1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Riêng tư

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pittypat, 24/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hic, dạo này tâm hồn em suy đồi lắm rồi ạ. Sự bay bổng của em chỉ đủ cho em trong cái việc bay người lên đánh đầu ghi bàn trên sân Y sáng chủ nhật thôi, chứ làm thơ thì em chịu.
    Bác VNHL gọi Teq post bài ấy, hắn viết được cả một bô rồi, chỉ ko post thôi.

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    thấy mọi người đánh đập cu Raxun mới nhớ mình cũng chả khá hơn nó cái món chính tả . Khi mãi suy nghỉ để viết thì cũng không còn nghỉ đến chính tả . Ngớ ngẩn thật ! Mà chính tả làm gì ? đọc hiểu là tốt rồi !! he he ( cùn thế )

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu tại sao 1 người như Julian mà chỉ có 5 người vote?
    no-thing-no-body-only-my-self
  4. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Vote là cái trò nhảm nhí nhất trong tất cả các trò nhảm nhí.

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  5. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    ke ke! môn chính tả thì lại là môn duy nhất em tự hào suốt 5 năm cấp 1 đấy, hic...còn các môn khác... nhưng các bác viết bằng cảm xúc hay bằng SGK lớp 1 nào? thỉnh thoảng bỉ nhau 1 tý cho vui thôi nhờ!
    mấy cái sao với trăng, chậc! chả lẽ mình lại gác kiếm đi câu sao nhìn cho nó đẹp mắt.
    liệu có bao nhiêu sao là thật nhỉ? tất nhiên, trừ các ông sao trên trời!
    Chào NTT cái nào
    ...lòng ta trăm con hạc gầy vút bay...
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Uh, cảm xúc thì thế đấy. Các bác cứ sang Box tiếng Việt mà xem bà con hô hào giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt thế nào. Kể ra cũng ko sai là mấy
    &*(^*&^$&^#()*_)*
    Đôi khi cần dừng lại...để hiểu hết con đường
    [size=4Đôi khi cười hấp hối...để biết tròn yêu thương[/size=4]

Chia sẻ trang này