1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng một góc trời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi s0lotrada, 24/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Từ nay quyết tâm kệ, Je ne suis pas une poupelle >"<
  2. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đêm xuống...lâu lâu lại thức muộn vậy...và cảm xúc cũng lắng xuống nhiều. Mình đã làm rất tốt "những việc tưởng như khó khăn ấy". Sẵn sàng đón nhận, sẵn sàng chia sẻ khi người khác muốn và cần có một nơi nương tựa , sẻ san...
    Nhưng cho đến cuối cùng thì sao?
    ...
    Thôi vậy, cứ coi như đã làm được việc tốt...cứ coi như làm vậy cho yên lòng, cứ coi như đang tự lừa dối mình thêm 1 lần nữa.
    Tốt quá lại thành xấu !...
  3. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Muộn rùi đi ngủ...
    Mai lại là 1 ngày mới, tuần này bận rộn với rất nhiều điều mới mẻ và hay ho. Đang chờ đợi và đón nhận, đang hy vọng nữa...mong mọi việc đều diễn ra tốt đẹp.
    yêu cái tuần này
  4. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hơi chạnh lòng 1 tẹo, thấy hơi buồn và hình như là hơi ngốc...
    Thật là, mình làm mình chịu...buồn mình quá T.T
    Hôm nay sinh nhật e trai mình, lại lên cơn nhớ nhà T.T
    Khi nào mới thực sự cười đây :), mong quá, hy vọng quá :)
  5. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Khi mọi cái đều đi quá ... tôi biết ghét ...
    Khi cái sự quá ích kỷ trỗi dậy... tôi biết ghét ...
    Giờ tôi thấy ghét...
    Mọi sự tốt của bản thân , đều trở thành vô nghĩa...đều làm trò hề cho người đời...
    Khi cần thì ôm lấy , vơ lấy, để mà trút mà gột...
    Khi ko cần thì vứt đi như rác,... => loại j đây trời :|...thật đểu , thật nhạt ! Thương hại cho những cái loại như thế! :|
    Đừng trak vô tình :|
    Tại cái sự ích kỷ, tại cái sự tham lam của các người...
    Đã bóp nghẹt cái tốt rồi:|
    Sẽ có một cái giá hợp lý với các người...
    Quá muộn !
  6. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    chỉ là lời nói thôi chứ đâu có tí dư vị nào thật đâu:)):))=))=)) toàn điêu cả :))=)), vẫn mong sự trả giá đích đáng dành cho all các người :))=)) :|
    tự xl bản thân vì đã chua chát dường ấy, nhưng cái loại như bọn chúng đáng bị như vậy!
  7. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mong mãi im lìm như thế....
    Mong cứ yên ả như thế, phẳng lặng như thế...
    Mệt mỏi với những cơn bão lòng...mệt mỏi với nghĩ suy, mệt với cái tôi và muốn nghỉ ngơi...
    Đơn giản vậy thôi...!
    thằng bạn nối khố rủ đi học hip hop dance=))=)) hay là học phát cho xôm=))=))
  8. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đã có phút giây mình chơi vơi có cảm gíac dường như mình đã có chút rung động bởi 1 ánh mắt, rồi cũng có thao thức,...cảm giác được sưởi ấm...ngay tai lúc đó, ... tại sao mình lại kìm lòng lại...rõ ràng đoán biết được nếu thả lỏng người, thả cho cảm xúc bay bổng, thả tâm hồn ra thì có lẽ...à không chắc chắn sẽ có một con đường mới mở ra...
    Thực sự khi định bước chân, mình lại rụt về...lại ép phải suy nghĩ về những cái muôn đời cũ để cố kìm lòng lại, để không cho bay bổng nữa, ...sao lại như thế chứ?
    Giờ chắc biết đắn đo hơn, biết nhiều do dự lưỡng lự hơn, biết vị trí của mình và biết nên tìm cho mình những gì? mà không đơn giản chỉ là cảm giác mang đến là bước theo được...
    Tiếp tục đợi,...liệu thực sự nó đã đến chưa?
  9. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/VCAEBBlxIE[/FLASH]
    Ngồi tìm lại những phút giây đã cho ta tiếng cười
    Ngồi Một mình giữa bóng tối nghe âm thanh vang từ phím đàn
    Thời gian đã trôi qua mà bỗng nhiên anh quá xa lạ
    Từng đêm thâu nước mắt rơi
    Nhìn từng hạt mưa rơi nhanh trên con đường vắng anh
    Từng hạt mưa rơi vỡ như tâm hồn khi đã mất anh
    Làm sao xóa đi vết thương đã khắc trong lòng
    Bao tiếng cười đã cuốn đi theo thời gian
    Ta đang cố quên đi những ngày hôm qua
    Để được bình yên sống những ngày mới
    Dù ta muốn quên đi tình yêu trong ta
    Để tâm hồn nhẹ bay
    Dù ta muốn quên đi ngày anh cho ta
    Để thấy rằng cuộc đời còn nhiều niềm vui
    Dù ta muốn quên đi ? muốn quên đi
    Hãy cho ta nói lên dù 1 lần thôi
    Rằng ta yêu anh hãy cho ta lớn lên cùng đắm say
    Nhưng ta biết ta phải quên ta phải quên
    Và em xin lỗi xin lỗi anh chân thành
  10. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi có cái farmville mình thik nghịch thì lại chả vào được :((:(( chán toá là chán :((:((
    Đêm nay Bác ko ngủ T.T bài với chả vở T.T

Chia sẻ trang này