1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng một góc trời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi s0lotrada, 24/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Chỗ này là nhật ký à, rải cái chiếu ngồi hóng, xí một chỗ ở góc trời này
  2. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, "mặt hồ phẳng lặng , lòng hồ dậy sóng"...ừ cái thứ sóng ngầm chết tiệt, ừ...như thế mới là s0lo.
    Lặng lẽ trôi, lướt đi từ từ...nó cuốn đi từ từ... nhưng bất chợt dội về, một chút thôi, một ít thôi, nhưng nó man mác...nó chờn vờn lại làm tâm hồn chấp chới...qua phút đó,...lại phẳng lặng như cái sự thật được che giấu.
    Ôi có đôi khi thèm được là gió,...
    Có đôi khi thèm được là cát....là những bước chân...là trời , là trăng...
    Ừ thì "mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi"...nhưng..."cứ gai góc cho biết mình gai góc"...
    Cứ gai góc, và xù xì đi :|...
  3. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được có lẽ tại nãy uống trà...lang thang thấy một vài nơi nhắc đến Thu. CŨng định post tại đấy nhưng ko hiểu sao thấy chống chếnh, cảm giác nó ko phải đất của mình. Lại mò về cái xó xỉnh này lan man.
    Thu sang! Giật mình thật đấy, đã lâu thế rồi :) đúng là không thể nhận ra...tất cả như ảo ảnh, như bong bóng nước, chạm nhẹ vào rồi vỡ tan...
    Thu thì sao ư? Buồn 1 chút theo đúng dư vị thu, ... sâu lắng hơn, cuộc sống chậm hơn, ... già cỗi và cằn cộc hơn...
    Đã từng hp với mùa thu...
    Có khi mùa thu là hoa sữa...
    Có khi mùa thu là chiếc áo mới mua ...
    ...
    Giờ mùa thu là mùa kế tiếp sau mùa hạ
    Đang nghe love of my life ; elle rentrait de l''ecole và quelqu''un m''a ***, ....hay thật bài nào cũng hay, bài nào cũng buồn....có lẽ bởi vậy mà bị ảnh hưởng 1 tẹo, ...
  4. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    il y a quelques minutes, j''ai te vu...pourtant, je n''ai pas t''apelle''... Soudain, Bcp de sentiments reviennent....je de''teste ca...
  5. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là thật bất ngờ, ...nhiều bất ngờ thú vị
  6. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, ba lô trên vai, tiếp tục bước đi, những con đường in dấu chân e...nhẹ bẫng và véo von...
  7. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Nay vội vàng mua được đôi dép, giờ thì lại chán ế chẳng muốn đi...cứ bận rộn chuẩn bị rồi đến sát lúc đi lại thấy ....
    Ơi ơi...cuộc đời là những chuyến đi....những chuyến đi rất dài...đi mãi...mong manh quá!
    Rồi s0lo sẽ tới đích ...
  8. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đang ở Sapa, thời tiết hôm nay đi y hệt hôm đi Đà Nẵng, lúc sáng mới đến mưa to thôi rồi, hehe, cơ mà khi cbị đồ xong thì trời tạnh, hửng nắng, nắng nhẹ không rát. :D Nói hcung thời tiết vậy là ổn rồi. Mỏi rã rời chân cẳng vì đi :-ss , giờ đành phải ôm gối onl 1 lúc rồi tối đi "khám phá ẩm thực tiếp" :)):))
    Mong lúc nào cũng nhẹ nhàng như này quá
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    có đứa nào về mà ko có quà là ăn đòn
    he he
    Chúc vui vẻ
  10. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Hôm nay đi lượn được những đâu rồi. Đã vô bản khám phá các anh dân tộc chưa

Chia sẻ trang này