1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng tư

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pittypat, 24/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Khi mở căn phòng riêng tư cho mọi người xem , đừng nên dọn dẹp những thứ bừa bộn , đừng cố làm nó gọn gàng hơn . Cả bạn và khách mời sẽ thấy thoải mái hơn .

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  2. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    ko hẳn bác ạ, nếu mà xét theo nghĩa đen. hôm trước bọn bạn em tấn công cái "căn fòng riêng tư" của em và ... hỏng hết cả hình tượng ! đấy là tại em ko bit mà dọn trước đấy.
    em thò cổ vào cái box văn học này, chẳng bit như thế có fải là đã lâu chưa. đọc hợp tuyển của các bác thấy tình cảm thật đấy. nhưng, như Nguyệt ca bảo đấy, cuối cùng thì mọi người lên đây chỉ tìm ng` quen thì những người mới vào bit bao giờ mới thành người quen?
    thôi thì em làm người lạ, ngó chỗ này 1 ít, chỗ kia 1 ít, học tập các bác cái đã.
    vả lại, có fải ai cũng dễ dàng trải lòng ra được đâu hở các bác?
    bất tri tam bách dư niên hậu...thiên hạ hà nhân khấp fri13th...
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Bạn fri13th ạ, tớ viết "riêng tư" không phải chỉ cho những người bạn tớ. Có lẽ trình độ tớ ít ỏi, không thể diễn tả được hết những điều tớ muốn gửi gắm, không phải chỉ cho "bạn cũ" mà còn cho rất nhiều người yêu thích mà ghé thăm văn học. Đôi khi câu chữ không gói nổi ý tưởng, đôi khi thấy buồn vì khôgn ai hiểu mình.
    Trước lạ sau quen, chỉ cần bạn chìa tay ra...
    starry starry nights...
  4. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn Pitty thân yêu, mọi người hiểu em mà !
    Khoai lang
  5. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    tay em đây này, pitty, tay rất lạnh và rất xương, pitty ủ cho em nhé!
    mà em nào có ý gì đâu, sao pitty lại buồn?
    chỉ muốn nói rằng để có thể cảm thấy ấm áp thì không chỉ một người nhóm lửa. khi người ta quây quần sưởi bao giờ cũng ấm hơn mà, fải ko?
    bất tri tam bách dư niên hậu...thiên hạ hà nhân khấp fri13th...
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tớ chán chìa tay rồi, giờ chỉ thích chìa môi thôi.
    Đùa tý, chúc tất cả các thành viên của Box Văn học một năm mới vui vẻ và hạnh phúc.
    It may be rainin', but there's a rainbow above you
  7. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nghe pitty nói , thấy có lỗi ghê !
    Box VH Tết này có họp offline không ?
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Năm mới, chúc cả nhà cuộc sống mọi mặt đều ngon lành!

    Tequila Sunrise
  9. Daisy

    Daisy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mến tặng Pitty và các bạn trong box Văn học, chúc mọi người năm mới hạnh phúc cùng vạn sự nhu ý

    Reach out and touch your friends,
    The depth of friendship has no end.
    As hands spread out across the earth,
    You'll find the world's most perfect worth.
    Hand to hand and heart to heart,
    The power of friendship will not part.
    Friendship grows from day to day,
    Spreading love along the way.
    You are my friend
    You lend me your hand
    Help me understand
    You are my friend

    Anh, thì môi đây này , giá mà là thật anh nhỉ
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi, báo động tình trạng riêng tư quá mức giữa các bác nhá!!!
    Mà thôi, năm hết tết đến rồi, em chả biết chúc gì, bao nhiêu lời hay ý đẹp các bác nói hết rồi còn đâu, thôi thì chúc các bác mau mau nắm được hết tay nhau .
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!

Chia sẻ trang này