1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Robocon 2004 liệt truyện

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi Quen_mang_kinh, 18/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tubeolover

    tubeolover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình cngx nghĩ như vậy, nếu con bằng tay hoạt động hiệu quả hơn, thì kq đã ko như vậy. Hôm ấy đi xem, tiếc nhất là kô đc biết con tự động hoạt động như thế nào, chắc ý tưởng hay lắm thì các anh ấy mới có vẻ bí mật như vậy. N nghe nói hình như BKCT sẽ chuyển giao công nghệ cho 1 đội nào đấy lọt vào vòng trong, thế nên chắc vẫn có cơ hội đc xem tuy rằng mình không thích kiểu như thế lắm, nó cứ bẩn bẩn thế nào ấy.
  2. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    tớ phản đối ,các bác xem trong này thi chưa mà bảo là ..không sáng tạo ?????
    tớ thấy ngoài Bắc thi chán quá ,đội nào cũng " quều quào " nhìn chán ơi là chán !!!!
    lại còn mấy con cản phá nữa chứ !!!
    cản phá thô tục không thể tả nổi ,theo lời thầy Quốc là " loạn " !!!
    Xem ra thì các đội ngoài ấy thích phá hơn !!!! mà chế tạo con phá thì dễ quá còn gì !!!
    buồn cười nhất là con giăng mùng của HVKTQS !!! khong hiểu sao các ông nghĩ ra cách ấy hay quá !!!
    sắp tới ,con cản phá chỉ đuợc chấp nhận khi là robot lập trình đuờng đi , phải lấy và mang được các khối quà theo ,có thể bắt buộc phải ghi điểm ,nếu không sẽ bị bê ra ngoài !!!!
    hãy đợi đấy !!!! FXR sẽ làm nên chuyện !!!!
    nên nhớ ,FXR có thể knock out trong 50 giây !!!!
  3. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    5.457
    Lại cãi nhau rồi, các cậu có link về mấy cuộc thi này kô! Tớ muốn xem phim mà chả biết tìm đâu!!
  4. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, ai bảo FxR chinh phục dưới 50s. Chắc lại tin đồn của power of love với basicbot rồi. Trong thi đấu hình như thành tích tốt nhất chỉ là dưới 100s. Con bằng tay chạy tới quà mất 7 - 8s. Nói chung là FxR được cái là thi đấu ổn định và dàn robo tự động không chê vào đâu được.
    Về Robo bằng tay thì robo của SPKT là đáng sợ nhất chạy lên đến quà có 4-5s. Chỉ cần điều khiển tốt là ok rồi
    Về cản phá có lẽ là power of love nó mà được phép cản thì không biết đường nào mà đi đây.
    Thế mà chưa ăn thua mấy hôm nay để ý thấy anh em chế tạo cản phá mới dữ lắm.
    Còn BKCT tốc độ của bằng tay đáng nể, khả năng xếp cầu chứng tỏ có đầu tư ý tưởng tiếc là... Không biết con chinh phục chạy thế nào. Nhưng nếu BKCT có lọt vào vòng trong cũng chưa chắc đã có cơ hội bởi chỉ một lần sơ suất là không có phương án hai... mà các con cản phá bây giờ đáng sợ lắm.
  5. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Bạn nào có free host nào post được khá khá chỉ tôi tôi post phim lên cho xem.
  6. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Bảng đấu căng thẳng nhất khu vực phía Nam
    (Bản quyền Quen_mang_kinh)
    Ngày đấu thứ 3 có lẽ là một ngày đấu sôi động nhất ở vòng loại khu vực phía Nam hay ít ra với ĐH. BK Tp.HCM vì hôm nay những đội được cho là mạnh nhất của đại học BK Tp.HCM sẽ ra quân. Đó là Basicbot đội đã lọt vào vòng 1/16 Robocon2003 đồng thời vừa đứng hạng nhất trong vòng loại trường BK cách đây không lâu. FxR đội hạng ba năm ngoái - năm nay tuy đa số thành viên mới nhưng các Robo trùm mềm của họ cũng là ẩn số lớn ở vòng loại trường họ mới chỉ mang một Robo của họ ra thi đấu. Đúng như dự đoán FxR có mặt rất sớm với các Robo trùm mền còn Basicbot thì các Robo đều được đóng hộp cẩn thận (ý tưởng lớn gặp nhau phải không BKCT). Ngoài ra BK còn có một đại diện của khoa CNTT BKIT cũng là một ẩn số. Hôm nay SPKT lại tiếp tục ra quân với các robo sơn màu với chiến thuật đã rất thành công trong 2 ngày trước - hạ gục nhanh tiêu diệt gọn. Hôm nay lần đầu tiên có sự xuất hiện của ĐH Cần Thơ một đại diện ưu tú của các tỉnh ĐB SCL Tuy chỉ tham gia hai đội nhưng tin đồn cho biết CT chuẩn bị rất kỹ. Đã hai ngày chưa có đại diện vào chung kết VHP-4 của Winhempic đang đầy khát khao chiến thắng với nhưng robo lính mang đầy chất thép. VHP-4 - Cần Thơ - FXR và SPKT một bảng đấu được trông đợi.
    Tuy nhiên bảng đấu nghẹt thở nhất lại là bảng đầu của Basicbot - VHP-3 - SPKT6 và ĐQT (Tôn Đức Thắng).
    Mở màn FxR gặp VISITI(SPKT) - đội có Robo làm bằng tre rất ấn tượng nhưng có lẽ không dùng để ghi điểm . FxR nhanh chóng thể hiện ưu thế của mình mở màn ngày thi đấu sôi nổi bằng màn chinh phục cộng dọn sân đầy ấn tượng. Trước giờ thi đấu Basicbot thử sân chỉ một Robo tự động của Basicbot trong vòng gần một phút đã dọn gần nửa sân đấu khán giả vỗ tay rung nhà thi đấu dù đối thủ là chủ nhà SPKT. Robo tự động khác cũng mang qua thả đầy vùng 2 điểm.
    Trận đấu bắt đầu Hai tự động của SPKT và BSB xả tốc độ chanh chấp vùng cầu giữa 3..4..4.5 Basic bot chậm hơn nửa s và mất miến cầu bonus, nhưng 2 Robo không phanh kịp Rầm va chạm xảy ra... không sao cả chơi tiếp. BSB lao sang phần sân của đội bạn để lấy quà của SPKT nhưng người điều khiển của SPKT nhanh trí bảo vệ tốt sân mình BSB mất đà lao vào vùng cấm. Để mất ưu thế BSB chỉ có thể ghép hai cầu khó khăn để lấy quà nhỏ khiến họ không kịp chinh phục. Trong sân Robo của BSB tuy có trục trặc kỹ thuật nhưng hình như vẫn ghi nhiều điểm hơn Robo tự động của SPKT. SPKT ghép xong cầu Robo chinh phục tiến tới... khán giả nhà hô rung hội trường. Nhưng trước khi đến vị trí cần thiết Robo CP của SPKT gặp sự cố rơi quà retry nhưng thời gian đã hết. Điểm công bố BSB 15 SPKT 14 - nhưng đội SPKT nhảy lên reo mừng chiến thắng. BSB phạm qui trừ một điểm SPKT xây xong cầu -> chiến thắng.
    Để thua trận đầu của vào chung kết của BSB vốn rộng mở nay hẹp lại. Mục tiêu mới chinh phục để lấy điểm tranh vé vớt.
    SPKT tràn trề hi vọng. VHP-3 cũng thắng ĐQP không phải là đội mạnh.
    Vòng đấu thứ 2 FxR tiếp tục chinh phục, VHP-4 cũng ghi điểm chinh phục hứa hẹn vòng đấu thứ 3 giữa FxR và VHP-4 sẽ là một trận quyết chiến.
    SPKT gặp VHP-3 trận đấu quyết định của SPKT vì ĐQP không phải là đối thủ của SPKT. Tuy nhiên nhận xét chung là VHP3 không phải là đối thủ của SPKT. Vào trận lại là cuộc đua giữa 2 Robot bằng tay. Hai Robo tốc độ tương đương nhưng SPKT dẻo hơn đã đến vùng cầu giữa trước... Phanh lại... phanh lại... không thôi rồi tốc độ quá cao khiên Robo ĐKBT của SPKT không thắng kịp thế là rầm. Khi Robo bị ngã thì làm thế nào nhỉ. Câu trả lời là: đứng nhìn và cười thôi. Không xếp được cầu... không ghi được điểm SPKT bất lực nhìn VHP chiến thắng với tỉ số 10 - 0 vươn lên đầu bảng.
    Hy vọng trờ lại với BSB thất bại bất ngờ của VHP khiến cuộc đua bây giờ là cuộc đua giành điểm ai cao điểm hơn sẽ thắng.
    ĐQT quá yếu BSB nhanh chóng lấy cầu giữa và lấy tiếp hai cầu bên mình - Ok sắp vào rồi chinh phục sao thế sao không chạy nữa. Người điều khiển lắc đầu. Không biết hết chạy rồi. Lại đứng cười thôi. Mà cười thật tuy không sắp cầu nhưng tự động của BSB vẫn ghi một lèo 12 điểm.
    BSB ra khỏi sân à ra là đứt cầu chỉ - lần sau nhớ mua cầu chì to vào nhé. Mà thối nối tắt luôn trận cuối rồi sợ gì nữa.
    Thế trận lúc này:
    VHP 19 điểm 6 điểm trận
    BSB 26 điểm 3 điểm trận
    SPKT 14 điểm 3 điểm trận
    ĐQT thôi không kể nhá (Việt nhỉ)
    FxR một lần nữa chứng tỏ chiến thuật khi bỏ cầu giữa mà vẫn chinh phục trước VHP-4. Tuy thua nhưng VHP-4 vẫn là đội mạnh và họ đã kiếm được vé vớt vào vòng CK. Sau này gặp lại FXR VHP-4 sẽ có giải pháp để chiến thắng ??? Tất nhiên lính mà.
    VHP-3 & Basicbot - ai chinh phục người đó sẽ chiến thắng. Hic hic trận này không được chứng kiến. Tuy nhiên nghe kể là Robo của basicbot sau khi điều chỉnh hoạt động tốt , thi đấu áp đảo VHP-3. Robo chinh phục mang quà vàng tới thả nhưng lại rơi ra ngoài. Tuy nhiên Basicbot vẫn thắng với tỉ số 24-6.
    Cùng 6 điểm Basicbot hơn VHP số quả tỉ lệ là 50 - 25.
    Bây giờ số phận của SPKT sẽ nằm trong tay họ. Nếu họ chinh phục BSB sẽ về nhà còn không... với ĐQT quá yếu SPKT bình tĩnh lấy cầu xếp hoàn chỉnh Robo chinh phục của họ lên đường mỗi vòng lăn bánh xe của Robo CP khán giá SPKT lai hô lên rung chuyển khán đài. BSB nghẹt thở. Vài s sau Robo CP đến đích cách tay vươn ra quà vàng đã được treo trên vùng chức nữa. Những cánh tay CĐT - SPKT6 vung lên - BSB quay mặt đi nhưng rồi nhưng s phút căng thăng trôi dần 1..2..3 khí nén ơi sao không thả. Hơn 10s trôi qua không thấy gì. Retry retry - đừng retry đợi một lúc... Hic retry rồi còn chỉ 30s không kịp rồi. BSB lao vào nhau mừng còn hơn đoạt cup. SPKT đứng ngẩn ra. May mắn đã không đứng về phía họ.
    Robocon kẻ thắng người thua... hàng tháng ròng ngủ với nhôm, tay cưa tay lập trình, ăn suy nghĩ ý tưởng, ngủ mơ thấy robot để hôm nay nước mắt nụ cười... Các bạn đã vượt qua chính mình đó là điều quan trọng nhất.
    Hết SG một ngày nắng.
  7. lehoaithanh

    lehoaithanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    sư phụ gì đó nói là đội SPKT là đội đi mượn là sao?bác này gởi bài nghe ra xem rất kỹ cuộc thi
  8. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói là 2 đội SPKT chúng nó " dùng chung " robot !!!!
    thì cứ theo cái link mà tớ đưa ra thì thấy hình ngay mà !!!
    cái đội SPKT 8 đã bị loại ,theo lời thầy Quốc là hơi mạnh tay !!!
    bây giờ 2 ông thầy huớng dẫn của chúng nó đang bị kỉ luật kia kìa !!!! vậy mà 2 lão vẫn cãi chày cãi cối là ...oan !!!
    không tin thì cứ cạo cái bình khí nén màu xanh thì thấy ngay phía duới là màu..đỏ !!!
    các cậu hơi bị coi thuờng FXR ,chúng nó chưa mang ra hết các con tự động & chiến thuật vừa qua chỉ là cấp thấp ,cứ đợi đến trận chung kết đi ,các cậu sẽ thấy các con tự động của chúng nó chạy theo 1 huớng không ai tửong tưọng ra nổi !!!! ( Xin giữ bí mật tin tình báo !!! ) Lúc đấu thì chỉ có mà há hốc mồm ra thôi !!!
    Chả cần ai cổ vũ " FXR vô địch " thì năm nay chúng nó cũng vô đich rồi !!!!
  9. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Nếu các bác để ý vòng loại phía Bắc thì các bác cũng sẽ thấy:
    - Các con bằng tay của BKHN (trừ BKCT không tham gia vòng trường) đều có ý tưởng là như nhau (kiểu "trao đổi" ý tưởng) là dùng lô cuốn + ma sát để lấy sàn cầu. Bên thành con bằng tay nào cũng có thêm cái cột cờ để lấy quà 1 điểm.
    - Các con tự động của HVKTQS cũng na ná nhau về kết cấu, nhất là mấy con đi dồn quà nhỏ (hoặc gắp quà nhỏ), chỉ khác nhau về chiến thuật đi mà thôi. Hiện tại, trong giới BKHN đang có tin đồn là các con tự động của HVKTQS được lập trình bởi các thầy giáo, còn SV là "kiến tập" Đúng sai thì không dám nói nhưng thực tế tiếp xúc với SV HVKTQS tốt nghiệp loại khá trở thì mình thấy, họ kém nhiều so với SV BK không chỉ về kiến thức mà còn về xã hội, tính năng động và sáng tạo (có lẽ do cơ chế bao cấp 100% tạo nên). Đây chỉ là nhận định chủ quan sau thời gian tiếp xúc với một bộ phận (không phải là tất cả) nên mình thấy tin đồn này cũng có vẻ có lý
    - Nói chung thì, mình phải công nhận là FXR mạnh thật, về công nghệ thì không biết vì mình không tham gia công tác khai thác tin tức từ phía Nam đưa về. Nếu mà sử dụng kỹ thuật xử lý ảnh số để tìm đường đi thì đỉnh cao (bọn TQuốc năm ngoái có con đi đếch cần vạch trắng gì hết )
    - Tự tin là tốt nhưng kỳ vọng quá đôi khi là không nên. Ở BKHN hiện tại cũng có đội vào được vòng CKết, hik, nghe khẩu khí mấy bác này thì có vẻ tự mãn quá. Dẫu sao cũng chúc các bác giành được thắng lợi.
  10. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    thì rõ ràng là chúng nó xài chung !!!
    Lúc ban tổ chức bảo bê cả 2 con ra đây thì lại đi muợn con khác thế vào ( Ra là có nhiều hơn 2 đội chế tạo y hệt nhau bác ạ !!! )
    nhưng mà cuối cùng thì vẫn không chứng minh được !!! => bị loại !!!
    Mà lúc người ta đang kiện cáo thì chúng nó ngồi ở dưới thừ người ra ,vậy là rõ ràng là chơi đểu rồi !!!!
    Mà các bác HVKTQS năm nay hơi bị tận dụng ưu thế sân nhà để lách luật đấy nhá !!!

Chia sẻ trang này