1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng một góc trời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi s0lotrada, 24/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Khi cả thế gian chỉ muốn ôm e bằng những cái ôm giả tạo, thì e có nên gạt hất tất cả những cánh tay đó ra...
    Hay vờ vĩnh mỉm cười để ngta tưởng e mãn nguyện lắm, e hp lắm với những cái thứ hời hợt nhờ nhờ đó...
    Chỉ mình e ôm lấy e thôi :)
    Nản, buồn, mong...!
  2. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đã bình tâm trở lại:)
    E biết là e có thể tự trấn an, tự vượt qua những khó khăn của m mà :)
    Cố lên!
    Sois - courageux!
    Bên e vẫn còn những cánh tay nâng đỡ e, thực sự...
    Bên e vẫn còn những chở che, thực sự...
    E cố gắng vì tất cả những điều đó thôi :)
    Sois - courageux!
  3. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cho những ngày lạnh đầu đông...:)
    Bất chợt e thấy ấm áp...
    Mùa đông đầu tiên của chúng mình...
    Có chút cảm giác khác lạ a ah, k phải lần nào cũng như lần này, k phải câu chuyện nào cũng yên ả và êm đềm đến vậy,...k phải lúc nào e cũng có tâm trạng bình lặng như thế...:)
    Những ngày qua, suy nghĩ của e thật bộn bề, e mất bình tĩnh, e co người lại để đối chọi với những điều làm e sợ hãi, càng gan góc thì càng thấy mệt nhoài, thấy chẳng ra sao...Mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Khi e đến tận cùng của những thứ e cho là khó khăn, của những thứ e cho là cản trở...cũng có lối thoát. E cứ lo lắng, loay hoay mãi trong đống "nghĩ" bừa bộn, tủn mủn và vụn vặt...
    Một mình e,...cứ lạc lối...mò mẫm...rồi bước ra :)
    Để giờ , e trở lại bình thường hơn xưa, vững tâm hơn xưa,...nghiệm lại, chẳng nên quá vội vã lo lắng,...cứ bình tĩnh và từ từ thôi, mỗi người có một con đường riêng, người này đi hướng này nhanh hơn, người khác đi hướng khác chậm hơn,...dù gì cũng là những ngã đường riêng, chẳng nên âu lo làm j :) Vậy sẽ thanh thản hơn:) Vẫn có riêng một con đường cho chính m cơ mà :) sao phải vội :)
    Đường đi có lúc bằng phẳng lúc gập gềnh, ai cũng vậy thôi :)
    Chẳng phải e k muốn chia sẻ,...chỉ là nếu một mình có thể giải quyết được thì e k muốn nhờ tới ai :)
    Mấy ngày rồi, đã có lúc e nóng nẩy, đã có lúc e hành động thiếu suy nghĩ, giọt nước tràn ly, vô tình làm buồn những người quanh e :) ừ, cũng làm buồn cho cả chính e :). Nhưng may thay, e đã được thôg cảm :). Tks for all!
    ---------------------------------------------
    Ấm áp!
  4. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Những tháng ngày vui cười...:)
    Tạm quên những trăn trở, tạm quên những bận tâm....học quên để sống thoải mái hơn.
    Mỗi ngày yêu thương lại lớn dần lên, mỗi ngày được cười nói nhiều hơn
    Bao nhiêu năm rồi còn lại gì và được gì...? e đã chẳng còn nghĩ tới nữa :) , Giờ khác rồi, mọi sự đã khác.
    E vui với những gì e đang có.
    E khát khao với những điều e muốn có.
    Muốn xây dựng một cuộc sống trong ước mơ của e...
    Je t'aime toujours :-*
  5. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mùa hoa cải đầu tiên mình bên nhau...
    Viết cho những điều e đang cảm nhận được...
    Bất chợt e mỉm cười :), bình thản và êm ái, e k dám gọi đó là hp...
    Lusm! :-*
  6. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Có những điều e chẳng bao giờ ngờ tới...
    Vậy là tất cả đã kết thúc theo 1 nghĩa riêg của nó, chẳng dám nói có hậu hay k? Chẳng dám nói có là toàn vẹn hay k? Chỉ biết, mỗi người đều có một con đường mới, một cuộc sống mới và những ước vọng mới...đó là điều qtrọng. Thoát khỏi cái cũ đến cái mới, sẽ tốt hơn hết thảy, dẫu sao đó cũng là sự chọn lựa, dẫu sao đó cũng là sự an bài hợp lý!
    (P/s: Cho những dang dở cuối cùng nơi xưa...!)
    Khi muốn quên lại càng nhớ, và khi cố muốn nhớ lại thì...ôi đã quên từ bao giờ! Con người là vậy, cái j cũng có thể thay đổi được, vì mình và do chính bản thân mình thôi.
    Như một làn gió, có dư vị , có dư âm...
    Tất cả giờ là ký ức...
    :) thật nhanh! :)
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    Cher mon amour!
    Ty của a và e thật nhẹ nhàng và êm dịu, bên a e chẳng phải bận lòng bởi bất cứ chuyện j. E đc a cưng chiều, a chẳng bao giờ trak mắng e , a cứ hiền như thế, lặng lẽ như thế bên e. Nhiều khi thấy a có chút trầm ngâm, nó quá lạ so với con người của a, e muốn hiểu hơn những suy nghĩ trong a mà a chẳng nói với bất cứ ai bao giờ...E hiểu rõ hơn ai hết, ny và tri kỷ có thể k phải là 1 người, thế nên hãy cứ mở lòng ra với bất cứ ai nếu a tin tưởng người đó :)
    Lu!:-*
  7. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên e có cảm giác bực bội và khó chịu...
    Lần đầu tiên e ức phát khóc...
    Lần đầu tiên có cái j đó mãnh liệt và rõ ràng hơn...
    Hơn 2 lần e nhìn lại những gì e đang có...
    Hơn 2 lần e nghĩ suy lại những gì e đã với tay lấy...
    Cảm giác buồn vs chán dễ làm nản, nản thì dễ buông xuôi...e chẳng tin vào một EM như lúc trước. Vì sao ư? vì e đã học được nhiều thứ, vì e đã trải qua nhiều thứ, nên e nhút nhát hơn, vì nhút nhát hơn nên e luôn muốn m ở một vị trí có thể dễ dàng rút lui hơn, bớt gây cho e những gì mà ngta gọi là buồn thương...
    Cái sự vô tâm nó kô có chỗ đứng trong trái tim e!
    Cái sự vô tâm sẽ đẩy e ra phía khác...!
  8. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Rồi mọi thứ đều qua thật chóng vánh theo nhịp cảm xúc của e...:)
    2 mois du joyeux! :x:x:x
    Đôi khi thấy y cái đơn giản của a.
    Đôi khi thấy thích cái mộc mạc chân thành của a.
    Cũng thik cái sợ sệt và nhút nhát của a.
    Nhìn ngoài gân guốc, nhưng lại hiền khô...Lúc nào cũng nhường e, lúc nào cũng lo lắng e giận,...chẳng bao giờ quát mắng e...:)
    Mình cứ lặng lẽ bên nhau như thế...
    Chẳng nghĩ ngày mai ra sao? chẳng cần biết mai sẽ thế nào?
    Giờ thì e hiểu lắm ý nghĩa của những câu nói, hãy yêu thương và vui sống cho hết trọn một ngày...
  9. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn tình yêu, mãi mãi...:-*
    Cho những ngày giá lạnh nhưng...e thực sự ấm áp :).
    Những giận hờn vu vơ, nóng nẩy và bực bội của e,...tất cả đều đc xoa dịu nhẹ nhàng và âu yếm.
    Lusm!
  10. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thấy có chút đắn đo, chạnh lòng và man mác...:)
    Có lúc sống vội vàng hấp tấp lại mong chậm lại
    Đến lúc dừng lại rồi, lại thấy chán nản vì sống tẻ quá, nhạt quá, lại khát khao cái hương vị hơn, cái màu sắc hơn...con người biết thế nào cho đủ :)
    Quá vồ vập lại lo...
    Đến khi ôn tồn lại hụt...
    Cái cảm giác cứ lập lờ và lưng chừng, nửa vời xa lắc.
    Muốn thoát khỏi cái vỏ, vực mình sống có khát khao có hoài bão...làm j m muốn làm, sống cuộc sống do m định đoạt, làm chủ những thứ là của m, thuộc về m. Chỉ múôn vùng lên chạy...cho nhanh ...cho xa...!
    Giờ trog người chỉ có cái chất nhàn nhạt, có cái màu lờ mờ, ko ra đỏ k ra trắng cũng chẳng phải cái màu hồng nhờ nhờ nữa...csống vậy thật nản, mỗi người chỉ có 1 cuộc đời thôi mà...:). Lại bắt đầu từ đâu đây, gây dựng từ nơi nào đây, có quá muộn k, liệu đủ dũng cảm k? Chỉ muốn lao vào trung tâm dòng xoáy, để đấu tranh để bật dậy để thấy m sống cho nó trọn nghĩa hơn. Có phải cái lý thuyết này nó quá trẻ con và mông lung?
    Kô có nỗi buồn và cũng hiếm muộn những niềm vui thực sự :).

Chia sẻ trang này