1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Robocon 2004 liệt truyện

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi Quen_mang_kinh, 18/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Bài viết trên TTVN
    Vòng đấu loại các bảng A, B, C, D trong khuôn khổ vòng chung kết Robocon 2004 đã diễn ra hôm qua (9/5). Vẫn biết cuộc thi nào cũng có thắng thua nhưng những bất cập trong khâu tổ chức khiến kẻ "thua" không thấy xứng đáng và người chuẩn bị lên "sàn đấu" cảm thấy bất an.
    Thua vì quy định thay đổi?
    Chẳng ai ngờ Passion vốn là đội mạnh và được đầu tư khá kỹ của ĐH Bách khoa Hà Nội lại phải "ra đi" ở vòng đấu loại trong khuôn khổ vòng chung kết. "Nguyên nhân thất bại của Passion có nhiều, nhưng phải kể đến một nguyên nhân khá quan trọng là quy định của BTC thay đổi quá nhanh khiến đội trở tay không kịp - Trần Duy Tiến, Đội trưởng Passion nói. Tiến cho biết theo quy định thi đấu ngày 6/5, robot cản của các đội thi đấu như hôm qua. Khả năng ủn quà, gắp quà để robot khác ghi điểm, sau đó mới quay sang cản chứ không phải lao lên cản ngay. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, ngay khi các trận đấu bắt đầu, một số robot lao lên chắn ngay đường khiến đối phương không thể mang quà lên đặt ở vị trí quy định.
    "Trước khi diễn ra trận đấu 2 ngày, BTC vẫn khẳng định với các đội rằng không được dùng con cản như vậy - Lê Anh Tú, thành viên của đội Passion khẳng định. Đến khi lên tập thử sân, cả nhóm mới "ngã ngửa" khi biết robot cản có thể lao ngay lên cản đường chứ không cần mang quà lên theo. Chính vì vậy, cả nhóm quyết tâm dành 1 đêm để chế tạo robot chống cản. Loại robot này phải có tốc độ cao hơn robot cản của đội bạn mới có khả năng mang quà lên vị trí quy định. Tuy nhiên thời gian gấp quá nên sản phẩm của nhóm không thực hiện được việc chống được robot cản. Thế là mất trắng 12 điểm. "Passion phải thi đấu với 3 đội, 1 đội trong TP. Hồ Chí Minh chơi fairplay nên bọn mình mới chiến thắng".
    Thua trận nhưng không thấy bất cứ ai trong nhóm tỏ vẻ buồn. "Bọn mình rất vui vì tất cả những robot làm ra đều mang lại hiệu quả. Chúng đều chạy rất đúng hành trình, quỹ đạo. Không đạt kết quả như mong muốn bơit trong thi đấu còn có nhiều yếu tố nữa mới làm nên chiến thắng. Nhưng nhóm cảm thấy công trình của mình đã thành công" - Tú tự tin.
    Và lo lắng...
    12:30 trưa, nhà thi đấu tổng hợp Quần Ngựa Hà Nội rộng lớn im ắng lạ thường sau những trận đấu quyết liệt ban sáng. Nhưng ở góc sân khấu vẫn thấy 4 người lúi húi bên đống máy móc sáng loáng. Thầy trò nhóm CCS Mechatronic (Cao đẳng Công nghiệp 4 - TP Hồ Chí Minh) chạy đua với thời gian để hiệu chỉnh robot và lập trình lại cho bộ cảm biến lắp trong robot tự động. "Theo hướng dẫn, chúng tôi lập trình bộ cảm biến nhận biết màu sáng và tối. Thế nhưng do sân có nhiều khiếm khuyết nên cảm biến không thực hiện lệnh" - thầy Nguyễn Phương Bắc, GV Cao đẳng Công nghiệp 4 lo lắng. Hậu quả là robot tự động không xuất phát khi đặt tại vạch xuất phát.
    Thầy Bắc cho biết cảm biến lắp trong robot tự động là loại dùng trong ngành công nghiệp tự động nhập từ Thuỵ Sỹ, có khả năng chống nhiễu rất tốt. Robot tự động được Nguyễn Minh Tân, đội trưởng, lập trình theo màu sắc chuẩn của Hàn Quốc (nước đăng cai cuộc thi Sáng tạo Robot châu á - Thái Bình Dương năm nay) do BTC gửi vào. Thầy Bắc cho biết khi bắt tay vào chế tạo, nhóm cho robot tự động tập trên sàn ván gỗ ép dán đề can màu xanh nên vận hành tốt. Trong những cuộc thi vòng loại, robot của các đội cũng được thi đấu trên sàn gỗ ép có dán đề can. Tuy nhiên, đến vòng chung kết, BTC lại quyết định cho robot thi đấu trên sàn xi măng sơn xanh.
    Khó khăn nhất của đội CCS Mechatronic là làm sao để cảm biến nhận biết màu sắc trên sân đấu. Thực tế cho thấy chỉ đội nào lường trước tình huống mới có thể thi đấu tốt. "Dù rất cố gắng nhưng chúng tôi khó lòng khắc phục được khó khăn này. Khi đưa đội ra ngoài này tôi rất hy vọng vào thành công của các em. Nhưng với tình trạng này, thành công của chúng tôi là rất khó khăn. Ba con robot tự động của chúng tôi liên hệ rất chặt chẽ với nhau. Chỉ cần 1 con không hoàn thành nhiệm vụ, hai con còn lại cũng chẳng làm được gì" - thầy Bắc lo lắng. Đây không chỉ là nỗi lo của CCS Mechatronic mà còn là băn khoăn của rất nhiều đội miền Nam.
  2. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Đã tham gia Robocon phải biết rằng luật thi đấu sẽ do các "thế lực'' ngoài sân quyết định. Vì vậy phải chuẩn bị càng nhiều càng tốt các tình huống có thể sảy ra nếu muốn chiến thắng.
    Sân thi đấu ngoài Bắc dù xử dụng màu sắc chuẩn nhưng chất liệu rất dở gây sai lầm cho rất nhiều cảm biến đã được dùng ở phía Nam. Vì vậy rất nhiều đội phía Nam bị loại vì không khắc phục được điểm yếu này.
    Công tác trọng tài chưa được tốt trọng tài quá ít, xử lý chưa kiên quyết. Nhiều sai lầm.
    Ban giám khảo không thật công tâm nhiều giám khảo chỉ ý kiến cho trường mình hơn là chú ý đến mục đích của cuộc chơi cảm tình của khán giả. Chính vì vậy mà những pha không đẹp như quăng gậy gộc, cản đường... trở nên phổ biến và hết cách ngăn chặn.
    15/5 chung kết sẽ được chứng kiến vòng chung kết của đủ loại que nhôm. Hy vọng HTS hoặc FxR sẽ có giải pháp thích hợp để vô địch. Cứu văn cuộc thi khỏi nhôm và gậy.
  3. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Robocon2004 hãy thông cảm cho ban tổ chức...
    Dù có nhiều hạn chế thì ban tổ chức đã thực sự làm được nhiều việc hơn so với các cuộc thi năm trước. Sân thi đấu hoành tráng, các đội ăn nghỉ giao lưu tốt.
    Riêng vấn đề sân thi đấu là do học viện KTQS nhận thầu. Ban tổ chức đã cố gắng nhưng ngay cách làm sân của KTQS đã có vẫn đề thứ nữa là thời gian thuê nhà thi đấu không niều phải làm rất gấp cho nên các đội không hài lòng. Tuy nhiên một đội mạnh là một đội phải biết dự trù và thích nghi với hoàn cảnh hơn là đổ tại hoàn cảnh.
    Cách làm của trọng tài và BTC vẫn giữ nếp cũ đó là đợi có sự việc mới ngăn chặn. Làm việc không thống nhất và có hơi hướng không công tâm. Gây ức chế lên nhiều đội thi đấu. Tuy nhiên đây không phải là lỗi của BTC. Nó thuộc về tính cách của giới KHVN. Làm sao đây. Các đội phại dự liệu trước để có phương pháp thích ứng.
    Năm nay HVKTQS kỳ vọng quá nhiều cũng gây nên áp lực cho chính họ và tất cả các đội. Khi biến cuộc chơi thành một cuộc chiến thì cuộc chơi sẽ mất đi ý nghĩa của nó.
    Với khán giả có hiểu biết cuộc chiến có vẻ thú vị hơn cuộc chơi Với khán giả chung một cuộc chiến sẽ gây phản cảm cho cả cuộc thi và cả hình ảnh của VN với bạn bè quốc tế (Băng hình của trận chung kết sẽ được nhiều nước quan sát). BTC không muốn những không có cách giải quyết.
  4. vamcodong

    vamcodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    BÁCH KHOA TPHCM GIÀNH CHỨC VÔ ĐỊCH SAU MỘT TRẬN THẮNG TUYỆT ĐỐI TRƯỚC BÁCH KHOA HÀ NỘI
    Cách đây ít phút, đội FXR của Bách Khoa TpCHM đã giành thắng lợi oanh liệt và hết sức thuyết phục trước BK-HTS1 của Bách Khoa Hà Nội trong trận chung kết
    Một chiến thắng xứng đáng
    Xin chúc mừng
    .
    .
    Được vamcodong sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 16/05/2004
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.190
    Đã được thích:
    5.588
    Chúc mừng chú QMK mã đáo thành công.
  6. tubeolover

    tubeolover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  7. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    HTS của BKHN đã thi đấu rất fairplay khi không sử dụng con cản phá. Phải thừa nhận rằng, các robot tự động ăn quà nhỏ của FxR hoạt động rất ổn định và có chiến thuật đi rất hợp lý, ở phương diện này, FxR đã hơn HTS. Con bằng tay của FxR đi cũng rất nhanh và lấy, ghép cầu cũng rất hiệu quả. FxR đã 3 lần tham gia Robocon và chiến thắng này với họ là xứng đáng.
    HTS chơi cũng rất fairplay, Hải đã xếp cầu từ trên xuống chứ không xếp từ dưới lên như FxR.
    Cho dù HTS hay FxR thì tinh thần BK thật hào hùng và hoành tráng. HVKTQS đã phải nhận những thất bại cay đắng. Hoành tráng trước cuộc chơi bao nhiêu thì lủi thủi ra về sau cuộc chơi bấy nhiêu. Cho dù BKHN hay BKTpHCM sang HQ thì tôi cũng cảm thấy vui vì BK chúng ta đã táng cho HV một tối te tua!!! Hik, ADN ư, S300 ư, tất cả giờ chỉ là một đống sắt vụn!!! he he
  8. voc

    voc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng đội FXR đã giành chiến thắng trong một trận chung kết tuyệt đẹp. Mình nghĩ đây là một chiến thắng xứng đáng sau ba lần tham dự cuộc thi Robocon, yếu tố tạo nên chiến thắng đó là sự nhiệt tình, say mê và cả sự truyền đạt lại kinh nghiệm của các lớp đàn anh đi trước. yếu tố đó tạo nên một đội mang tính chuyên nghiệp.
    Mình nghĩ rằng các bạn đã từng làm robot và các bạn có niềm đam mê làm robot hãy giúp đỡ, truyền thụ và hợp tác với nhau để đến với cuộc thi sang năm là những đội có tính chuyên nghiệp cao. Và các bạn sẽ bước lên bục cao vinh quang.
  9. vamcodong

    vamcodong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    .
    .
    Mình không phải dân Bách KhoaHN-TpHCM. Thật ra mình là cổ động viên của ĐH Đà Nẵng nhưng Đà Nẵng bị loại từ vòng ngoài mất rồi
    Đầu tiên 2002 thi Bách Khoa TpHCM giật giải 1 châu Á, Robocon 2003 thì BKHN vô địch, năm nay lại là Báchkhoa TpHCM. E rằng vài năm tới tình hình sẽ chưa thay đổi
    Ban nào hoc 2 trường này cho minh hỏi: nghe nói họ có khoa hay bộ môn riêng dạy về Robot hả
    .
    .
    Được vamcodong sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 16/05/2004
  10. spybotvn

    spybotvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    BK HCM không hề có bộ môn nào dạy về ROBOT cả

Chia sẻ trang này