1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rivaldo và nỗi nhớ màu áo vàng xanh !!!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Computerdeptrai, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Rivaldo và nỗi nhớ màu áo vàng xanh !!!

    Rivaldo và nỗi nhớ đội tuyển

    Sau một thời gian phiêu bạt ở đất nước Hy Lạp trong mầu áo Olympiakos, Rivaldo tâm sự anh vẫn rất nhớ màu áo vàng xanh và sẽ cố gắng để trở lại đội tuyển Brazil vào World Cup 2006.

    Sau một mùa giải đầy thất vọng với AC Milan, nhà vô địch thế giới năm 2002 đã nghỉ đá bóng tới nửa năm trước khi "đậu bến" Olympiakos. Tại đây, tiền đạo có cái chân trái "khéo nhất thế giới" đã tìm lại được niềm vui trên sân cỏ và giúp CLB Hy Lạp này hạ gục Liverpool tại Champion League lượt đấu trước.

    Mới đây, trả lời phỏng vấn của một kênh truyền hình Brazil, Rivaldo đã bày tỏ khát vọng được trở lại màu áo vàng xanh:

    "Hiện tại tôi đang có phong độ rất tốt. Vì thế tôi muốn ông Parreira cho tôi một cơ hội và ai biết được, có thể sẽ là tại Đức năm 2006. Tôi tin vào khả năng của mình và Parreira cũng vậy".

    Không chỉ trải qua những thăng trầm trên sân cỏ, thời gian gần đây, Rivaldo còn gặp nhiều chuyện buồn trong cuộc sống riêng. Ly hôn với vợ và không được sống cùng 2 đứa con khiến Rivaldo bị phân tâm rất nhiều. Thế nhưng anh là một con người đầy nghị lực: "6 tháng không chơi bóng thật không tốt với sự nghiệp của một cầu thủ nhưng mọi điều tồi tệ nhất đã qua. Tôi đã trở lại".

    HLV đội tuyển xuất sắc nhất thế giới, ông Parreira rất hoan nghênh mong muốn của Rivaldo: "Thật vui khi nghe anh ấy nói thế. Rivaldo có mối quan hệ và ảnh hưởng cực kỳ gần gũi với các tuyển thủ, các cổ động viên. Ngọn lửa nhiệt tình vẫn cháy trong con người Rivaldo. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn phải cải thiện thể lực cũng như chứng minh khả năng của mình tại CLB. Cánh cửa đội tuyển sẽ không khép lại với Rivaldo".

    K.L.
  2. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    đã có lúc tất cả dường như đã chấm hết và bầu trời dường như đã đổ sập trước mắt Rivaldo.Đã có lúc rất nhiều fans của anh mong muốn anh dừng lại ở đỉnh cao để lưu mãi hình ảnh đẹp trong trái tim người hâm mộ.Nhưng Rivaldo vẫn kiên trì tìm kiếm và vượt mọi khó khăn để chứng tỏ phẩm chất siêu hạng của mình.Đến nay phần nào anh đã tìm lại được bản thân và chứng minh chân lý : "Phong độ là nhất thời còn đẳng cấp là mãi mãi".Hy vọng rằng anh sẽ tìm lại được thời huy hoàng của mình !!! Forza Rivaldo !!!
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    kể ra thì cũng khó đấy, tớ thì thấy rằng thời đỉnh cao của Rivaldo đã qua rồi... Nếu có gọi anh lại Selecao thì cũng như là một sự tri ân thôi.... lớp trẻ với đầu tàu là Kaka, Ronaldinho đang chơi rất tốt..... Nếu bây giờ Rivaldo quay lại thì phải đẩy một trong hai người này lên ghế dự bị, thực ra cũng tiếc....
    Dù sao cũng luôn hoan nghinh anh trở lại và đem lại những thành công nữa cho đội tuyển Vàng xanh....
  4. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Lời khẩn cầu của Rivaldo

    Trong khi ở Châu Âu, một Owen hay Raul mờ nhạt vẫn có cơ hội thi thố tại đội tuyển quốc gia thì tại Nam Mỹ vào thời điểm này lại có một siêu sao lừng lẫy đang bị bỏ rơi.
    Phong độ tuyệt vời của Thierry Henry với Arsenal không nói lên sự bùng nổ của anh trong màu áo tuyển Pháp. Trong lúc Michael Owen phải "mài đũng quần" trên băng ghế dự bị hay Raul vật vã tìm lại chính mình tại Real Madrid, nhưng khi trở lại tuyển quốc gia, họ đã chơi không tồi.
    Song cả Owen, Raul và Henry đều vẫn may mắn. Bởi tại Nam Mỹ vào thời điểm đó, một ngôi sao thậm chí còn "sáng" hơn họ đã bị bỏ rơi. Gã "người rừng" Rivaldo đang thét những tiếng cuối cùng đòi được cống hiến, nhưng vẫn vô vọng...
    "6 tháng không thi đấu là khoảng thời gian quá dài cho 1 cầu thủ lấy lại phong độ. Nhưng tôi đã cố gắng thực hiện tốt mọi việc rất nhanh chóng. HLV Carlos Alberto Parreira biết và mọi người đều biết điều đó. Tôi tin rằng mình lại đang trở lại mạnh mẽ. Và xin hãy cho tôi một cơ hội" - tiền đạo CLB Olympiakos Rivaldo phát biểu trên truyền hình.
    Sau khi giúp đội tuyển vàng-xanh Brazil đăng quang tại Copa America 99 và chơi nổi bật trong màu áo Barcelona, Rivaldo được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất FIFA năm đó. Nhưng kể từ khi gia nhập AC Milan rồi Cruzeiro, Rivaldo chỉ còn những khoảnh khắc lóe sáng ít ỏi.
    Dù vậy, với 5 bàn thắng Rivaldo đã góp công đáng kể giúp Brazil lần thứ 5 lên ngôi đệ nhất anh hào thế giới tại châu Á cách đây 2 năm.
    Nhưng đó cũng là lần cuối cùng người ta còn nhắc tên anh. Cho đến khi Rivaldo tìm được một vị trí tốt trong đội hình CLB Hy Lạp Olympiakos và chơi tại đấu trường Champions League, thì anh không muốn mình bị lãng quên trong hành trình đến Đức vào mùa hè năm 2006.
    HLV Brazil Carlos Parreira vẫn ngờ vực, ông nói bằng giọng khiêu khích: "Tốt thôi nếu một cầu thủ như Rivaldo vắng mặt trong các trận đấu của Brazil. Qua các cầu thủ, cổ động viên và những gì báo chí miêu tả, chứng tỏ rằng Rivaldo chưa chết. Tôi chỉ trao cơ hội cho những ai có phong độ tốt nhất. Rivaldo cần phải cố gắng rất nhiều mới hy vọng có tên trong kế hoạch của tôi"...
    Nói như HLV Chelsea Mourinho, bóng đá là cuộc đời. Không có Rivaldo thì Carlos Parreira vẫn có thừa sự lựa chọn. Và có thể Sven Eriksson của tuyển Anh hoặc Raymond Domenech của tuyển Pháp thì không được như thế. Sven Eriksson vẫn tin tưởng Owen ngay cả khi anh không đạt phong độ cao. Để rồi tiền đạo Real đã không phụ lòng ông thầy trong chiến thắng 2-0 trước Xứ Wales cách đây vài ngày.
    Ở một góc độ nào đó, niềm tin của HLV rất quan trọng. Carlos Parreira liệu có giống Eriksson hay sẽ lại cầu toàn như Domenech? Hơn ai hết, Rivaldo đang rất cần sự ủng hộ để được trở lại.
    Theo Thanh Niên

  5. nobie

    nobie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh Rivaldo. Xin mời anh giữ chiếc ghế dự bị đội tuyển. Lớp trẻ chơi đang tốt. Tiếc quá
    ----------------------
    Ai có ổ cứng chết bán đê --> 50 Thái Thịnh, HN

Chia sẻ trang này