1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng tư

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pittypat, 24/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Ah
    Vậy ra tôi là một người lạ, thò cổ vào cái topic đầy riêng tư của các bác đây
    Chân thành xin lỗi mọi người.
    Nhưng một người đọc cũ và viết mới như tôi đây có lẽ là ko thể tham gia vào cái gia đình box văn học đầy đầm ấm này đc rồi
    Có lẽ thế...........
    Kẻ sở hữu một ý chí sắt đá và trái tim mềm yếu
  2. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Khóa nick rồi, bây giờ mới thấy thật "riêng tư" với cái nick này. Chà , ai lại lôi cái topic này lên thế ? Vui thật....
    Trưa nay lóc cóc đạp xe, về gần đến nhà rồi, bỗng thấy Raxun cưỡi xe máy phóng xẹt qua mặt mình, gọi với theo ( tất nhiên giọng vẫn to như mọi khi ) : "Chú ơi ! " thế mà chàng không nghe thấy, chậc !
    Mọi người giờ thế nào nhỉ ? Mình thì sắp lên thớt đây, công việc cũng đã giao cả cho những người ở lại, không biết tu hành có đắc đạo không, nói là cố thì chỉ biết màcố thôi.
    Pit, Ra, anh Teq, No-fear, Yasu, bác VNHL, days, Irish, Egoist, ...mọi người dạo này thế nào?
    Còn những người mới đến ? Hi vọng các bạn cũng sẽ hoà nhập và gắn bó với văn học nhanh như cái hồi đầu tiên của mình. Box văn học vẫn luôn là vậy , rộng mở đón tất cả mọi người....

    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Vẫn có em trong tim...box nhạc Trịnh...
  3. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ừ thì cố lên nhá NC nhá! NC khoá nick này để dùng nick khác làm tớ nhớ hồi sắp thi cũng thế, hi hi, vì mẹ chỉ bit 1 nick của mình thôi nên khoá luôn nick ý lại để nếu mẹ có ngó qua ttvnol thì cũng thấy con ngoan của mẹ đã ngoan thật rồi, ke ke...
    người mới đến và người đã đến lâu, làm gì có ai vào đây mấy đâu mà quen nhanh với quen chậm chứ!
    hôm nay có ai qua nhà Raxun uống bia ko? hôm qua blur đi với box KL, thấy người ta ko mũ mình cũng xí xớn theo, ko mũ nón gì, tối về cái đầu mới cho biết thế nào là xí xớn, hic...hôm nay lại còn bị tóm 1 đống việc khỉ gió ở trường nữa, giờ này mới thoát nên ko có qua đấy được, hình như NC có qua hả? chúc ko say!
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  4. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chả có mấy ai, em NC đến một tí xíu thì cả bọn phải té đi học. Thông tin mới: em NC dạo này hót hay hơn và sắp hót ở Nhạc Tranh thứ 6 tới.
    Nhắn riêng NC: trả công cho anh vụ quảng cáo rầm rộ đê.

    Tôi cất tiếng hỏi mà chẳng có trả lời, chỉ có tiếng nói vọng ra từ đằng sau cánh của
    Hãy coi trừng cái chết giữa cánh đồng cô đơnì
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Lại phải góp ý với Raxun "coi chừng" chứ không phải "coi trừng".
    Raxun có bài thơ nào mới post lên đi
    It may be rainin', but there's a rainbow above you
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bác VNHL mất công sửa cho nó làm gì. Thằng này không bao giờ hết sai chính tả. Bao giờ già khú đế làm ông nội rồi, có thơ phú gì thì nó lại đem nhờ thằng cháu học lớp 2 duyệt qua chính tả cho, rồi mới dám đem post.

    Tequila Sunrise
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc
    ... whatever my heart says...
  8. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

    hay quá! từ chuyện riêng tư của box đã đến chuyện anh em họ nói xấu nhau!
    nói tiếp nào!
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  9. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Dạ dạ, em sai em sửa. Các bác xây dựng thì không xây, cứ thấy lỗi là lôi em ra đập. Em đang ngồi rung đùi ngon nghẻ, tự nhiên bác VNHL dựng cổ em dậy, bác Teq đá cho một phát còn hai bác Pit với Blur thì vác gạch đập tới thế thì em làm sao đỡ được.

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Bác yên tâm bác Raxun ạ. Còn em đây (ờ, sao mình nhân đạo thế không biết!), em sẽ mang bông băng thuốc đỏ với dầu cao con hổ ra sơ cứu cho bác.
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!

Chia sẻ trang này