1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Robedan@ mắc bệnh rùi ...

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi nineteen, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Robedan@ mắc bệnh rùi ...

    mọi người có ai biết robedan@ bị bệnh gì ko ??? sao phải vô bệnh viện thế ???
    mau mau khỏe mạnh về chơi với box QB đi nào robedan@

    Chúc Trung luôn khoẻ mạnh và yêu đời nhé !!!!!!!

    Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
    buồn nhớ ai trăng trôi trên sông
    cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương...
  2. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    HÔm bửa thứ 7 còn đi uống cafe, hát karaoke với tui mà.
    Chắc cha này thất tình rùi

    Bông cúc trắng và bức tường cũng trắng
    Sao bóng trên tường lại đen
  3. daewoominh

    daewoominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ui!! răng rứa bác Robedan???tui ở ngoài ni nghe tin bác bất an mà thấy thương lém!! rứa là tui mỡ mây cái hình cũa bác mà hun hít chùn chụt...nó có cã mỡ,rươu...của BAĐỒN đó nha...
    tui mong cho Ro.....Đần mau lành ,mạnh khoẽ nha!!!
    Đừng anh...!!!
  4. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    trùi ui.hun hít tùm lum ghê quá robedan@ ko chắc bệnh thêm quá ??? ha ???
    bệnh nên ko online rồi bà con thấy chưa ????????
    Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
    buồn nhớ ai trăng trôi trên sông
    cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương...
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    hic, hổng biết người ta mắc bệnh gì, post bài lên đây thì được ích gì chứ 19@, nếu nhiệt tình thật thì nhắn tin hỏi trực tiếp người ta á, không thì phone một cú đi....chứ post lên đây thì làm răng muh biết được à

    In your eyes
    I see tomorrow
    In your arms
    I see love
    And in our future together
    I see happiness....forever
  6. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    dạ em biết rùi....... 19@ biết robedan@ bị bệnh gì rùi
    hùi chiều mới gửi cho 19@ 1 cái message " I miss U" ==> vậy là bị bệnh tương tư rùi ... phải ko robedan@ ??
    nói chứ Trung hết bệnh và tiếp tục công việc là Thanh mừng lém... mai mốt rảnh rỗi đi uống cafe hỉ ???
    Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
    buồn nhớ ai trăng trôi trên sông
    cùng sông nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương...
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn pà con cả nhà nhé, tui khoẻ rồi, bi chừ vào nhởi với các cô các bác đây. Hehe...sau cơn mưa trời lại mưa tiếp...mưa lần này nữa là đến mùa nắng của SG rùi.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    trùi , bác ý tương tư ai dzị? con người to cao dzị mà bịnh hoài hè , dạo này hông nói chuyện với bác ý , chít nhớ wé đi hờ hờ tương tư rùi ? chít rùi
    tim anh là của em
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chắc là tương tư Maianh với Nineteen đó............ Chắc mời 2 công chúa QB đi ăn một bữa thịt cầy mà đau lòng đến cuối tháng đó, tui thấy ông Chung cũng kêu ca là phải "gắng sống đến bình minh".............hehe
    Mấy chị em trong nớ phải cẩn thận .............cuối tháng trốn đi kẻo 2 ông đến ăn vạ ở nhà đó (cháy túi mà!!!!!!!)
    bluemoon
  10. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0

    Em nói gì mà lạ thế? Không ổn rồi, nói như thế là không được đâu nhé, cố ghắng fix cái error này đi.
    Còn chuyện ông Chung nói là: "gắng sống đến bình minh" là vì ông ta quá "tranh thủ trước khi trời sáng" đó thôi, đêm lao lực thì phải "gắng sống đến bình minh" thôi mà...hehe Cúc cù cu cu!!!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

Chia sẻ trang này