1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng một góc trời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi s0lotrada, 24/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    28 jours du joyeux :">... và mùa hoa Bách nhật đầu tiên 2 đứa bên nhau :)
    Cảm giác hiện giờ, thực sự vui và hp :). Ty của e và a đc mọi người ủng hộ, đc mọi người yêu mến, mọi người sẻ chia và giúp mình y nhau hơn, gần nhau hơn, chúng mình nhận được những lời chúc phúc chân thành từ bạn bè xung quanh :) ôi sao niềm vui nó quá đỗi giản dị, hp nó k quá lớn lao như những gì e hằng mơ nhỉ :) nó là đây, là đây a ạ!
    E có chút bồi hồi và xúc động, khi nhắc tới "cái sự bên nhau" , lâu lắm rồi e mới có "những sự bên nhau" thật đến vậy, gần đến vậy và cũng chắc chắn đến vậy :). Mong lắm chứ, mong mãi sẽ được thế này thôi, mong mãi cảm giác nhẹ nhàng êm ái, và dịu dàng, chiều chuộng :). Hay chăng, là những cuộc chuyện trò, trêu đùa k dứt, những tràng cười mãi k thôi, bên a, bên bạn bè của a và e...trong những chuyến đi, và cho những lần bên nhau , hân hoan hân hoan!
    Có những điều chắc chắn và có những điều k thể đóan biết trước...!
    Nhưg a và e chúng m đều k ngừng tin tưởng a nhỉ! :)
    Rồi niềm hp bình dị như bao người sẽ tới với vc mình a nhỉ :)
    Yêu a!
  2. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    đề tìm cho mình một nới thật sự là bình yên thì thật là khó, nhưng đôi lúc tưởng chừng là khó mà mình không nhìn ra được có khi lại là nơi phòng của mình, một góc nhỏ trong nhà, hay những người bạn mà bạn tưởng chừng như rất xa lạ thì lại là những người luôn quan tâm để ý đến bạn không ngừng lắng nghe và chia sẻ cùng bạn.
  3. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    1 phút...
    Thương cho ai oán tâm sự của người, thương cho những trăn trở suy nghĩ của người và thương cho những mối tơ vò chưa có nút gỡ...đã có lúc m có ý nghĩ cay nghiệt với những người k đối tốt với m,...nhưng đến khi họ chớm có những chuyện k hay lại thấy thương thay, buồn thay ghê gớm, thấy m thật đáng trak khi có những ý nghĩ tồi ... Dẫu sao, tất cả qua rồi, sóng gió qua rồi,...ngày mới đến và chỉ vui cười thôi :)
    29 jours du joyeux :">
    Cả tháng rồi mới có 1 chuyến đi chơi tạm đc gọi là xa với a, :( 2 vc đều thèm đi nữa quá :( cơ mà c lại đag busy. Haiz! đợi c thảnh thơi nhàn hạ là bắt đầu lên kế hoạch chơi bù :x:x:x.
    Hnay 2 vc đi chụp nhìn như ảnh cưới ý :))=)) cơ mà m dạo này béo quá :(( trông rất lạ, rất khác, rất béo :((. Nhưng được cái nét mặt, thần sắc khuôn mặt tươi tỉnh lắm, và ánh mắt đã kô còn vương buồn :), ai cũng nhận thấy vậy,...có lẽ tâm bệnh đã hết nên giờ tư tưởng thoải mái, béo quay :((:(( như heo :((:((
    Chốt lại: ngày hôm nay vẫn là vui vẻ cười nói bên c, bên bạn bè...những người k thể thiếu trên chặng đường tiếp nữa của m, yêu thương cho hết thảy.
    Lại một đêm ngon giấc, một "quá ngắn" cho những thương yêu bất tận...
    Thêm một ngày yêu !...
  4. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Con gái là thế a nhỉ?
    Sao con gái lại như thế?
    Hay chỉ mỗi e thế thôi...
    E lại buồn vu vơ, e lại nghĩ những điều mà chẳng bao giờ a để tâm tới, những điều a khó hiểu đc...
    M vẫn luôn vui vẻ, cười đùa...nhưng a biết k, sâu tận đáy lòng e mong những điều hơn thế, k chỉ là những véo von ở ngoài :). Những suy nghĩ của a thật khác những điều e hằng nghĩ tới...những thứ a để tâm cũng chẳng giốg những gì e cứ đứng lặng mà nhìn...:). Đôi khi e giật mình, khựng lại...vì lo vì sợ...vì những niềm vui mà e đang có...liệu có đúng là thật là bền lâu...hay chỉ mong manh như gió:)
    Chẳng hiểu e đã làm đúng k, những điều e đang làm có đúg k?
    E hiểu rõ hơn ai hết những điều mà e thể hiện là vì sao? những điều e đag làm là do đâu? Biết là k đúng nhưng e vẫn cố...
    E chẳng dám chia sẻ những suy nghĩ này cho ai nữa...thực k dám sẻ chia...
    Ơi ơi...e là của gió thật sao?
  5. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Un mois et 3 jour du joyeux ...!
    Chút trăn trở lẹ làng, khẽ khàng bay đi...
    Hnay e nói chuyện với A...
    Giờ e có một cuộc sống khác, e có những quan tâm mới, yêu thương mới, có thêm những bạn bè mới...e tạm bằng lòng với những gì được coi là ở hiện tại, chẳng dám mong ước điều gì xa vời nữa,...e sợ những thứ viển vông e đã nghĩ tới khi ở bên cạnh A...
    Lâu rồi A ạ, e lại đc nc cùng a một cách thoải mái và xuồng xã như thế, chẳng hiểu sao...e thấy trong lòng có chút vui vui và ấm áp, hơi tròn đầy...cứ thắc mắc mãi giờ csống A ra sao? Rồi nhiều thứ nhiều thứ lẵm, dẫu rằng e đã tìm đc hp cho riêng m, nhưng e vẫn nghĩ tới A, như một người bạn tâm giao, người tri kỉ, k hiểu sao, e luôn có ý niệm a sẽ là người hiểu e, lúc khó khăn e vẫn có thể tìm đến A, vin vào A, liệu có đúng vậy k, hay đó chỉ là cảm nhận vu vơ của e? k biết nữa...?
    Sóng gió qua rồi a ạ, giờ là lúc tĩnh tâm lại, sống chậm lại...!
    Nhìn lại...những điều trong quá khứ chỉ như làn gío thoảng qua...nhanh đến chóng mặt, có ngọt ngào có man trá...nhưng đáng để nhớ phải k a? E chẳng bao giờ quên bất cứ một điều j, chỉ là e chôn sâu và giữ kín nó ở một góc nào đó của tâm hồn...có ai sống mãi và ôm khư khư mãi những thứ đc gọi là QK đâu a?
    Hiện tại csống của e tạm yên ổn, e giờ nhẹ nhõm hơn nhiều. E cũng có chút niềm vui và hp, e cũng luôn mong A được như thế, luôn luôn...:)
  6. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    cho e ké 2pic với :))
    -----------------
    bây h mới để í...
    ngyà tham gia ttvn của e là ngày lẻ, của c là ngày chẵn, số đẹp :))
  7. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hối hận quá... :(
  8. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    dẫu 1 mình vẫn biết có yêu thương...:x
  9. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghỡ những điều muôn năm cũ trôi dạt...cứ ngỡ cái tâm hồn dậy sóng đã lặng yên...ngỡ an bình...
    Vậy mà phút chốc,...lại trở về với cái cố hữu.
    Nghiệm ra, con người bản tính từ khi mới sinh ra thật khó dời...
    Buồn vẫn hoàn buồn!
    Dơn độc vẫn hoài đơn độc!
    Kô muốn chia sẻ với bất cứ ai, chỉ vì chữ "tin"...sẽ chẳng giúp đỡ ai, san sẻ với ai nữa về bất cứ điều j, sự thực là thất vọng, vậy thôi. Bạn bè...là bạn hay là bè? Rốt cuộc, chả ai hiểu! Mà bản thân cũng chả có tham vọng đc ngkhác hiểu, chỉ mong ngkhác lắng nghe và thông cảm là đủ. Lắng nghe và im lặng khó thế sao???
    Hiểu k thưa tất cả, có những điều mỗi người chỉ muốn giữ kín nó cho riêng m, đâu phải cái j cũng mang ra để bàn dân thiên hạ bàn tán, rồi giả vờ cái kiểu quan tâm cho có, rồi giả vờ cho rằng m hiểu lắm...xl, tớ chả cần những cái thứ đại loại nthế, phiền các bạn cứ giữ lấy cái lòng tốt đấy nhé :|. Tớ quen 1 mình dù có khó khăn đến mấy tớ cũng tự giải quyết đc rồi, chả cần đến sự giúp đỡ vờ vĩnh nào của các bạn cả nhé.
    --------------------------
    Có chút căng thẳng, stress...vì nhiều việc k đc như ý muốn, vì nhữgn cái áp lực gđ đặt ra, người ngoài trông đợi,....
    May thay, khi ấy, m còn có người ở bên...A à! Dù rằng a chẳng hiểu e, dù rằng a chỉ biết lắng nghe và k thể khuyên bất cứ điều j...nhưg vậy là tốt lắm rồi, còn hơn là e phải lặng lẽ, lủi thủi một mình với 4 bức tường, để mà thút thít sụt sùi, may thay!
  10. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lặng yên nghe tiếng mưa rơi
    Lặng yên để thấy đêm trôi
    Lặng yên nghe tiếng thở dài
    Lặng yên nghe xót xa trong tôi
    ---------------
    Nhớ về A - Người đã từng đi ngang cuộc đời em...

Chia sẻ trang này