1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng một góc trời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi s0lotrada, 24/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hình như e hơi vội vàng...
    Hình như e trót lầm lẫn...
    Hình như e đã sai...
    Hình như...
    E kô sao, có thế nào e cũng k sao,...nhưng e sợ có lỗi với người khác...e sợ...sợ có lỗi với những người thân hơn ruột thịt mà e yêu quý...e dần nhận ra...e càng lo lắng và sợ sệt hơn...
    E nhầm rồi sao...
    Làm cho người khác có chút hạnh phúc bằng sự k thành thật của mình...đáng sợ k? đáng trak k ?
    E sai rồi, :) chỉ 1 chút sơ ý, 1 chút thôi, e vô tình...dù rất mới thôi, nhưng e đã giật mình nhìn lại...sao đây, lại muốn xin lỗi :). E mang niềm vui đến chóng vánh như thế sao, e làm ngkhác có hp ảo như thế sao, e có lỗi rồi...e ân hận, lần này thì e ân hận...
  2. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cho những ngày rất khác...:)
    Biết kô a, đã lâu lắm rồi e mới có cảm giác nhẹ nhàng và yên bình đến thế...?
    Biết kô a, lâu lắm rồi e mới có những lúc cười ngu ngơ và vu vơ...?
    Biết kô a, lâu lắm rồi e mới có những giấc ngủ say và kô mộng mị ...?
    Đã lâu lắm, e mới cảm nhận được những gì là ấm áp, mới biết cảm giác được nâng niu thực sự, mới có cảm gíac kô phải sợ sệt bất cứ điều j,...mới có cảm giác sống cho chính bản thân mình,...nâng niu và trân trọng từng phút giây cho chính mình, dù rằng cuộc đời đâu ai biết trước sẽ ra sao? nhưng hiện tại của e, thế là đủ...:) đủ để e cười, đủ để e cảm nhận, đủ để e hiểu mỗi người đều có một chỗ đứng cho mình:).
    Cái cảm gíac được cười thoải mái,...cái cảm giác là chính mình...yên ổn và thanh thản...e yêu lắm cái cảm giác đấy...về sau ra sao, e k thể biết trc, nhưng giờ cứ vậy thôi, vậy là đủ đầy :)
    ------------------------------------------
    4 jours du joyeux!
  3. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    5 jours du joyeux...!:)
    A có biết là e rất vui k? e chớm cảm nhận được những j ngta gọi là hp, e k dám tự nhận m đag đc sống những phút giây bình yên với niềm hp giản dị, e chỉ dám gọi là chớm hp, vì e sợ những giây phút đó nó mau qua, e sợ nên e tận hưởng, e dang tay ôm và đón lấy những gì là mới mẻ và ngọt ngào của tâm hồn...
    E y lắm cái cảm giác được y thương và thươgn y, được qtâm chia sẻ và sẻ chia...
    20-10 của e là hoa và búp bê, là những bất tận của niềm vui, là những cười đùa, là những khoảng lặng, là những gì thế gian này ban tặng cho e...
    Cảm giác hp là khi trông thấy a mang hoa đến...a cắm hoa cho e...là khi a chọn búp bê cho e...a lại chụp lại tất cả, lưu giữ tất cả...là khi e trông a nhìn vào ánh mắt e, dịu dàng,...e vẫn biết a luôn dịu dàng với e. E vẫn luôn đành hanh với a, e bắt nạt a...hì! nhưng vui lắm vì a toàn nhường :P. Lâu lắm rồi a ạ, e mới có những thứ cảm giác lạ lẫm này...Cảm ơn nhiều nhé! mảnh hồn e dường như đang muốn trỗi dậy, lại một lần nữa muốn căng tràn sức sống, căng tràn lòng y thương, niềm tin và hy vọng nữa...
    Hãy cứ như thế nhé, đến bao giờ ư? e kô biết, e k dám nghĩ :) nhưng e mong và hy vọng...e nói là e muốn đi cùng a nhiều đoạn đường, a nói a muốn đi hết một vòng tròn...câu nói làm e thấy ấm lòng lắm,...vì sự thực e chưa đủ tin tưởng cho những gì xa xôi, nên e k sợ...nghe a nói, e vững tâm hơn...có thêm sức mạnh để bước tiếp, những bước đi chắc chắn...
    Cứ như thế này a nhé, chầm chậm nhưng chắc chắn nhé...!
  4. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    7 jours du joyeux!
    Yêu thương và thương yêu!
    E chỉ hơi buồn một chút vì a đi với bạn, bạn gọi đột xuất a k biết trước. A đã sms ngay về cho e hỏi e có giận a ko? Lúc nào đi chơi với bạn a cũng lo e buồn với giận a. Hx! a ngốc xít thật đấy, e cũng có bạn bè, e cũng đi chơi cùng bạn bè và a cũng thế, ls mà e giận a đc, :-*
    Hôm đó, hơi bị bất ngờ nên e hơi buồn chút thôi, a sms e cũng chẳng reply lại vì có hơi dỗi một tí :">. Sau a call đến lần 2 k chịu được e đành phải nghe máy :">, a bảo là a qua bây giờ :"> e đoán thế nào a cũng về qua nhà e mà , hehe! May mà a đến đấy , chứ k chắc là e giận a thêm vài tiếng nữa :">
    Rồi hôm sau, m lại cùng nhau đi về nhà...lại cùng giấu :))=)) có lẽ ai cũng sẽ ngỡ ngàng khi biết tin này a nhỉ :)) nghĩ vui phết cơ :)). Niềm vui nó đơn giản lắm, hp nó giản dị lắm khi a sms bảo e lúc chiều có super man :)) khi tối a sms báo a đang xem hỏi xoáy đáp xoay hay phết :)), mình share với nhau những gì bình dị nhất của cuộc sống, k cầu kì k phô trương.
    Hp giản đơn là khi a quan tâm tới e, a cũng chiều e :"> dù miệng a cứ càu nhàu, rồi liên mồm nói e dở hơi :-w, cơ mà bảo j a cũng làm cho e :">. Tối e phải về sớm, ăn ốc xong chưa kịp đi ăn chè, thế là a bảo mai a đưa e đi ăn bù nhé :"> a cứ như này mãi được hok :">>:D<
    Có nằm mơ hàng tỉ tỉ lần e cũng k thể ngờ có ngày như hôm nay a ạ :)) dù gì thì e cũng rất vui và hp thế thôi vì có a ở bên :). Giá có thể đo đếm đc hp nó dài bao lâu? giá như vậy thôi, e k quá tham vọng, cuộc sống mà a có những phút giây hp là tuyệt vời rồi!
    A cứ luôn nói, e đừng nghĩ linh tinh , cứ tập trung mà y a đi :)) . Haiz! Xin lỗi a vì e là con gái hok nghĩ hok được :(, Mí lại, ai bảo a y phải 1 đứa đa sầu đa cảm như e :)), Nay cười mai lại khóc, nay khóc mai lại cười ...
    Dù có bất cứ điều j tới, e vẫn cảm ơn vì cuộc sống đã ban tặng cho e những giây phút hp như thế khi ở bên cạnh a...!
    Cố gắng bước những bước dài, tạo thành 1 vòng tròn a nhé :)!
  5. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    E vẫn luôn biết e là gió...
    E vẫn luôn biết e là mong manh...
    Nên,
    E sợ cho e , e sợ cho cả a...
    e lo cho e và e cũng lo cho chính a...
    Có ai gom giữ cóp nhặt được gió k a? A chỉ e xem...?
    Có ai đuổi chạy kịp với gió k? A chỉ e xem...?
    Có ai hờ hững, nông nổi, bay bổng, dịu nhẹ và cũng dữ dội, ồn ào...như gió kô a? A chỉ e xem...?
    ----------------------------------
    Càng yêu thương gió, càng khó...khó lắm phải k a?
    Có nên là gió, cuốn đi, bay đi, nhường lại cả khung trời k a?
  6. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đến một ngày khi tất cả khép lại...mỉm cười nhẹ nhõm...để có thể chia sẻ mọi điều trong quá khứ với bất cứ ai...để có thể mỉm cười vì m đã vượt qua...để có thể dành trọn y thương cho những người thương yêu bên cạnh...để có thể ngẩng cao đầu với những bước dài tiếp theo của cuộc sống...
    Chút nìêm vui nho nhỏ đâu phải do may mắn mà có được...

    Đã từng vượt qua những chông gai, từng trăn trở với những ý nghĩ,...từng khóc, từng cười,... hằng đêm, hằng đêm khó ngủ...hằng đêm thổn thức...bơ vơ, lạc lõng, cô đơn và có chút tuyệt vọng...đã từng thấm mệt trước những khó khăn, đã từng khắc khoải với những nỗi nhớ,...để hiểu được giá trị về ty nó như thế nào? để hiểu được con người ntn? để nghĩ suy về cái được, cái mất?

    Một cánh cửa khép lại, là một cánh cửa khác mở ra...
    Ở quãng giữa đó, thực khó khăn...chồng chất...nhưng cứ kiên nhẫn nhé, vì cánh cửa sau sẽ huy hoàng hơn, rực sáng hơn...sẽ ấm áp hơn :)

    Cần phải đặt một dấu chấm hết cho quá khứ, chứ không phải là chấm phẩy :) Cần nhìn vào tương lai chứ k phải ngồi để loay hoay với đốgn ký ức rời rạc, khoảng tốt khoảng xấu, đoạn hay đoạn dở...
    Cần nhìn vào những con người của thực tại, chứ k phải ngồi lục tìm lại những lời nói cay độc, ai oán để thêm mệt thân...
    Cần yêu thương những gì bình dị nhất kề bên và hiện hữu, vì chỉ có nó là thật, k viển vông xa vời...lời nói gió bay...

    Làm được tất cả, dang tay ôm lấy cuộc sống đáng yêu này!
    Hít thở sâu, đón nhận những thử thách mới thực sự :)
    Cười vui...:) và tiếp tục cố gắng vì tươg lai dài lâu...:)
    ---------------------------------------------------
    P/S lợn Trag: nếu mày có vào đây xí xớn thì phải nhớ là chúng mềnh cùng cố gắng nhé :-*:-*:-* . Sao lần này lại trùng hợp vô ruyên thế nhờ :)). Bên cạnh những cái lo lắng cho m, thì t cũng thấy vui và ấm lòng vì giờ m cũng tìm được điều ấm áp cho riêng mình:). Ny t với ny m dở hơi giống nhau quá cơ :))=))
    Cố lên nhé! :-*:-*:-*
    Hnay c mìn đi thi , chả biết có tốt k :)) mong là tốt nhé :-*:-*:-* . Aimer!
  7. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì nhỉ?
    Là bình yên, êm ấm? .... Hay là khát khao đến bỏng cháy?
    Là cảm giác luôn yên bìh, cảm giác luôn có ng yêu thương và đc y thươg, cái được nhiều hơn những gì đã có,...là cái sự k hề chút lo lắng, k phải bận tâm, k sợ sệt lo âu...
    Hay chăng, đó là những khao khát, những thử thách chông gai, những phút giây hồi hộp đến nghẹt thở, lo sợ đến nghẹt thở, để rồi thở dốc, phù đi 1 cái mọi thứ đã xong...
    Cái thứ hp bình dị mà bao người mơ ước và kiếm tìm?
    Cái thứ hp trong yên ấm mà bao người phải trả giá để đánh đổi?
    Có rồi , thì sao mà chưa có vẫn kiếm tìm thì sao đây? ....
    => Một phút cho những suy nghĩ lan man về những cảm giác đag hiện hữu:)
    ----------------------------------------------
    E chẳng dám nghĩ xa xôi, chỉ dám nghĩ tới những gì trước mắt, những gì hàng ngày đang diễn ra. E sống hết m với nó, yêu thương nó và cố gắng k để những suy nghĩ khác len lỏi vào tâm trí e. Nghe lời a!
    Với e, a lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhường nhịn, dịu dàng và ngọt ngào, lãng mạn...:) Aimer!
    Lại một đêm ngon giấc nữa ! :)
  8. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    18 jours du joyeux...:">!
    Hnay a làm e bất ngờ vô cùng :D, a mang hoa hồng vàg tới, lại cắm cho e nữa :">, lúc a call bảo cứ ở nhà a sag luôn có việc, e lại tưởng chuyện j nữa. Lúc thấy a đến, trên tay cầm 1 bó hồng vàng, vui thật ý :">. Lúc ý có con bạn e ngồi đó, e đảm bảo là nó ghen mí e lắm, vì ny e như thế cơ mà :-*:-*:-*. Nhìn a cắm hoa thật đáng iêu :">, e còn lâu mí đc khéo như a :x:x:x. A còn hỏi e lần sau e thik hoa j :"> iêu quá, hoa j a mang đến e chẳng thik, a lại còn tự cắm nữa, xog rồi 2 vc mình chụp ảnh hoa hì huịi :">, lưu giữ và lưu giữ dài lâu c nhỉ :D :x:x
    Có những điều nhỏ nhoi bình dị, nhưg mang lại niềm vui ấm ãp trog những ngày chớm gió đông như thế này! Chẳng biết sao nữa, e thực sự thấy yên bình trong từng hơi thở, yên bình trong từng giấc ngủ và tuyệt vời trong từng giấc mơ,...cái trạng thái tâm lý này, mog đợi mãi rồi cũng tới...hy vọng mãi rồi cũng thấy,...chờ đợi mãi cũng đã quay trở về...cảm ơn trời!
    ---------------------------------------------
    Lại là một ngày nữa tràn ngập niềm vui, bất ngờ và những nụ cười!
    Aimer! :) :-*:-*:-*
  9. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 21...!
    E cứ chầm chậm đếm từng ngày dần qua, những ngày e sống trong yên bình êm ả, niềm vui cùng a , niềm vui cùng bạn bè e :). Cảm ơn trời đã ban cho e những giây phút như thế!
    E đôi khi hay thơ thẩn với những mảnh ký ức vụn vỡ, e thơ thẩn thôi chứ tuyệt nhiên k nhìn lại, k sống lại :). Bởi sao a biết kô, chẳng có ai có thể xoá sạch ký ức, miền ký ức là những thứ bị bỏ quên là những thứ người ta chôn kín tận đáy lòng, để bất chợt khi nào đó, nó thoang thoảng hoà với gió làm ám ảnh một chút thôi, rồi lại trở về với nơi chôn giấu tĩnh lặng, vậy thôi a :) . Ai cũng thế, e hay a chúng mình cũng thế, và e chẳng bao giờ thắc mắc bất cứ những điều nào tương tự như thế khi hỏi a. :) Hì, a thì có ngược lại một chút, a hay hỏi e những điều đã qua chỉ là để bông đùa , đôi khi e thấy rất vui và cũng may mắn vì k phải giỉa thik nhiều, k phải nói lại quá nhiều những gì đã qua với a. Vì sao ư, vì thật may, trước đó chúng mình đã chia sẻ với nhau nhiều, rất nhiều và rất thật ở một vị thế khác, một vị trí khác, để giờ mọi thứ k cần phải giấu giếm, cũng chẳng phải bận tâm bởi những gì đã qua, mà quan trọng là những giây phút ở hiện tại phải k a ?
    Cuộc sống lại trở về yên bình như vốn dĩ nó vẫn vậy
    Thế giới tâm hồn e lại ngơi nghỉ như nó thèm muốn điều đó từ rất rất lâu rồi...
    Yên bình và ấm áp...là đây!
    E chân trọng lắm, nâng niu lắm, vì chỉ có những gì đang bên e là thật...!
    Chẳng biết ngày mai ra sao nữa...
    Chỉ biết yêu trọn cho hết ngày hôm nay...
    ---------------
    Một chút lãng đãng!
  10. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Dạ khúc
    Sáng tác: Quốc Bảo
    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng.
    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu.
    Đã cần thế, thương thật rồi
    Vẫn như anh còn xa rất xa
    Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
    Em thèm cần anh đến muôn lần.
    Thế tình nhé, xin về gần
    Nối thêm yêu thương vào với nhau
    Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
    Nối em vào anh chiếc hôn nồng

    ----------------------------------------------------------------​
    26 ngày...thật chậm mà thật nhanh...vẫn là những niềm hạnh phúc bình dị và rất đỗi ngọt ngào a nhỉ :) :-*
    Ai cũng nói là trông mình đẹp đôi :( hx! e vừa thik vừa sợ ngta khen :( tại e lại nghĩ :(. Mà thôi, k nghĩ nữa, tốt nhất là tin tưởng và nguyện ước như cô gái trong bài hát a gửi cho e . Hì :)! (Longer...)
    Chỉ biết ở hiện tại, yêu thương hết mình cho từng ngày, từng giây từng phút trôi qua, vì e k muốn trông lại những gì e từng gặp phải trước kia nữa :).
    Cũng vi là a, nên e có thêm nhiều niềm tin hơn :)
    Cùng ước nguyện a nhé! :-*:-*:-*:)

Chia sẻ trang này