1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ROBERTO FABIAN AYALA_Quá xứng đáng là thủ quân Argentina

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 09/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    ROBERTO FABIAN AYALA_Quá xứng đáng là thủ quân Argentina

    _Tôi bắt đầu chú ý đến Ayala từ cuối năm 95_thời mà anh còn đá cho Dòng sông bạc. Cùng sinh năm 73 với anh còn có Zanetti, Almeyda, kém 1 tuổi là Ortega, Lopez, đó là thế hệ cầu thủ bắt đầu ghi dấu ấn của họ tại Olympics Atlanta 96, cùng với Crespo, Cavallero, Morales. Ngày đó họ còn trẻ măng_vậy mà đã 8 năm trôi đi rồi. Ngày đó, Passarella triệu tập 3 cầu thủ trên 23 là : Simeone, Sensini, Chamot để dẫn dắt những cầu thủ trẻ như Ayala, Ortega. Ngày nay, sau 8 năm, Ayala lại nối tiếp con đường của 3 cầu thủ kia để lại. Anh đã trở thành ngọn cờ đầu của bóng đá Argentina trong chiến dịch chinh phục giấc mơ vàng Olympic - danh hiệu cao quý duy nhất mà nền bóng đá Tăng-gô hùng mạnh còn thiếu.

    _Nổi danh ở River, khẳng định tên tuổi tại Napoli, là thủ lĩnh hàng phòng ngự siêu thép của Valencia, trong 4 năm qua, Ayala liên tục chứng minh rằng anh là trung vệ xuất sắc nhất Liga và thế giới. Lối chơi ranh mãnh và tinh quái, đôi mắt luôn tràn lửa, đầy tính chiến đấu, đương kim thủ quân đội tuyển Argentina là hình ảnh quảng bá tốt nhất cho những phẩm chất tuyệt vời của các chiến binh Argentina đang chinh chiến ngập tràn lục địa già.

    _Diego Simeone nổi tiếng với lời tuyên bố xanh rờn: "Nếu đội tuyển cần, tôi sẽ bơi vượt Đại Tây Dương" và chứng minh bằng 106 lần khoác áo đội tuyển. Với Ayala, âm thầm và lặng lẽ, nhưng không ai ở đội tuyển hiện nay khao khát được khoác áo sọc xanh trắng đại diện cho tổ quốc như anh. 92 lần khoác áo tuyển Xanh trắng trong 8 năm qua đã cho thấy quá rõ điều đó. Cùng với đội trưởng Inter Javier Zanetti, Ayala là người nặng tình nhất với đội tuyển. Nhưng nếu Javier vừa từ chối khoác áo tuyển Olympic để về Italy gánh vác trọng trách đội trưởng của mình thì với Ayala, anh vẫn bất chấp tất cả. Trong suy nghĩ của anh, chẳng vinh dự, chẳng niềm vui nào sánh ngang với việc khoác lên vai màu áo tuyển quốc gia. Thể hiện trách nhiệm của mình với tổ quốc, Ayala là tấm gương sáng cho các đồng đội trẻ khác noi theo. Mặc dù một tương lai bất định đang chờ đón những chàng trai trẻ: Saviola, Coloccini, Burdisso, Heinze...nhưng có hề gì, đâu phải bất cứ ai, đâu phải bất cứ lúc nào cũng có thể đại diện cho cả dân tộc được. Tấm lòng của người cận vệ già Ayala chả phải đang soi sáng cho họ đó sao.

    _"Nỗi đau Atlanta vẫn còn nguyên vẹn trong lòng, lại thêm nỗi buồn thua trận tại Copa vừa qua. Tôi thấy mình có trách nhiệm trước lòng kì vọng của dân tộc và còn gì tuyệt vời hơn nếu có thể bù đắp cho tất cả bằng chiếc Huy chương vàng Olympic, danh hiệu quốc tế duy nhất mà bóng đá Argentina còn thiếu"_Ayala

    Gia_Cat_Lượng
  2. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Cả Kily và G.Heinze nữa cũng đáng ca ngợi. Trong lúc Inter, MU đang muốn khẳng định mình vào mùa giải mới thì... he. Thôi thì Kily, Burdisso đã về tuyển thì Zanetti cũng cần phục vụ Inter, cũng may là Inter chẳng bao giờ thiếu người.
    MU thì đang rất căng, 3 tuyến đều thiếu nhân sự, Heinze vẫn cho rằng đội tuyển là số 1 bất chấp mọi lời cảnh cáo thật hơn đùa của Sir Fergie.
    Saviola thì khỏi phải nói, thích là đi Athens, k phải bàn cãi nhiều... Ah, Coloccini thì k biết sau đợt này thì ra sao nữa.
    Nhưng tất cả đều phải thấy rằng các chàng trai Arg thật đầy dũng khí và tự hào dân tộc... Thật đáng nể
  3. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Một điểm tôi rất thích ở đội tuyển Argentina là tinh thần đoàn kết. Gần như chưa bao giờ tôi nghe nói đến một bất đồng nào giữa các cầu thủ trong đội và với HLV. Còn nhớ tại WC 2002, Crespo lúc đó đang có phong độ rất cao ở Serie A vẫn chấp nhận dự bị cho Batigol ở đội tuyển. Ngay cả khi bị loại đau đớn, các cầu thủ vẫn không đổ lỗi cho nhau và cho HLV. Lần này cũng thế, tại copa Saviola phải ngồi dự bị sau trận đầu nhưng anh vẫn quyết tâm đến Athen cho dù mọi việc ở Barca đang rối tung lên đối với anh. Zanetti luôn là người hết mình vì đội tuyển và việc anh không đến Athen cũng không phải vì anh thiếu trách nhiệm. Đội tuyển Olympic đã đủ 3 cầu thủ trên 23 hơn nữa, anh còn là đội trưởng Inter, một trách nhiệm cũng rất quan trọng. Mong sao các cầu thủ Argentina sẽ được đền đáp xứng đáng bằng chiếc HCV tại Athen lần này
  4. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn thế đâu bác TLPT ạ. Tuyển Argentina cũng có nhiều người bằng mặt nhưng không bằng lòng(Batis với Veron trước đây, hay đã có lần Lopez chỉ trích Batis sau VCK2002). Nhưng họ không bao giờ để những điều đó ảnh hưởng đến lợi ích chung của đội tuyển. Trường hợp Redondo là cá biệt, anh này chưa bao giờ trân trọng chiếc áo đội tuyển. VCK90 bất đồng với Bilardo thì đưa lý do bận...thi đại học, VCK 98 thì không chịu xuống nước với Passarella.
  5. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Thủ quân của Inter Milan, Javier Zanetti, vừa có cuộc trò chuyện trên website chính thức của CLB về tình hình đội bóng trong thời gian tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới, dưới thời tân HLV Roberto Mancini, và về trận đấu với Basel vào thứ Tư tới...
    -Anh đã thi đấu không ngừng nghỉ trong suốt 10 năm qua, nhưng tại sao anh ít đi nghỉ hè? Đó có phải là yêu cầu của CLB?
    -Hoàn toàn không phải như vậy. Tôi đã hành động như vậy vì trách nhiệm đối với CLB. Tôi thực sự không có thời gian cho kỳ nghỉ, vào thứ Tư tới, chúng tôi sẽ có trận đấu quan trọng đầu tiên của mùa giải, trước Basel. Việc giành vé vào vòng bảng Champions League là rất quan trọng đối với các cầu thủ chúng tôi, với các CĐV và với CLB. Do vậy, không có lý gì tôi lại đi nghỉ vào thời điểm này. Tôi muốn luôn ở trong tình trạng sẵn sàng nhất cho đội bóng.
    -2 trận thua tại Birra Moretti Trophy liệu có ảnh hưởng gì đến trận đấu với Basel?
    -Chúng tôi đã tập luyện rất tốt và với cường độ cao. Tôi nghĩ, trạng thái mệt mỏi mà chúng tôi đã thể hiện trong một số trận giao hữu là bình thường. Trước mắt là trận đấu quan trọng ngày thứ Tư và chúng tôi đã chuẩn bị tốt nhất cho nó.
    -Chiến thắng trong trận đấu đó là yêu cầu tất yếu đối với Inter. Trận đấu kiểu như vậy khiến anh cảm thấy hưng phấn hay sẽ nhàm chán?
    -Chúng tôi tôn trọng đối thủ. Đó sẽ là một trận đấu khó khăn, đặc biệt bởi vì họ đã được chuẩn bị rất tốt và đã chơi nhiều trận đấu hơn chúng tôi. Chúng tôi nhận biết được sức mạnh của đối phương. Trên sân cỏ, chúng tôi sẽ lặp lại những gì đã làm trong các buổi tập.
    -Khi anh ở Argentina, đã có nhiều cuộc tranh luận về vị trí bên cánh phải của Inter, và rồi Ze Maria đã đến ký hợp đồng. Anh nghĩ sao về việc này?
    -Nói thực lòng, tôi chẳng băn khoăn về điều này. Tôi hiểu rằng CLB muốn có một đội hình ngày càng mạnh hơn. Ze Maria đã đến và anh ấy là một cầu thủ lớn, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thiếu tự tin. Thời điểm này của năm luôn diễn ra nhiều vụ mua bán trên thị trường chuyển nhượng và tôi nỗ lực làm những gì mình đã luôn làm, đó là cống hiến hết khả năng cho Inter - một cách hết sức chuyên nghiệp.
    -Có điều gì khác ở Inter so với đội hình cách đây 2 tháng?
    -Chúng tôi đã có một HLV mới và nhiều đồng đội mới. Chúng tôi đang cố gắng tạo ra sự kết dính trong đội hình và biến Inter thành một đội hình có tính cạnh tranh cao. Chúng tôi đang rất hưng phấn, nhưng phải giữ đôi chân dưới mặt đất.
    -Anh có nhận xét gì đặc biệt về công việc của Mancini?
    -Tôi đã học hỏi được nhiều điều ở các HLV đã dẫn dắt tôi và mỗi người đều có đặc điểm riêng, Mancini làm việc trên sân cỏ rất nhiều và muốn thiết lập mối liên kết giữa các cầu thủ bằng cách chuyền bóng thật nhanh. Ông ấy muốn có một đội bóng của những cầu thủ chơi chủ động.
    -Việc Mancini từng là một cầu thủ đẳng cấp thế giới quan trọng đến mức nào?
    -Rất quan trọng với chúng tôi bởi anh ấy hiểu các cầu thủ, hiểu môi trường bóng đá.
    -Anh có nghĩ Juan Sebastain Veron có thể tạo ra sự khác biệt trong đội hình Inter mới?
    -Tôi hiểu rõ Seba, anh ấy luôn tạo ra sự khác biệt trong những điều kiện tốt. Anh ấy thực sự là một tài năng lớn.
    -Còn về Nicolas Burdisso?
    -Cậu ấy là một hậu vệ giỏi, từng thi đấu rất tốt ở Argentina. Mọi người đã nói với tôi, rằng cậu ấy đã chơi rất tốt tại Tim Trophy. Và tôi hài lòng về cậu ấy.
    -Anh có thể đi nghỉ sau trận lượt về vòng loại Champions League?
    -Có thể, nhưng tôi muốn mình phải hứng thú với nó.
    (thethaovietnam.com.vn)
    Một cầu thủ 10 năm không nghỉ hè, 10 năm trụ vững tại Inter-nơi mà chẳng mấy ai chơi tốt quá 2 mùa giải. Có thể nói Zanetti là mẫu cầu thủ chuyên nghiệp đáng kính trọng nhất hiện nay, một hình mẫu cho các cầu thủ trẻ Argentina noi theo. Chúc Zanetti có 1 mùa giải thành công với Inter
  6. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bác Gia Cát à, việc Seba và Batigol mâu thuẫn là tin đồn thổi. Hồi đó em cũng đọc được những bài báo viết về việc nhóm 3 cầu thủ Lazio là Seba, Crespo và Claudio không bằng lòng về việc Batigol đá chính. Sau đó Seba đã trả lời phỏng vấn phủ nhận ngay bài báo này, anh đã nói răng Batigol là tiền đạo lớn nhất của đội tuyển trong giai đoạn đó. Còn Claudio sau WC có phát biểu là nếu Crespo có cơ hội ra sân nhiều hoen thì anh sẽ làm được nhiều điều tại WC và đội Arg có lẽ sẽ không gặp bế tắc. Chỉ có như vậy thôi chứ không hề chỉ trích Batigol. Bác cũng biết Batigol và Claudio chơi ăn ý với nhau thế nào trong thời kỳ 1996-2001 mà.
    Có một điều đáng lưu ý là hầu hết các cầu thủ Arg đều xăm hình Che guevara lên cánh tay. Có lẽ Che chính là động lực cho tinh thần đoàn kết trong đội tuyển Arg.
  7. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Không phải vô cớ mà báo chí dựng lên rằng Bati và Seba không thèm nhìn mặt nhau. Không đến nỗi như thế nhưng không phải là không có chuyện. Còn Lopez đã chỉ trích thẳng thừng Bati trên báo chí khi nói rằng Bati đã phủ nhận trách nhiệm trong thất bại tại Hàn Nhật.
    Với Zanetti, anh hoàn toàn có thể trở thành một HLV tốt sau khi giải nghệ, nhưng nhược điểm của anh là ...hiền quá. Chú Ze Maria tớ cũng xem đá nhiều ở Perugia rồi, đá khá hay, nhưng cũng đã 31 tuổi, phong cách chơi không chững chạc lắm, kiểu bán mặt cho đất bán lưng cho giời....Nhưng dù gì chăng nữa thì cũng chẳng có ai trên thế giới hiện giờ đá tốt hơn Zanetti ở vị trí của anh cả.
    Đã vài năm nay, Inter và Valencia là những đội mà tôi thích nhất và theo dõi sát sao nhất ở châu Âu. Năm này Inter là đội có nhiều tuyển thủ quốc gia Argentina nhất: Zanetti, Burdisso, Cambiasso, Veron, Kily(???)

Chia sẻ trang này