1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rô méo & Ru nét thời hiện đại

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi hoanghontimbiec85, 19/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    Mọi người sáng tác hay quá mình ko vote đc chứ ko tặng sao lấp lánh hết!
    còn câu chuyện con chuồn chuồn này sao giống y như sự tích con **** vậy nhỉ? nhưng ko cảm động bằng chuyện ****,
    Con trai thì hóa chuồn chuồn còn là con gái thìhóa bươm ****
    Vào đây đọc nhé!
    http://360.yahoo.com/profile-MO3m0vI5dKdIc5cguwPjYgk5Q.mufbjDMQ--?cq=1
    nhưng mà blog mình ko public
  2. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chị !!!...keke,mãi hum nai e mới có time đọc được tác phảm mà mấy chị em ...keke,nói thế thôi mới hay.
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    chú Tú nhá , chơi bửn nhá, tự viết cơ mà
  4. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện con chuồn chuồn này post 1 lần vào năm 2006 rùi mờ
  5. solitary_saturn

    solitary_saturn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ là không ai cho Dô mỏằ>i cỏÊ Nhât gỏãp nhau nỏằa à? Hay rât quĂ 'i ngỏâu hỏt rại?
  7. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè dần trôi qua, thu chạm ngõ, mùa thu dường như khoác lên mọi thứ một màu gì đó rất riêng khiến động lòng người.
    Sau những lần đụng độ í, hình ảnh Nhét trong Dô càng in đậm, nhiều khi nghĩ lại tủm tỉm cười & thấy sao lòng dạ cứ như kiến cắn ... Đọc sách Dô thấy người ta bảo là nhớ là iu gì gì đó, thoáng chút bối rối & con tim đập nhanh hơn, Dô đưa tay đẩy cái kính lên ra phần đăm chiêu ...
    Nhìn cánh sen trong hồ, Dô liền nảy ra í định cho nó khang khác & tăng thêm phần lãng mạn... Dô liền mua vài lọ mực hoà lẫn với nước, mỗi sáng phun nhẹ lên búp sen, cho đến 1 ngày sen ngả sang 1 màu biêng biếc.
    Một đêm trăng mờ ảo, dưới ánh trăng những cánh sen ấy huyền bí hơn, nhìn lên ban công phòng nàng, Dô thổi những điệu nhạc quen thuộc ... Tiếng nhạc từ từ tiến vào phòng nàng, đến bên tai nàng. Đánh thức nàng dậy. "Ôi sao tiếng nhạc này quen thế" Nhét từ từ hé mở cặp mắt, đi theo tiếng nhạc ... nhìn xuống dưới gốc cây, Dô đứng đó tự khi nào ... Con bé Nhét bướng bỉnh, dữ dằn hàng ngày biến mất, thay vào đó là 1 nàng thiếu nữ rất đỗi dịu dàng ...
    Trong phút chốc mọi vật như ngừng hoạt động, 4 mắt nhìn nhau ... Lấy thỏi golia trong túi ra, Dô làm vài viên, rồi chụt chụt ... những nụ hôn gió vụt bay đến nàng...
    Dô dần tiến đến, tay cầm hoa tay bám tường leo lên ... gần đến nơi rồi, Dô vươn tay đưa hoa cho Nhét, Nhét đón lấy ...
    "gâu gâu gâu ..." những âm thanh chát chúa vang lên cắt đứt khoảnh khắc hồn đang bay tận đẩu tận đâu của Dô Nhét, giật mình Dô tuột tay thế là như mít rụng ...
    trong khoảng rơi tự do í Dô cũng tự ý thức đc, ngay khi chạm đất Dô bật dậy và chỉ có chạy cùng chạy
    ------------
    cho chút lãng xờ mạn mình thì chả có khiếu khoản này, nhưng lại muốn đú 1 tẹo
  8. humg87

    humg87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    21t cao 178cm
    co xe wave tàu
    đứng đắn tử tế
    chưa ai thèm yêu
    chả bít đc ko
  9. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    .... Lại nói , Quan Công vì quá mê C.Ronaldo mà cắm cả ngựa thố để theo Man kèo một đứt trận đêm nay ......
    Mới đọc đến đó Juyliet lăn lộn cười hô hố .
    Bỗng nàng chợt ý thức mình là tượng đài của các cô gái nhẹ dạ , nàng cố gắng khép miệng và cuốn sách đang đọc dở , uể oải móc từ trong quần ra chiếc điện thoại thò thụt kì diệu 8910y , đồng hồ báo còn 15'' là đến cuộc hẹn định mệnh .
    Bóng tối đã ôm trọn dòng Nhuệ Giang lạnh giá , nàng thẫn thờ ngồi điểm danh kỷ niệm , đây là việc làm rất cần thiết vào lúc này , nàng sợ chút nữa đây khi gặp chàng , nàng không thể tỉnh táo mà nghĩ tới những kỷ niệm cần thiết cho cuộc trao đổi này .
    Cuối cùng sau quãng thời gian chờ đợi , chàng đã đến , xiêm y tuyềnh toàng ( đội mũ lệch phong cách " đít tóp " , quần tụt đến đấy , áo cũng dài lùng thùng đến đấy , đi giầy da cá trắm , tất 1 bên hồng bên tím , tất nhiên không quên trang bị kính râm ) , miệng phì phèo điếu ba số bốn , chàng khẽ liếc mắt lạnh lùng : đến lâu chưa ?
    Nàng cố giấu vẻ bực tực , trả lời nhẹ nhàng : cũng mới thôi , chàng ngồi đi hôm nay tao muốn nói chuyện thật thẳng thắn với chàng về tương lai của hội minh ( nàng nói không quên cử chỉ xoa bụng )
    Dô-mai-ô cười nhạt - bỏ cái kiểu đấy đi , đây quen rồi , có gì nói huỵch toẹt ra đi , sao phải vòng vo kiểu đấy ?
    - xem ra chàng xem chuyện này chẳng ra gì thật gì , Juyliet nói với tiết tấu chậm đều , thôi được thế này nhé : ( nhạc dạo , vào đê ... chát kịch kịch xèng ) Dô ơi , mai lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ . . .
    - Câm , câm ngay , nàng hát nữa là tao tát nàng đấy , nàng chả thừa biết bố tao tên Lan mẹ tao tên Điệp à , nàng đừng bêu rếu ra đây nữa .
    - thôi được rồi , từ ngày chàng quen tao đến giờ , chàng đã được câu nào tử tế chưa ? chàng đã được cử chỉ nào yêu thương chưa , toàn những câu nói thô tục , những hành động liều lĩnh đến phát ngượng , chàng nói xem , chàng thế đã xứng với tao chưa ?
    - ù nàng thì hay rồi , tao có dám bảo gì đâu , nhưng xin thưa với nàng , bố tao không thích tao qua lại với nàng nữa , tại thằng bố nàng ý , ngày xưa ghi đề không có tích kê nên mới đâm ra mối hận oan nghiệt này , trái gió trở trời bố tao vẫn đau đớn đem chuyện này ra kể đấy , bố tao dằn vặt tao , bố tao nói tao qua lại với quân bất lương .
    - Juyliet òa khóc nức nở , thế chàng yêu tao hay yêu bố tao ? sao chàng không chịu lên tiếng bảo vệ cho tình yêu hội mình ? sao chàng để tao ra nông nỗi này , chàng tưởng tao sung sướng lắm sao , bố tao cũng dằn vặt tao dữ lắm chứ , bố tao cũng chửi tao như chó vì cái tội giao du với quân ăn không nói có .
    - Vừa phải thôi cưng , tại hạ không khách khí đâu nhá .
    Juyliet tắt đài chuyển sang rấm rức khóc , nàng nấc lên từng tiếng :
    - thế đã chuẩn bị đủ chưa ?
    - không thiếu 1 xu
    - tốt , chuyển luôn đi .
    - hãy khoan , nàng đưa biên bản xét nghiệm chửa ra đây .
    - sao ? sao ? chàng nghi ngờ tao ư ? nàng lại òa khóc .
    - tao không nghi ngờ , nhưng tao cần sự đảm bảo nhất định , gia đình nàng truyền thống làm việc không có giấy tờ , đến lúc có sự cố thì khó ăn nói lắm , thôi nàng ngoan ngoan đưa đây cho trôi vụ này đi , ta mệt mỏi lắm rồi .
    - đây xem đi , đồ bạc tình
    - ơ , bản chính đâu ?
    - bản sao có công chứng rồi còn đòi hỏi gì nữa , ta giữ bản gốc chứ .
    - thủ tục bàn giao rồi , nàng giữ bản chính làm gì ?
    - lưu hồ sơ , tiện việc sau này .
    Thôi thế nhé , cũng muộn rồi . Nàng cụt lủn rồi đứng dậy đi thẳng sau khi đã cầm đủ 8 cây .
    Có điều gì đó sụp đổ trong chàng , tuổi xuân của chàng đã theo 8 cây mà đi mất , dạo này vàng lên giá , nàng thật khéo chọn ngày . . .
  10. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    Ặc, hay vãi linh hồn luôn.

Chia sẻ trang này