1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Road Bike

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi MiG17Fresco, 06/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MiG17Fresco

    MiG17Fresco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chặng 3 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2007: Hàn Quốc quá mạnh

    Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình 2007 do Thép Pomina, nước uống vận động No1 Active và công ty SPM tài trợ tiếp tục diễn ra chặng 3 vào sáng 20-4, từ Phan Rang (Ninh Thuận) đi Đà Lạt (Lâm Đồng) dài 112km.
    Các tay đua Hàn Quốc tỏ ra quá mạnh khi độc chiếm tất cả các giải thưởng của chặng này. Sau khi xuất phát, một đoàn đua đi một tốp đông cho đến chân đèo Ngoạn Mục. Lúc này, 5 tay đua Hàn Quốc cùng với các tay đua mạnh Việt Nam như Mai Công Hiếu, Trịnh Phát Đạt (Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Hưng, Nguyễn Nam Cực (Vinamit) nhấn mạnh chân đạp vượt lên phía trước.
    Nhưng với thể lực và trình độ vượt trội, Gong Hyo Suk (Hàn Quốc) lên đỉnh đầu tiên và 2 thứ hạng sau đều thuộc về những người đồng đội của mình. Sau khi rời đèo Ngoạn Mục, các tay đua này tiếp tục tăng tốc và cùng nhau về đích bỏ lại tốp sau hơn 2 phút. Đứng đầu là Lee Won Jae, thứ hai là Gong Hyo Suk và Oh Sung Jun đứng thứ 3. Hai tay đua Việt Nam Mai Công Hiếu, Nguyễn Hưng (Vinamit) về thứ tư và năm. Đội Hàn Quốc về nhất đồng đội chặng này, thứ hai là Domesco Đồng Tháp và Vinamit xếp thứ 3. Gong Hyo Suk đoạt giải ?oVua leo núi?.
    Sau 3 chặng, các tay đua Hàn Quốc đang chiếm giữ áo vàng và đồng đội một cách khá thuyết phục.
    Sáng nay, đoàn đua chạy chặng 4 với 10 vòng đua quanh hồ Xuân Hương - Đà Lạt dài 51 km. Đài truyền hình TPHCM sẽ truyền hình trực tiếp chặng này trên HTV2.
  2. MiG17Fresco

    MiG17Fresco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chặng 4 cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP.HCM
    Mohd Saifus Anuar Aziz (Malaysia) cán đích đầu tiên


    Sáng nay, BTC cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TPHCM lần thứ 17 mở rộng 2007 đã tổ chức trao thưởng cho các VĐV về từ thứ hạng 4-10 chặng đua ngày hôm trước từ Phan Rang đi Đà Lạt và các danh hiệu áo đỏ leo núi 2 đèo Ngoạn Mục và Prenn, áo vàng sau 3 chặng.
    Với phong độ thi đấu xuất sắc, các VĐV Hàn Quốc đã giành luôn giải áo đỏ leo núi (Gong Hyo Suk), áo vàng cá nhân tổng sắp (Oh Se Yong) và giải đồng đội sau 3 chặng. Ngay sau đó, các VĐV đã bước vào tranh tài chặng đua thứ 4 vòng quanh bờ hồ Xuân Hương (TP Đà Lạt) với chiều dài 51km (10 vòng).
    Do thời tiết mát mẻ, trời đẹp và đường khá tốt nên các VĐV đã chạy với tốc độ khá cao, bám đuổi, bứt phá tách và nhập tốp liên tục từ sau chặng 3 tạo nên những cuộc rượt đuổi ngoạn mục trên đường đua.
    Các VĐV Hàn Quốc thi đấu rất chuyên nghiệp, tỏ rõ ý đồ bảo vệ áo vàng tổng sắp nên có sự bảo vệ khá kỹ và luôn có 2-3 VĐV Hàn Quốc nằm trong tốp hai trong suốt cả chặng.
    Mai Công Hiếu (Domesco Đồng Tháp) ?" người về thứ 4 chặng Phan Rang ?" Đà Lạt là người kết thúc vòng đua thứ 9 đầu tiên nhưng không duy trì được lợi thế trong vòng cuối cùng.
    Khi còn cách đích 500m có khoảng 20 VĐV cùng lao về đích nhưng bất ngờ đã xảy ra khi VĐV Mohd Saifus Anuar Aziz (Malaysia) với nước rút thần tốc đã cán đích đầu tiên.
    Áo vàng Oh Se Yong (Hàn Quốc) về thứ nhì nên vẫn tiếp tục giữ áo vàng sau 4 chặng.
    Về thứ ba cũng là VĐV trẻ của Hàn Quốc You Ki Hong. Và sau 4 chặng, đội Hàn Quốc vẫn giữ vững ngôi đầu trên bằng tổng sắp đồng đội. Tốc độ bình quân của chặng 4 là 46,93km/h.

  3. MiG17Fresco

    MiG17Fresco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2007
    Áo xanh đầu tiên cho Việt Nam

    Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình do HTV tổ chức, Thép Pomina, nước uống vận động No1 Active và Công ty SPM tài trợ tiếp tục diễn ra chặng 5 vào sáng 22-4, từ Đà Lạt về Bảo Lộc dài 101 km.
    Lần đầu tiên tay đua Việt Nam mặc được chiếc áo xanh thắng chặng mà trước đó luôn thuộc về các vị khách mời. Khởi đầu chặng này, cả đoàn đua đi một tốp đông đến khi cách đích chừng 25km, một nhóm tách ra đi.
    Tay đua Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp Vinasun) bất ngờ tung nước rút vượt qua You Ki Hong và Oh Se Yong (Hàn Quốc) chiến thắng chặng với thời gian 2 giờ 22 phút 59 giây (tốc độ trung bình 43,221 km/giờ). Trịnh Phát Đạt (Domesco Đồng Tháp Vinasun), Mai Nguyễn Hưng (Vinamit) xếp thứ 4 và 5.
    Sau 5 chặng, 3 thứ hạng đầu cá nhân đều thuộc về các tay đua Hàn Quốc. Họ cũng đứng đầu giải đồng đội một cách chắc chắn. Thứ hai là Domesco Đồng Tháp Vinasun và Vinamit đứng thứ ba.
    Sáng nay, đoàn đua sẽ chạy chặng 6 từ Bảo Lộc về Đồng Nai dài 130km.
  4. MiG17Fresco

    MiG17Fresco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2007
    Mất hứng thú!

    Khi cuộc đua mới chỉ qua được 1/2 đoạn đường, ngôi vô địch ở tất cả các nội dung: từ áo vàng chung cuộc, áo xanh thắng chặng, áo đỏ dành cho ?oVua leo núi?... đã có chủ.
    Đây là lần đầu tiên trong 19 năm cuộc đua được tổ chức có hiện tượng này, mà nguyên nhân làm cho người hâm mộ lẫn các tay đua đang gò mình trên ?olưng ngựa sắt? bị mất nguồn cảm hứng.
    Đó là sự có mặt của đội tuyển thành phố Seoul, Hàn Quốc quá mạnh so với các đối thủ còn lại. Không như đội đua Seoul của mấy năm trước, tuy mạnh nhưng không đồng đều, đội lần này chẳng những mạnh hơn mà còn ?ođều bài? hơn. Họ ra xe nhịp nhàng, chủ động tốc độ, không bị đối phương lôi kéo vào những cuộc tấn công bứt phá quá sớm, dễ phí sức, rồi ung dung tăng tốc, bỏ rơi các tay đua Việt Nam lại phía sau không mấy khó khăn.
    Trông đội đua Hàn Quốc thi đấu, bất giác người hâm mộ liên tưởng như cuộc đấu giữa một bên là chiếc ?oDream lùn? và một bên là chiếc ?oSuzuki đời mới?. Điều gì sẽ xảy ra khi ?oSu? tăng tốc chắc các bạn đã rõ. Trao đổi với huấn luyện viên các đội đua Việt Nam, họ thường lắc đầu ngao ngán: ?oLần này thì vàng đãi người ngoài là cái chắc?.
    Đường đua còn các chặng dài hơi từ Bảo Lộc về Đồng Nai (sáng nay), qua Tây Ninh, vượt biên giới sang nước bạn Campuchia (đua 3 chặng), rồi quay về đường đua miền Tây, cặp hông thành phố để về đích đúng ngày đại thắng 30-4.
    Thế nhưng, với việc có đến 3 thứ hạng đầu cá nhân thuộc về đội đua Hàn Quốc và khoảng cách tạo ra với tay đua Việt Nam gần nhất cũng hơn 5 phút thì cơ may ?olội ngược dòng? hầu như không còn. Đó chính là lý do làm cho phần còn lại của cuộc đua mất đi hứng thú.

  5. MiG17Fresco

    MiG17Fresco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chặng 6 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2007
    Mohd Jasmin Ruslan (Malaysia) về nhất
    Sau lễ phát thưởng chặng 5 tại thị xã Bảo Lộc, các tay đua đổ đèo Bảo Lộc để xuất phát chính thức tại chân đèo về Biên Hòa (Đồng Nai) đường dài 130 km. Cả một tốp đông kéo đi cho đến chân đèo Chuối, có một số cuộc bứt phá nhưng bất thành. Một va chạm nhỏ đã khiến 7 tay đua bị té, trong đó có ?oVua leo núi? Gong Hyo Suk.
    Đến lúc này, các tay đua Hàn Quốc và Malaysia luôn là đầu tàu kéo đoàn đông, trong khi tay đua Việt Nam núp gió chờ cơ hội. Đến địa phận ngã ba Dầu Giây, Mai Nguyễn Hưng (Vinamit) cùng với 1 tay đua Quân khu 7 tách toán ra đi nhưng sau đó bị đoàn đông bắt kịp.
    Tại đích đến, tay đua Mohd Jasmin Ruslan (Malaysia) rút thắng đoàn đông đoạt áo xanh thắng chặng với thời gian 3 giờ 12 phút 23 giây (tốc độ trung bình 43, 039 km/giờ). Tay đua Mohd Harrif Saleh (Malaysia) về nhì và Đặng Phước Hòa (Hậu Giang) về thứ ba. Áo vàng Oh Se Yong về trong tốp đầu nên tiếp tục mặc chiếc áo này sau 6 chặng và Hàn Quốc vẫn đứng đầu giải đồng đội.
    Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình 2007 do Thép Pomina, nước uống vận động No1 Active và công ty SPM tài trợ tiếp tục diễn ra chặng 7 vào sáng mai từ Biên Hòa (Đồng Nai) đi Tây Ninh đường dài 132 km.

  6. MiG17Fresco

    MiG17Fresco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình 2007 mở rộng Việt Nam - Campuchia
    Đường về đất bạn

    Gần 20 năm trước, những chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam vượt biên giới, thực hiện nhiệm vụ giải phóng người dân Campuchia khỏi nạn diệt chủng của tên đồ tể khát máu Pol Pot. 20 năm sau, hàng trăm tay đua xe đạp cũng vượt biên giới vào đất bạn, thực hiện cuộc hành trình hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, trên tinh thần thể thao trong sáng.
    Đó là ý nghĩa cao đẹp của cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình mở rộng Việt Nam ?" Campuchia 2007, do Liên đoàn Xe đạp thể thao Việt Nam và Đài Truyền hình TPHCM tổ chức, được sự tài trợ của Thép Pomina, Nước uống vận động No1 Active và Công ty SPM. Một cuộc đua có qui mô lớn nhất nước và đang vươn tầm trở thành một trong những cuộc đua lớn nhất khu vực Đông Nam Á trong một tương lai không xa.
    Khi chúng tôi đặt bút viết bài này thì cả đoàn đua còn tập kết bên này biên giới, tại tỉnh Tây Ninh. Mọi người đã vượt qua 7/13 chặng đua, hơn 1/2 lộ trình, ?onuốt? trọn 877 km, trong tổng số 1.479 km đường đua và đang háo hức chờ đến sáng 25-4 để bước vào chặng đua thứ 8. Ở chặng đua này, cả đoàn thực hiện cuộc di chuyển từ thị xã Tây Ninh đến cửa khẩu Mộc Bài làm thủ tục xuất-nhập cảnh, rồi bước vào thi đấu hai chặng trên đất Campuchia: Bà Vát-Svay Riêng-Niết Lương (106km), qua phà rồi đua từ Niết Lương đi Phnom Penh (60km).
    Theo kế hoạch từ Ban tổ chức, cuộc đua còn lại 7 chặng, trong đó có 3 chặng đua trên đất bạn Campuchia. Ngoài chặng đua thứ 8 và 9 diễn ra vào sáng hôm nay (25-4) từ Bà Vát đi Phnom Penh (166km), đoàn đua nghỉ trọn ngày 26-4 tại thủ đô của bạn, tham gia chương trình giao lưu văn hóa-văn nghệ Việt Nam-Campuchia vào lúc 20 giờ 30 (truyền hình trực tiếp trên HTV9). Sau đó, vào lúc 8 giờ 30 sáng 27-4, đoàn tiếp tục chạy chặng 10 vòng quanh Đài Độc Lập Phnom Penh (quanh đường đôi Sihanouk), với 25 vòng, mỗi vòng 1,8km, tổng cộng 45km. 7 giờ 30 sáng 28-4, đoàn xuất phát chặng 11 từ Phnom Penh đi Tà Keo dài 134km, làm thủ tục qua cửa khẩu về Châu Đốc (Việt Nam) nghỉ đêm. 7 giờ 30 sáng 29-4, đoàn thi đấu chặng 12 từ Châu Đốc đi Cần Thơ dài 120km, rồi về Vĩnh Long nghỉ đêm.
    Đúng 7 giờ sáng 30-4, đoàn đua xuất phát chặng 13 từ Vĩnh Long về TPHCM, đường dài 174km. Điểm đáng lưu ý ở lộ trình chặng cuối cùng này là đoàn sẽ về ngã ba An Lạc, đi An Sương, qua xa lộ Đại Hàn, quốc lộ 1 A (Thủ Đức) về vòng xoay Hàng Xanh (Bình Thạnh), đường Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng và về đích trước dinh Thống Nhất, trên đường Lê Duẩn.
  7. MiG17Fresco

    MiG17Fresco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cho Mai Công Hiếu

    Ngày 24-4, đoàn đua bước vào chặng đua thứ 7 Biên Hòa - Bình Dương - Tây Ninh dài 119 km. Đây là một chặng đua đầy khó khăn, rất nhiều tay đua bị nổ lốp, trong đó có áo vàng Oh Se Yong (Hàn Quốc). Trong bối cảnh đó, rất đáng khen cho Mai Công Hiếu (Domesco Đồng Tháp Vinasun).
    Cua-rơ này đã chủ động ?odẫn? đoàn đua, đẩy nhanh tốc độ nhằm rút ngắn khoảng cách thời gian với áo vàng Oh Se Yong trong bảng xếp hạng cá nhân. Đáng tiếc, đến chặng nước rút, Hiếu bị mất sức nên đã để các tay đua bám sát phía sau qua mặt. Kết quả chặng 7, tay đua được giới chuyên môn đánh giá là ?ocó nước rút tuyệt vời? Mohd Harrif Saleh (Malaixia) đã đoạt áo xanh nhất chặng với 2 giờ 41 phút 39 giây, nhì Lê Văn Duẩn (Vinamit - 2.41.33), ba Lê Ngọc Thanh (Sài Gòn Dofilm Vinamation - 2.41.35). Tay đua Mai Công Hiếu về đích với thời gian 2 giờ 41 phút 39 giây. áo vàng Oh Se Yong về đích ở vị trí thứ 35 (2.42.50). Giải áo trắng (VĐV trẻ xuất sắc chặng) thuộc về tay đua Bùi Minh Thụy (Vĩnh Long).
    * Chiều cùng ngày (24-4), đội Domesco Đồng Tháp Vinasun đã khiếu nại lên BTC về trường hợp phạm luật của các tay đua Hàn Quốc. Cụ thể: Khi bị nổ lốp lần thứ hai ở chặng 7, áo vàng Oh Se Yong đang đi ở tốp thứ hai của đoàn đua. Theo luật, tay đua này phải tự lực bắt kịp đoàn đua, nhưng Oh Se Yong lại mặc nhiên tiếp nhận sự giúp đỡ của đồng đội để có thể sớm về đích. Sau khi xem xét các cứ liệu, tối 24-4, BTC đã quyết định phạt Oh Se Yong bằng hình thức cộng thêm 20 giây vào bảng thành tích cá nhân của tay đua này. Như vậy, kết quả thi đấu cá nhân của Oh Se Yong sau 7 chặng là 21 giờ 28 phút 39 giây (thay vì 21 giờ 28 phút 19 giây).
  8. MiG17Fresco

    MiG17Fresco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tổng sắp sau 7 chặng: Cá nhân: Các vị trí nhất, nhì, ba không thay đổi, tiếp tục thuộc về các VĐV Hàn Quốc Oh Se Yong - 21 giờ 28 phút 19 giây; Gong Hyo Suk - 21.28.48; Lee Won Jae - 21.29.34. Bám sát 3 tay đua Hàn Quốc là tay đua Mai Công Hiếu (xếp thứ tư - 21.30.29). Đồng đội: Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu với 64 giờ 24 phút 13 giây, nhì Domesco Đồng Tháp Vinasun (64.40.54), ba Vinamit (64.46.54). Trong cuộc đua giành danh hiệu áo xanh chung cuộc (VĐV xuất sắc nhất cuộc đua), tay đua Mohd Harrif Saleh (Malaixia) với 2 lần nhì chặng, 1 lần nhất chặng (được 8 điểm) đang bám đuổi khá quyết liệt với tay đua Oh Se Yong (Hàn Quốc - 12 điểm).
  9. MiG17Fresco

    MiG17Fresco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chặng 8 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2007 : Bất ngờ!
    Trong ngày hôm qua, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình, do HTV tổ chức, Thép Pomina, nước uống vận động No1 Active và công ty SPM tài trợ đã thi đấu 2 chặng liên tiếp trên đất bạn Campuchia. Bất ngờ đã xảy ra khi lần đầu tiên, tay đua Việt Nam đoạt cả 3 thứ hạng đầu của chặng 8 và đội Campuchia về nhì đồng đội chặng 9.
    Chặng 8 diễn ra vào buổi sáng từ Ba Vát đi Niết Lương dài 106 km, tay đua Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp Vinasun) về nhất với thành tích 2 giờ 29 phút 31 giây, tốc độ trung bình 42, 532 km/giờ.
    Đây là lần thứ hai Đỗ Tuấn Anh giành chiếc áo xanh thắng chặng. Đứng thứ hai và ba là Lê Văn Duẩn và Nguyễn Nam Cực đều của Vinamit.
    Chặng thứ 9 vào buổi chiều từ Niết Lương đi Phnom penh dài 60 km, Mohd Jasmin Ruslan (Malaysia) về nhất. Đáng biểu dương các tay đua Campuchia khi họ về nhì đồng đội chỉ sau đội Malaysia.
    Hiện sau 9 chặng, áo vàng vẫn thuộc về Oh Se Yong (Hàn Quốc). Đội Hàn Quốc dẫn đầu đồng đội, xếp thứ hai là Domesco Đồng Tháp Vinasun và Vinamit xếp thứ ba.
    Hôm nay, đoàn đua sẽ nghỉ một ngày tại Phnom penh. Buổi tối sẽ có cuộc giao lưu văn nghệ Việt Nam?"Campuchia.

    [​IMG]
    Được MiG17Fresco sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 26/04/2007
  10. MiG17Fresco

    MiG17Fresco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chặng 8, Cúp xe đạp truyền hình năm 2007
    Áo đỏ?đo đường!
    Tai nạn đã xảy ra ngay ở chặng đua đầu tiên trên đất bạn Campuchia. Được đón tiếp nồng hậu ngay từ cửa khẩu Mộc Bài và thường xuyên có sự cổ vũ của đông đảo khán giả dọc đường, các tay đua thi đấu rất quyết liệt. Tuy nhiên, khi cách đích khoảng 20km, tay đua đang giữ áo Đỏ Gong Hyo Suk (Hàn Quốc) đã bị ngã, nhìn sơ bên ngoài anh đã bị gãy xương bả vai nhưng vẫn cố gắng về đích, kết thúc chặng đua dài 106km đầu tiên trên đất Campuchia.
    Kết quả, Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp Vinasun) đã cán đích đầu tiên. Đây là lần thứ hai, Đỗ Tuấn Anh về đích đầu tiên và được đánh giá là bằng thực lực cá nhân. Do cua rơ Gong Hyo Suk bị tai nạn nên khi đoàn đua qua phà Niết Lương, BTC đã buộc phải hủy chặng đua thứ 9 (dự kiến dài 60 km) về thủ đô Phnom-Penh vì đường quá xấu. Tuy nhiên, các tay đua vẫn so kè khá sôi nổi để tranh giải do BTC địa phương trao tặng.
    Theo luật thi đấu, nếu ở chặng thứ 10 từ Phnom-Penh về Châu Đốc (An Giang) mà Gong Hyo Suk không thể tiếp tục thi đấu thì chiếc áo Đỏ sẽ được trao cho VĐV khác.
    Hôm nay 26-4, đoàn đua tạm nghỉ và sẽ đua 25 vòng quanh Đài Độc Lập (Phnom-penh) dài 45km vào ngày 27-4.

Chia sẻ trang này