1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Road Bike

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi MiG17Fresco, 06/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MiG17Fresco

    MiG17Fresco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chặng 10 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2007
    Tuấn Anh lần thứ ba thắng chặng

    Sáng qua 27-4, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình, do HTV tổ chức, Thép Pomina, nước uống vận động No1 Active và công ty SPM tài trợ đã thi đấu chặng 10 bên đất bạn Campuchia vòng quanh Đài Độc Lập Phnom Penh (quanh đường đôi Sihanouk) 25 vòng, mỗi vòng 1,8 km với lộ trình dài 45 km. Sau khi giành chiến thắng ở chặng 8, tay đua Đỗ Tuấn Anh được sự hỗ trợ của các đồng đội Domesco Đồng Tháp đã xuất sắc về đích đầu tiên ở chặng này với thời gian 1 giờ 2 phút 4 giây.
    Xếp hai và ba là Mohd Jasmin Ruslan, Mohd Akmal Amrun đều của Malaysia. Đây là lần thứ ba về nhất chặng, tay đua Đỗ Tuấn Anh đã san bằng số điểm 12 với Oh Se Yong (Hàn Quốc) ở giải áo xanh. Trong những chặng đấu vừa qua, các tay đua Hàn Quốc đã không thể hiện được mình do thời tiết khi không nằm trong các thứ hạng đầu của chặng.
    Sau 10 chặng, tay đua Oh Se Yong (Hàn Quốc) tiếp tục giữ áo vàng với khoảng cách khá an toàn. Ngoài ra, họ cũng đứng đầu ở giải đồng đội. Sáng nay, đoàn đua tiếp tục chạy chặng 11 từ Phnom Penh đi Tà Keo với lộ trình dài 134 km.

  2. MiG17Fresco

    MiG17Fresco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chặng 11, Cúp xe đạp Truyền hình năm 2007
    Hàn Quốc ra đòn quyết định
    Chặng đua thứ 11, cũng là chặng đua cuối cùng đầy nắng và gió trên đất bạn Campuchia hôm qua (28-4) là một thử thách cực khó cho các tay đua. Dưới cái nắng nóng nung người cùng gió ngược, nên mọi người rất hy vọng vào sự đổi ngôi của đội Domesco Đồng Tháp Vinasun.
    Trong lúc đội Hàn Quốc không còn được đánh giá cao nữa thì họ lại tung đòn quyết định và gần như cuộc đua đã ngã ngũ.
    Gần 50 km cuối, đoàn đua bắt đầu tách tốp, và khi cách đích 30 km đã hình thành 5 tốp. Tốp đầu có gần 20 tay đua, trong đó đủ đội Hàn Quốc, Malaysia và Đồng Tháp. Ở đích đến, bằng những cú bứt phá mạnh mẽ, tay đua Oh Se Yong về đích đầu tiên sau 3 giờ 28 phút 24 giây (trung bình 39,155 km/giờ). Điều này đã giúp anh chắc chắn bảo vệ thành công chiếc áo Vàng chung cuộc.
    Ba tay đua Hàn Quốc vẫn dẫn đầu cá nhân và họ chắc chắn sẽ đoạt chức vô địch đồng đội. Vì thế, giải chỉ còn sự tranh chấp nội dung áo Xanh (thắng chặng nhiều nhất) giữa Oh Se Yong (16 điểm) và Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp Vinasun) là người về nhì chặng đấu thứ 11 hôm qua (14 điểm). Ở chặng cuối ngày 30-4, với đích đến ở Dinh Thống Nhất (TPHCM) người về đầu sẽ được nhân đôi số điểm nên lúc đó mới phân định rõ ngôi áo Xanh.
    Hôm nay 29-4, thi đấu chặng 12 từ Châu Đốc (An Giang) về Cần Thơ dài 120 km.

  3. MiG17Fresco

    MiG17Fresco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chặng 12 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2007
    Gay cấn áo xanh
    Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình 2007, do HTV tổ chức, Thép Pomina, nước uống vận động No1 Active và Công ty SPM tài trợ, đã thi đấu chặng 12 từ Châu Đốc về Cần Thơ, lộ trình dài 120 km. Sau khi xuất phát hơn 10 km, một nhóm gồm 10 tay đua bứt phá ra đi và tạo được khoảng cách hơn 1 phút 30 giây so với nhóm sau.
    Nhóm sau có các tay đua Hàn Quốc làm đầu kéo, trong khi các tay đua Việt Nam ?onúp gió? dưỡng sức chờ ăn thua tại đích đến. Cách đích 10 km, nhóm 1 bị bắt kịp. Tay đua Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp Vinasun) xuất sắc thắng áo vàng Oh Se Yong (Hàn Quốc) về nhất chặng.
    Lần thứ tư thắng chặng, Đỗ Tuấn Anh đã san bằng số điểm áo xanh chung cuộc với Oh Se Yong (Hàn Quốc) làm cuộc tranh chấp danh hiệu này trở nên hấp dẫn. Trong khi đó, danh hiệu áo vàng, áo đỏ và đồng đội chung cuộc sẽ khó thoát khỏi các tay đua đến từ Hàn Quốc.
    Sáng nay, đoàn đua sẽ chạy chặng cuối từ Vĩnh Long về trước dinh Thống Nhất (TPHCM) với lộ trình dài 174 km. VTV3 và HTV2 sẽ truyền hình trực tiếp vào lúc 10 giờ 30 phút.

  4. MiG17Fresco

    MiG17Fresco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chặng 13 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2007
    11h30'' ngày 30/04/2007, chặng cuối cùng của cuộc đua đã kết thúc tại HCM city. Tay đua Mohd Harrif Saleh của Malaysia đã cán đích đầu tiên giành áo xanh thắng chặng, thứ hai là Đỗ Tuấn Anh của Domesco Đồng Tháp và thứ ba là Oh Se Yong (Hàn Quốc).
    Tổng sắp: Áo vàng chung cuộc thuộc về Oh Se Yong (Hàn Quốc), áo đỏ Gong Hyo Suk ( Hàn quốc), áo xanh Đỗ Tuấn Anh Domesco Đồng Tháp.
    Đồng đội: Hàn Quốc thứ nhất, Domesco Đồng Tháp thứ hai, Vinamit thứ ba.
  5. MiG17Fresco

    MiG17Fresco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc thành công cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình lần thứ 19 - mở rộng Việt Nam ?" Campuchia 2007
    Khởi động cuộc đua vòng Đông Dương 2008

    Khi tay đua cuối cùng của đoàn cán qua vạch mức đến trước dinh Thống Nhất vào đúng 11 giờ 30 trưa 30-4, khép lại cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình lần thứ 19 cũng là lúc những người tổ chức bắt đầu phóng tầm nhìn đến cuộc đua lần thứ 20, mở rộng ra ba nước Đông Dương vào năm 2008.
    Thật ra thì kế hoạch này đã được vạch ra từ trước khi Cúp Truyền hình lần thứ 18 vượt đồn biên phòng Lao Bảo sang đất bạn Lào. Tất nhiên, một ý tưởng lớn, một kế hoạch lớn phải được thực hiện từng bước, được kiểm tra cẩn thận, không được sai sót. Vấn đề thông quan biên giới không còn là điều đáng ngại nữa, vì sự hỗ trợ chí tình và hết lòng của bộ đội biên phòng và hải quan Việt Nam, Lào và Campuchia, cùng các cơ quan chức năng của ba nước. Vấn đề sắp xếp ăn, ở, sinh hoạt, kể cả an ninh trật tự của cả đoàn hơn 300 con người tại hai nước bạn cũng rất tuyệt vời, không có gì phải chê trách.
    Chính từ những thành công ở hai cuộc đua Việt Nam ?" Lào (2006) và Việt Nam ?" Campuchia (2007) cho phép Ban tổ chức mạnh dạn xác định một cách dứt khoát phải tổ chức thành công cuộc đua qua ba nước Việt Nam ?" Lào ?" Campuchia vào năm sau.
    Vấn đề kinh phí là mối quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, qua cuộc đua lần này, các nhà tài trợ như Thép Pomina, nước uống vận động No1 Active và Công ty SPM cho thấy họ rất hài lòng với khả năng tổ chức, cũng như hiệu quả mang lại về mặt hình ảnh, thương hiệu và kinh doanh.
    Vấn đề lớn khác là chuyên môn. Việc đội đua Hàn Quốc quá mạnh, sớm thâu tóm các danh hiệu áo vàng và đồng đội chung cuộc làm cho không khí cuộc đua tranh trầm hẳn đi, bớt khí thế. Song, không phủ nhận các tay đua Việt Nam đã thi đấu hết mình, trong tư thế ?ocòn nước, còn tát? và đã xuất sắc giật lại ?oChiếc áo xanh chung cuộc?, giải thưởng dành cho tay đua thắng chặng nhiều nhất (Đỗ Tuấn Anh của đội Domesco Đồng Tháp Vinasun). Giới truyền thông nói đùa rằng, đây là giải an ủi cho các tay đua Việt Nam tại Cúp Truyền hình 2007. Câu hỏi đặt ra là liệu ở giải năm sau vẫn sẽ tái diễn tình cảnh ?ovàng ta đãi bạn?, rồi gom lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Hiện tại, giới chuyên môn chia làm ?ohai phe?. Một bên cho rằng cứ tiếp tục mời đội mạnh để quân ta có cái mà học tập, một bên cho rằng mời đội khách nào bé thôi, chỉ chơi cho vui, còn Cúp truyền hình thì ?ovàng ta để đãi mình?.
    Lời kết: Người viết thiết nghĩ, ta còn yếu thì cố gắng để ta mạnh lên, chứ cứ thấy bạn mạnh mà ?oxù? không mời thì biết đến bao giờ ta mới giỏi.

Chia sẻ trang này