1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RIHANNA: Rihanna hợp tác với Ne-Yo sau khi "kêu cứu" xong

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi mellyvee, 12/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    RIHANNA: Rihanna hợp tác với Ne-Yo sau khi "kêu cứu" xong

    Đúng là một cơ hội tuyệt vời khi một cô gái trẻ đẹp đang kêu cứu, và một chàng trai tốt bụng tử tế đang ở gần đó, đặc biệt là nếu cô gái đẹp đó lại là một ngôi sao R&B hot như Rihanna.

    Chắc chắn là tất cả các chàng trai thế giới sẽ sẵn sàng đáp lại lời kêu cứu của nữ ca sĩ sinh đẹp người Barbados khi cô kêu "S.O.S (Rescue Me)" - single đầu tiên từ album thứ 2 A Girl Like Me sắp phát hành vào tháng 4.

    Ngày 15/2, Rihanna đã nói về ca khúc sau sân khấu chương trình Nike Rockstar Workout tại Key Club ở miền Tây Hollywood: "Có 1 chàng trai đem lại cho tôi một cảm giác hết sức mãnh liệt, anh ấy làm tôi muốn phát điên, và tôi cần có 1 người cứu thoát mình." Và cô đã tiết lộ trước về ca khúc nhạc dance với phần vũ đạo của Jamie King biên đạo (Jamie King chính là người đã hợp tác với Madonna trong video mới nhất "Sorry"). Rihanna và Jamie đã hợp tác để cho ra bộ sưu tập thời trang Nike theo phong cách Dance, đồng thời thực hiện luôn clip cho "S.O.S". Các fan có thể học các điệu nhảy của Rihanna trên website của Nike.

    Nữ ca sĩ từng làm sôi động các sàn nhảy mùa hè năm ngoái với ca khúc "Pon De Replay" đã gần hoàn thành album thứ 2. Cô gái sắp 18 tuổi àny đã sẵn sàng thể hiện với cả thế giới về sự trưởng thành của mình.

    Cô nói về sự từ giã phong cách nhạc sôi động trong album Music of the Sun: "Giọng hát tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, về lời bài hát thì tôi muốn hát về những đề tài tôi chưa từng đề cập đến trước đây, những kinh nghiệm mà tôi đã trải qua và những chuyện mà bất kỳ một cô gái 18 tuổi nào cũng phải trải qua."

    Dự định của Rihanna là vẫn đi theo phong cách cũ, nhưng cô muốn pha trộn một ít nhạc rock''n''roll cổ, ví dụ như ca khúc mang phong cách rock và reggae "Kisses Don''t Lie."

    Rihanna cho biết: "Lớn lên ở Barbados, tôi không nghe nhiều nhạc rock cho lắm. Chúng tôi rất thích nhạc reggae và hiphop. Nhưng năm ngoái sau khi sang Mỹ, tôi đã được nghe nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, trong đó có rock và tôi rất thích. Giờ đây phải nói là tôi yêu nhạc rock."

    Rihanna đã đồng sáng tác một số ca khúc trong album mới, hợp tác cùng các nhà sản xuất Evan Rogers và Carl Sturken và StarGate. Cô còn hợp tác với Ne-Yo. Ne-Yo đã sáng tác bản ballad ngọt ngào cay đắng "Unfaithful" - một ca khúc chắc chắn sẽ thể hiện một khía cạnh mới của Rihanna.

    Cô cười và nói: "Tôi được miêu tả như một kẻ giết người trong ca khúc đó. Tôi như đã giết một chàng trai bằng cách làm tổn thương anh ấy, lừa dối anh ấy. Anh ấy phát hiện ra và cảm thấy rất tồi tệ. Anh ấy cảm thấy như mình vừa bị giết khi biết rằng có 1 chàng trai khác đang làm tôi hạnh phúc. Tôi thích ca khúc đó, vì thường thì các chàng trai mới hay bị coi là kẻ lừa dối. Cuối cùng thì cũng đã có người khẳng định rằng các cô gái cũng biết lừa dối."

    Một bản ballad khác "A Million Miles Away" là một trong những ca khúc mà cô yêu thích trong album. Cô tiết lộ: "Theo tôi đây là ca khúc thể hiện giọng ca của tôi tốt nhất album."

    [​IMG]
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Rihanna hợp tác với Ne-Yo sau khi "kêu cứu" xong
    Sự trở lại như thế nào là bất ngờ nhất sau khi đã có một single thành công vang dội lấy cảm hứng từ nhạc điệu của một hòn đảo? Thể hiện hình ảnh một cô gái 25 tuổi với phong cách new-wave quen thuộc liệu có phải một ý tưởng hay?
    Thậm chí nếu bạn không sinh năm 1981 khi Sofe Cell phát hành "Tainted Love", bạn vẫn có thể nhận ra được cái gì đó quen thuộc của phong cách này trong single mới "S.O.S" của Rihanna với những đoạn lời như: "S.O.S. please someone help me/ It''s not healthy for me to feel this/ Y.O.U. are making this hard/ You got me tossing and turning I can''t sleep at night". Như vậy, ca khúc đầu tiên từ album thứ 2 A Girl Like Me (phát hành ngày 25/4) là một lời kêu cứu. Nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy hình ảnh một cô gái đang kêu cứu từ những nụ cười rạng rỡ của Rihanna trong lễ trao giải Nickelodeon Kids'' Choice lần thứ 19 ngày 1/4 vừa qua.
    Cô nói về việc phát hành album: "Tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Tôi rất phấn khởi về việc ra album. S.O.S là lời kêu cứu mong thoát ra khỏi cảm giác điên cuồng mà một chàng trai đã mang lại cho tôi." Rihanna đã không tự chủ được mình trong video của ca khúc - một khung cảnh sàn nhảy quen thuộc với những ánh đèn màu và phòng locker ở trường trung học.
    Hãng Nike đã mượn ca khúc này làm nhạc quảng cáo mặt hàng quần áo mới lấy cảm hứng từ nhạc dance. Nike đã đưa video "S.O.S" lên www.nikewomen.com, cho phép người truy cập học nhảy từ vũ công Jamie King.
    Clip ca khúc được quay ở Los Angeles trong ngày sinh nhật của Rihanna, và cô cho biết ca khúc này mới chỉ là điểm khởi đầu cho một lĩnh vực mới cô khai phá trong album tiếp theo album đầu tay Music of the Sun. Lại hợp tác với những nhà sản xuất / sáng tác ca khúc Carl Sturken và Evan Rogers, cô cho biết cái tên album như một lời tuyên bố.
    Rihanna nói: "Album được đặt tên là A Girl Like Me vì đây là một album có nội dung hết sức riêng tư. Nó như đứa con tinh thần của tôi. Nó thể hiện tất cả những khía cạnh của một cô gái như tôi, những trải nghiệm trong cuộc sống của tôi." Ngoài hợp tác với Sean Paul, cô còn làm việc chung với Ne-Yo trong single thứ 2 "Unfaithful".
    Cô bày tỏ: ""Unfaithful" là một bản ballad, một điều hết sức mới mẻ với tôi, nhưng tôi rất phấn khởi. Còn có một số ca khúc nhạc dance khác, một vài bài nói về tình yêu, có bài lại nói về đề tài làm sao để tránh xa những kẻ ghét bỏ bạn. Album này nói về tất cả những gì quanh tôi."
    [​IMG]

Chia sẻ trang này