người ghét,...
    Mọi thứ thay đổi nhanh thật đấy, tất cả đều đổi thay đến ngạc nhiên. Người này đi với người kia, kẻ này rời bỏ kẻ kia...hì đúng là chóng mặt chẳng biết đường nào mà lần...nhưng rốt cục mọi người hp. :) Chúc mừng !
    Bạn này giờ đang làm việc này, bạn kia thì bỏ cái công việc đó rồi...dù sao các bạn cũng có kinh nghiệm hơn là mình, học cho đầu to mắt cận, tay nhặt lá chân đá ống bơ đi, rồi chả giải quyết vấn đề j thì sao :))=)).
    He, dạo này chị này xinh ra, bạn này đáng yêu hơn, bạn kia trong chín chắn hơn, chú này vẫn thế, a kia đẹp trai hơn=))=)) ...
    Rồi thêm nữa, sao các a chị đc travel nhiều thế, đc đi lắm nơi thế, T.T nhìn mà thèm lên đc ý, T.T lại rừng rực mong ước kiếm tiền chỉ vì mục đích duy nhất là đc travel, đây đó T.T , nhưng giờ vẫn còn phải học, mọithứ đợi đại ka vào tháng 8 nhé T.T
    ----------------------------------------------------------
    Mọi thứ đổi thay, mọi người đều thay đổi như cái quy luật nó vốn có, còn m sao nhỉ, hình như vẫn vậy, chẳng có j mới mẻ hơn, chẳng có j đột phá hơn,...có chăng chỉ là ngày càng giàu tc, cx hơn, ngày càng thật với m hơn,...chẳng biết thế là T hay X nữa, he nhưng kệ thôi! Dang tay đón nhận tất cả thôi !
    ---------------------------------------------------------
    Nếu lịch thi k trùng vào 6-8 , chắc chắn m sẽ đi Lý Sơn, đã thèm đi chỗ đó từ lâu rồi T.T , cơ mà nếu thi đúng hôm đấy chắc chết quá :((:((. Cầu may cầu may thôi !
  2. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Si j''ai 3 souhait, le premier souhait, le plus grand souhait que je veux,...je veux te voir, je veux parler avec toi, je veux savoir tout les chose de toi, .... maintenant, je te manques beaucoup..beacoup...:)
    Parfois, le me''moir retien, je suis triste...je pense...et j''ai pleure'', ...
    Je ne peux pas te rencontrer parce que je sais, quand je te vois, tout sentiment va venir...et j''ai peur ... Pendant le temps, je n''ai pas quelqu''un à côte'' moi,...c''est le temps tres difficile que je dois passer, j''ai voulu telephoner à toi, pourtant, je ne fais pas ca...:)...
    Je souhaite...j''espere...je peux te voir par hasard,...je te manques...vraiment...te manques...
    Je veux entendre ton voix, je veux voir ta souri, veux faire un bébé sur toi, veux te raconter, partager avec toi,...te manques, te manques...
    Qu''est ce que fe fais? Maintenant?
    Je te manques...pourtant je n''ose pas exprimer mes sentiments...:)
    Est ce que Je suis bête ? :)
    C''est fini! Tout a finit! Sois courageux s0lo! Sourir ! :):):)
  3. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Nơi thời gian dừng lại...là đây...m biết rồi :)...
    Niềm vui có đâu xa xôi ... là đây ... m nhận thấy rồi ...
    Hạnh phúc bình dị mà sâu lắng...hình như m đang cầm nắm được...:)
    Thật nhất có thể...gần nhất có thể...
  4. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/H479tgbgei[/FLASH]
    Sao Em Còn Buồn
    Ngoài trời vẫn mưa
    Cơn mưa nhạt nhòa dấu chân
    Khi anh xa em vẫn lẻ loi một mình
    Anh đâu hay biết
    Chiều qua trên con đường
    Em khóc trong mưa mình em...
    Đường về rất xa
    Sao mưa lạnh lùng với ta
    Đôi chim non xưa đã mãi xa, xa rồi
    Anh đâu hay biết
    Chiều qua trên con đường
    Mưa ướt bờ vai nhỏ ngày xưa...
    Rồi cơn mưa đến
    Mưa đi rất nhanh
    Muôn tia nắng lên
    Trời xanh rất xanh
    Đàn chim ca hát
    Muôn hoa ngát hương
    Như muốn em quên buồn đau
    Ngoài trời nắng lên
    Sao em còn buồn hỡi em?
    Khi anh xa em vẫn lẻ loi một mình
    Anh đâu hay biết
    Ngày mai trên con đường
    Em sẽ cười khi nhớ ngày xưa...
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    Đọc "Hẹn em ngày sau" và nghe bài này...:) một góc cho hồn ta tĩnh lại:)
    ----------------
    E phải đi tiếp thôi, tháng 8 tới rồi, e phải bước tiếp thôi, đi tiếp những con đường dang dở của e và..., đi tiếp những nơi từng hẹn đến,...đi nốt ước mơ chưa tròn của e..., nhớ nhé, bất cứ nơi nao khi vô tình m nhắc đến, vô tình m dự tính đến e cũgn sẽ bước tới...bằng cả trái tim và tâm hồn,...e muốn biết nơi đó có gì? e muốn đứng đó để mà tận hưởng, để mà hoài vọng, để mà buồn trong giây lát rồi e ngẩng cao đầu, quay đi và cười, vì e lại hoàn thành được một nơi chốn nữa...e cứ dần dần hoàn thiện tất cả những gì còn dang dở...để khi trở về, e vui vẻ đón nhận tất cả...
    E cũng sẽ bước lại hết những nơi từng đến...e muốn ôm lấy kỷ niệm lần này nữa thôi, rồi e sẽ dang tay thả cho tất cả trôi đi cùng gió, gió sẽ giữ kỷ niệm của e, vương vấn tâm hồn e, ôm ấp tất cả của e, và sẽ theo e...
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    Có người hỏi, sao e phải đi, sao e cứ thik đi, mặc cho bị ngăn cản, mặc cho sự phản đối...câu trả lời nhẹ nhàng là vậy thôi...e chỉ muốn bay...!...chỉ muốn bay! Nhưng cs này,...vô hình níu giữ e...
  5. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Luồng gió độc của mình vỏn vẹn trong 10 ngày=))=)). Cố quá là quá cố :))=)), kể ra cũng có liêu xiêu mộtt ẹo, nhưng rốt cục chỉ là gió thoảng qua, đâu lại vào đấy=)) giờ với m tất cả chỉ là gió, lạ! Thực sự chưa muốn hay sợ!
    Chả phải tại ai, chả phải vì cái j...nhưng tự bản thân thấy là tại m, tự thấy đã dựa dẫm, đã nhờ tạm vào ngkhác, và đã tự huyễn hoặc bản thân...tại m! Sau k nên thế, k đc thế, dù có như thế nào, cũng nên 1mình, đừng lôi thêm ai vào...lại khổ cho ngta thôi:) xl !
    -----------------------------------------------------------------
    Từ giờ tới cuối tuần kín đặc thi với thố T.T rõ mệt :(. Thôi cố lên để 6-8 đi chơi :x:x:x, niềm an ủi cuối cùng còn xót lại của cái tháng 7 đen đúa này=))=)).
    CỐ lên! chờ tới lúc lại được đi, đi cho quên, đi cho nhớ, đi cho mỏi mệt...đi cho ngày rộng tháng dài...đi và đi thôi...
  6. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bồi dưỡng tâm hồn bằng những quyển truyện, và bù lại là nghèo kiết xác, hết sạch tiền:((:((:((. T.T...
    Đi đến hàng truyện chỉ muốn ôm cả đống về , đọc từ từ :( T.T....
    Ở trong thế giới truyện hay lắm nhoé, một vài nơi , thấy có cả mình trong đó,...hêê...lại viển vông theo truyện cho nó yêu đời....nhìn vào truyện rồi nhìn vào đời cho nó tích cực , giảm thiểu những cái suy nghĩ k tốt về cái mặt trái của cuộc sống này...đấy là điều m thấy rất hay khi đọc truyện :D, và là lý do vì sao chỉ muốn ôm cả đống truyện về :D, ở truyện dù có sóng gió bao nhiêu, thì vẫn sẽ có bến bờ hp, thì vẫn sẽ có kết cục tốt đẹp (cái này k cxác lắm, tại m hay chọn những truyện có cái kết có hậu), đọc thế thik hơn là những cái j vật vã, buồn bã=))=))...
    Vì bản thân luôn hướng tới những điều tốt đẹp trong tương lai mà,...mong chờ mà...m tin vào những điều đó dù cho mọi người nghĩ m nhìn đời quá đỗi đơng iản, quá đỗi ngây thơ...k sao:-) cốt yếu là có lòng tin mà...:) chỉ thấy 1 điều, sao ai cũng chỉ thấy mặt xấu của những vấn đề họ gặp phải nhỉ, sao k nhìn vào hướng tích cực để mà cố lên...m đang như thế đây :)...
    -------------------------------------------
    (¯`·.°»..ABC...«°.·´¯) : hi hi
    (¯`·.°»..ABC...«°.·´¯) : a cung doan the ma
    (¯`·.°»..ABC...«°.·´¯) : em hay cuoi
    (¯`·.°»..ABC...«°.·´¯) : rat lac quan yeu doi
    Chat với 1 người bạn :), hoặc gặp nhiều người khác nữa, ai cũng nói mình như thế :):)...
    Vì những lời nói đó :)...vì tất cả...nên e hay cười lắm nhé :) ... vì e chỉ mong muốn, luôn mong mọi người giữ gìn hình ảnh về e như vậy :)....dù là bất cứ ai...:)...nhớ về e như thế nhé ! :)
  7. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tu me manques...bcp...:)
    Dans un mois, j''aurai une autre maison, j''irais un autre lieu...est ce que tu connais? :):) ...
    Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas se rencontrer :) ? pourquoi on doit cacher tout la verite''? il n''ai aucun reponse...:)
    Silence et calme !
    Sois courageux! encore une fois...!
  8. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Không gian quanh đây yên ắng qúa...
    Mọi thứ quanh đây vắng lặng qúa...
    ...
    Nhắm mắt...
    Chờ ngày về...
    --------------------------------------------------
    sắp đc đi chơi ròi cố lên=))=))
  9. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lý Sơn thẳng tiến thôi :))=))=))...
    ------------------------------------------
    Đi cho mỏi mệt, cho hết, cho nhớ, cho quên...
    E mãi là niềm vui, niềm vui cho mọi người...k phải cho e...k phải cho ai...
  10. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Trở về sau những tháng ngày rong ruổi...Hn đông đúc, ồn ào,...HN này có em nhưng k có tiếng nói e...:)
    Nhanh quá,...thời gian trôi đi nhanh quá...chẳng mấy chốc e rời bỏ cái chốn này...
    Hnay, chiều muộn đi trên đường, ... dừng đèn đỏ, e chợt nhìn, chợt dáo dác kiếm tìm,...HN đâu có rộng lớn đến mức k thể chạm tới, k thể trông thấy, k thể tình cờ lướt qua một hình ảnh,một ảo giác ... e vẫn hằng mơ...:) Có lẽ nào, nơi này quá đỗi rộng lớn so với e,...có lẽ nào ...:)
    Lẳng lặng đi về hướgn chiều tà, đi về phía hoàng hôn, phía bầu trời kô có em thực sự, đi về nơi chưa thực sự là em,...hình như e buồn phải k e? e trăn trở sao? e chợt rùng mình với cái lạnh, cái gai gai trong người, e ốm rồi ? e mệt rồi? ...
    Cơ mà lúc đấy vẫn phải đi học , haiz :))=))=))
    -----------------------------------
    P/s: em vẫn là em...:)

Chia sẻ trang này