1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng một góc trời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi s0lotrada, 24/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mình mà cũng biết ốm à T.T. Mệt, cả đêm trằn trọc, đau đầu, đau chân, nhức mỏi, người nóng hầm hập... :((:((
    Seule!..
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    kiểu này là bệnh ko được đi chơi đây mà,...Giờ mà ông bà đồng ý cho đi chơi tẹt ga thì chả ko khoẻ như voi luôn...hờ hờ...Trúng tim đen nhờ...
    ........
    Thui,,,cố uống thuốc cho chóng khoe rnhé,,,chúc sớm khỏi ốm
  3. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đầu lại đau như búa bổ, T.T mình là người nói dối T.T
  4. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đã " trở về " theo nghĩa của riêng t !
    Tự chúc mừng nhé !
  5. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ttvn đơ đơ quá :( lúc muốn xả thì k xả được :-s
    T2 bắt đầu đi học rồi...Mới .... tout prêt!
    Soudain, je veux parler "faire des effort solo" parce que demain, ce sera un nouveau jour!...
    Dang tay ôm tất cả , đón nhận tất cả , cho đi để nhận lại hoặc kô, miễn sao thoải mái trên con đường lựa chọn là được. OK ! ASA!
  6. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai hoàn thiện nốt con đường còn dang dở trong quá khứ. Đã đặt bước chân tới hầu hết những địa điểm được nhắc đến ở ngày xưa, ...
    Mai là kết thúc, khép lại tất cả...k còn j để phải hối tiếc vì đã chưa làm...
    s0lo pro lắm ! tự thưởng
  7. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Done!
  8. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chòng chành chông chênh chới với...Nghiêng !
  9. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    đầu đau như búa bổ, mệt quá T.T
  10. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại anh sau 1 năm nhưng nó vẫn nhận ra anh ngay. Có thể vì ấn tượng về anh quá mạnh, nên nó lại bình tĩnh thêm 1 lúc nữa để mà run. Cũng may là không ai nhận ra điều đó, làm nó chỉ hơi đỏ mặt... và tìm cách lờ anh đi. Anh say sưa với "Rung một góc giường"...... còn nó hiểu rằng nó đã yêu anh.
    Từng đấy tuổi rồi, mà nó vẫn còn nhút nhát. Để rồi đến cuối cùng nó lấy hết can đảm để "làm quen" với anh. Và nó hiểu rằng, hình như anh cũng nhận ra nó.
    1 năm sau đấy, anh đã có title "bình đã có hoa" thay vì title của nó là "hoa đã có chủ". Chỉ biết là anh đã ở bên nó thật nhiều, an ủi nó, cùng nó vượt qua những khó khăn của anh và của nó.
    Mỗi một ngày qua đi, nó biết rằng nó lại yêu anh nhiều hơn. Cho dù điều đó chưa thể nhiều bằng tình yêu và tình thương của anh đang dành cho nó.
    ...................
    Hôm nay là ngày đẹp theo định nghĩa của internet. Nó muốn ở bên anh, đi lẽo đẽo theo anh dưới cái trời nắng 40 độ, lèo nhèo với anh..........
    Nhưng tất cả chỉ tan vèo đi khi nó vẫn còn giận anh chuyện hôm qua.......
    Nó giận anh vô trách nhiệm với chính anh. Anh cũng biết rằng nó chẳng bao giờ bắt tội anh điều gì, nhất là phải đi lại giữa trời nắng thì càng không. Nhưng điều anh đang quan tâm là ngay lúc đó, chứ không phải là điều sau đó vài ngày, vài tuần thậm chí là cơ hội thay đổi cuộc đời. Nó đã phải gọi điện để anh về ngay, nhưng.............................
    ...................
    Nó bối rối và không biết phải làm gì nữa.......... "9 trùng ơi, có phải sắp về 9 suối rồi không"?

Chia sẻ trang này