1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Roberto Baggio giã từ sân cỏ : Quyết định cuối cùng rồi :((

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi Singapore, 06/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Roberto Baggio giã từ sân cỏ : Quyết định cuối cùng rồi :((

    Đó là Title của 1 bài viết trên báo Thể thao văn hóa số ra ngày hôm nay. Bài viết còn viết thêm ''18 năm trong cuộc đời chúng ta. Và anh đã ở đó, làm cho những năm tháng ta sống thêm đẹp đẽ và như mơ, bằng những cú đi bóng, những bàn thắng và những nụ cười đắm say''''

    Con người ấy quá xứng đáng được yên mến, tôn trọng và ngợi cơ. Roberto Baggio đã góp phần khẳng định rằng bóng đá sinh ra là để tôn vinh cái đẹp và nghệ thuật trong cuộc sống vốn vẫn còn đầy những bon chen và dối lừa. Thế nhưng, khi thần tượng số 1 của bóng đá Italia trong suốt 10 năm qua, kể cả khi anh không còn ở trên đỉnh cao phong độ nữa, tuyên bố sẽ giã từ bóng đá vào mùa Hè này thì không ai cảm thấy ngạc nhiên, vì đó là điều họ đã được biết trước, bởi trong cuộc đời có những điều không thể cưỡng lại được.

    Ôi, những cú đi bóng đầy ma thuật, những đường chuyền bằng má ngoài điệu nghệ đã ghi tên anh trong lịch sử bóng đá Italia và thế giới. Anh góp phần vào thành công của những World Cup anh tham gia. Anh là người anh hùng của Azzurra (đội tuyển Italia) trong suốt nhiều năm anh góp mặt, nhưng có cả những khoảnh khắc tồi tệ khi sút trượt 11m trong trận CK với Brazil hồi World Cup'' 94. Rồi anh bị ghét bỏ một cách bất công sau này khi trở về đá ở giải trong nước. Nhưng cũng trong ngần ấy năm đến nay thì không ai quên anh, ngay cả khi Calcio đã có những thần tượng mới, quyến rũ không kém là Totti, Nesta........

    Anh dự định rở thành HLV cho những đội trẻ trong một tương lai không xa vì ''bóng đá là cuộc đời tôi, tôi không muốn xa lìa tất cả. Tôi muốn đem bóng đá đến cho bọn trẻ và giúp chúng hiểu thế nào là tình yêu và hạnh phúc trong cuộc đời'' Mattia, 10 tuổi, con trai anh cũng sẽ đến với đội U12 của Inter Milan, cũng sẽ mặc áo số 10 của cha, cũng mơ ước được tiếp bước ông bố huyền thoại để luôn được ngợi ca. Vì cuộc sống không thể thiếu sự lãng mạn, vì Calcio luôn cần có một Baggio.

    Chúc những dự định của anh thành công và con trai anh sẽ tiếp nuối được sự thành công của anh, sẽ gặt hái được những vinh quang như cha nó và gìn giữ tên tuổi một Roberto Baggio tuyệt vời.

    Brgds/Singapore

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  2. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhận nhất là sau khi ghi 2 bàn thắng vào lưới Siena ở giải Serie A vừa rùi thì Roberto Baggio hứa với các Fans hâm mộ là sẽ xem xét lại quyết định giải nghệ của mình. Do trận vừa rồi anh đã thi đấu đầy ấn tượng với phong độ cao nên phong trào vận động anh từ bỏ ý định giải nghệ càng quyết tâm theo đuổi mục đích của mình là vận động anh bỏ quyết định trước đó.
    Mong sao anh cống hiến thêm vài năm nữa cho bóng đá Italia và thế giới
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  3. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    hì, bạn gửi bài này vào IAT đi, tham gia góp sức cùng chúng tớ nào! sắp đến SN Roby của chúng ta rồi đấy Roby sẽ tiếp tục đá và tiếp tục cống hiến hơn nữa.200 bàn ư? chiện nhỏ sẽ hơn thế cơ
    Không có gì quý hơn độc lập tự do
    Độc lập kiếm tiền và tự do tiêu tiền
  4. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Hợ !
    Nhầm nhọt sang trồng trọt roài , yên tâm lớn đi , mục tiêu của Baggio là tham dự WC2006 cơ , chứ không fải là đã đến lúc fải giải nghệ đâu .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  5. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, baggio ghi bàn thắng thứ 200 rồi kìa, sướng quá mọi người ơi
    Kei là lửa, là kiếm, là em 
    Kei sống vì Kyo, vì Kyoshiro
    Kei đơn độc để sống 
    ..................................... 
  6. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 tin vui nữa sau khi R.Baggio ghi bàn thắng thứ 200 trong sự nghiệp thì Trappatoni đã quyết định mời Roby vào đội tuyển Ý tham dự trận giao hữu với đội tuyển Tây Ban Nha vào tháng 4 tới. Một sự tưởng thưởng xứng đáng cho những đóng góp của anh cho bóng đá Ý và thế giới.
    Hy vọng anh sẽ tỏa sáng trong trận cầu được coi như tôn vinh anh. Chúng ta chờ đợi trận đấu đó nhé.
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  7. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Thật là tuyệt khi mà chứng kiến R.Baggio lại ghi bàn trong khuôn khổ giải Serie A, mà không phải chỉ 1 mà những 2 bàn.
    Có lẽ anh hãy nên xem xét lại quyết định giải nghệ, để các Fans của anh còn nhìn anh thi đấu thêm đôi năm nữa. Cần ''sâm Triều Tiên'' để dai sức và bền bỉ khi thi đấu thì cũng phải mua biếu anh nhỉ ??

    Brgds/Singapore

    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
     
  8. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì tiền đạo Roberto Baggio cũng đã chấm dứt những tin đồn về tương lai của anh bằng tuyên bố sẽ treo giầy vào cuối mùa giải này. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của TG1, Baggio nói: ''Lần này, tôi đã có quyết định chắc chắn. Tôi sẽ giải nghệ vào tháng 5 tới''.
    Trước đó, cầu thủ 37 tuổi này đã có tuyên bố giải nghệ nhưng chưa có bất cứ một sự chắc chắn nào trong những lời nói trên của mình, nhất là sau khi các CĐV, đồng đội muốn Baggio cân nhắc lại quyết định. Tuy nhiên, có thể thấy rõ rằng, việc đạt được tới mốc 200 bàn thắng tại Serie A đã khiến Baggio đưa ra thông báo cuối cùng của anh. Như vậy, trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp đỉnh cao của Baggio sẽ là cuộc đối đầu giữa Brescia với đội bóng cũ của anh, Milan tại San Siro vào ngày 16-5 tới.
    Được biết, cựu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới này đã từng thi đấu cho 7 CLB trong sự nghiệp của anh, Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter và Brescia. Thế nhưng, rất có thể Baggio sẽ được HLV đội tuyển Italia, Giovanni Trapattoni, gọi anh vào đội hình trong trận giao hữu gặp Tây Ban Nha vào tháng 4 tới như là một buổi chia tay cầu thủ đã từng gắn bó với họ từ năm 1989.

    Brgds/Singapore

    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
     

Chia sẻ trang này